Hà Nội: Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề làm trà sen
NGỌC LÊ - KIM ANH |
Tháng 6 về, khi những búp sen hồng bắt đầu nở rộ thì cũng là lúc những gia đình làm trà sen ở phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật với công việc dùng những bông hoa sen để ướp trà. Với cách làm kì công, mất nhiều thời gian nhưng đem lại hương vị trà tinh tế và độc đáo nên trà sen Hồ Tây trở thành thức quà đắt đỏ được nhiều người săn đón.
Hàng năm, tháng 6 là khoảng thời gian sen tại hồ Tây bắt đầu nở rộ, tấp nập người tới chụp và thuê thợ chụp ảnh. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, các đầm sen tại đây đều tạm dừng hoạt động, người dân trồng chỉ có thể cắt hoa đem bán còn những dịch vụ khác đều trong cảnh "thất thu". Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người phớt lờ chụp ảnh ngay giữa đầm sen.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù giờ đây tóc đã bạc màu, đôi mắt đã mờ, bước chân đã chậm dần thế nhưng tình yêu với trà sen vẫn vô cùng thiêng liêng như thuở bà mới bắt đầu làm nghề. Với bà Dần, được sống, được ngày ngày cùng con cháu mình tỉ mỉ, chăm chút từng chút một để tạo ra những tách trà sen đậm vị là một niềm hạnh phúc giản dị đến lạ thường.
Trong căn nhà tại phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), vợ chồng ông Nguyễn Quang Mẫn đang cặm cụi lấy từng bông hoa sen, tách từng hạt gạo sen và trộn với một loại trà đặc biệt để đem ướp. Ông Mẫn là đời thứ 3 trong gia đình làm nghề này.
Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.
TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.
Hàng năm, tháng 6 là khoảng thời gian sen tại hồ Tây bắt đầu nở rộ, tấp nập người tới chụp và thuê thợ chụp ảnh. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, các đầm sen tại đây đều tạm dừng hoạt động, người dân trồng chỉ có thể cắt hoa đem bán còn những dịch vụ khác đều trong cảnh "thất thu". Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số người phớt lờ chụp ảnh ngay giữa đầm sen.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, dù giờ đây tóc đã bạc màu, đôi mắt đã mờ, bước chân đã chậm dần thế nhưng tình yêu với trà sen vẫn vô cùng thiêng liêng như thuở bà mới bắt đầu làm nghề. Với bà Dần, được sống, được ngày ngày cùng con cháu mình tỉ mỉ, chăm chút từng chút một để tạo ra những tách trà sen đậm vị là một niềm hạnh phúc giản dị đến lạ thường.
Trong căn nhà tại phố Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), vợ chồng ông Nguyễn Quang Mẫn đang cặm cụi lấy từng bông hoa sen, tách từng hạt gạo sen và trộn với một loại trà đặc biệt để đem ướp. Ông Mẫn là đời thứ 3 trong gia đình làm nghề này.