Hà Nội: Người nông dân làm giàu từ đầm sen quý hiếm

Lan Nhi - Phạm Đông |

Dốc hết vốn liếng để cải tạo lại đầm lầy, ông Nguyễn Văn Hạnh (xã Ninh Xá, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) đã sáng tạo mô hình kinh doanh với nhiều loại hoa sen quý hiếm, có giá trị kinh tế cao.

Từng trải qua nhiều nghề và gặp không ít lần thất bại, thế nhưng ông Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1972, xã Ninh Xá) chưa bao giờ nản chí. Đến với nghề trồng sen, ông luôn coi đó là một mối “duyên ngầm” đặc biệt. Từ kiến thức về sen là con số 0, người nông dân ấy vừa trồng, vừa làm, vừa học hỏi...

Cứ thế sen của ông Hạnh ngày một ngát hương và được các thương lái từ khắp mọi miền đất nước rào trước đón sau, liên tục “nổ” đơn đặt hàng.

Đến với nghề trồng sen, ông Hạnh luôn coi đó là một mối “duyên ngầm” đặc biệt.
Đến với nghề trồng sen, ông Hạnh luôn coi đó là một mối “duyên ngầm” đặc biệt. Ảnh: Lan Nhi

Được biết đến là người mát tay trong nghề trồng sen, ông Hạnh còn nổi tiếng khắp vùng vì độ mê sen đến nỗi “quên ăn, quên ngủ”. Có những hôm ông lần mò, nghiên cứu sen ngoài ruộng, dưới đầm cả ngày mà không biết chán.

Bao tâm sức ông dồn cả vào vụ thu hoạch sen mà mấy năm nay ông đã nhọc công chăm sóc, gây dựng và sưu tầm nhiều loài sen quý như: sen Cung Đình, sen Tịnh Đế, sen Bách Diệp (Thiết Quan Âm), sen Hồ Tây, sen hai màu...

Sen Bách Diệp (sen Quan Âm) màu trắng tinh khiết, có nhiều lớp cánh nhỏ, hương thơm dịu nhẹ.
Sen Bách Diệp (sen Quan Âm) màu trắng tinh khiết, có nhiều lớp cánh nhỏ, hương thơm dịu nhẹ. Ảnh: Lan Nhi

Ông Hạnh cho biết: “Để quy tụ được các loài sen quý cùng sinh trưởng trong đầm, vợ chồng tôi đã mất không ít công sức để cải tạo, nạo vét đầm bèo tây cao đến ngang người. Nhiều người khi thấy tôi dốc hết vốn liếng, thậm chí vay lãi ngân hàng để trồng sen thì họ gọi là “khùng” vì chẳng ai dở đến mức bỏ của xuống đầm lầy rộng 5000m2 này”.

Theo ông Hạnh, nhờ chăm chỉ tìm hiểu đặc tính của từng loại sen, điều kiện sinh trưởng mỗi loài, những bông sen của gia đình thường có xu hướng bụ bẫm, cánh dày và màu sắc thắm hơn cả giống gốc mang về. Chỉ sau 2 năm, sen của ông cấy trồng đã bắt đầu lên mạnh, cho thu hoạch với giá trị kinh tế khoảng 5-7 triệu đồng/ngày.

Vợ chồng ông Hạnh đã mất không ít công sức để cải tạo, nạo vét đầm bèo tây cao đến ngang người.
Vợ chồng ông Hạnh đã mất không ít công sức để cải tạo, nạo vét đầm bèo tây cao đến ngang người. Ảnh: Lan Nhi

Bà Nguyễn Thị La (sinh năm 1976, vợ ông Hạnh) tự hào cho hay: “Đầm nhà tôi là đầm duy nhất có nhiều loài sen mọc và nở cùng lúc, đây cũng là nơi có hoa sớm nhất tại miền Bắc nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt. Giữa tháng 4 đã có hoa để thu hoạch”.

Hoa nở rải rác từ tháng 4 đến tháng 8, nếu thời tiết tốt thì hoa nở nhiều hơn và nhu cầu mua cũng cao hơn.
Hoa nở rải rác từ tháng 4 đến tháng 8, nếu thời tiết tốt thì hoa nở nhiều hơn và nhu cầu mua cũng cao hơn.
Hoa nở rải rác từ tháng 4 đến tháng 8, nếu thời tiết tốt thì hoa nở nhiều hơn và nhu cầu mua cũng cao hơn. Ảnh: Lan Nhi

Biết ở đâu có giống sen quý, ông Hạnh đều lặn lội tìm tới nghiên cứu cách ươm trồng. Ông xin giống ở nhiều địa phương như Hưng Yên, Bắc Ninh... hay nhờ bạn bè mua giống sen tận cung đình Huế, sen hồng cánh đơn từ vùng đất Nam Bộ.

Đặc biệt, giống sen quý Cung Đình, hay Thiết Quan Âm thường chỉ được trồng trong ang (chậu cảnh) bày tại Đại nội Huế hoặc tư gia các quan lại ngày xưa, nay cũng được ông Hạnh ươm giống trồng thành công trong đầm.

 
Những bông sen của gia đình ông Hạnh thường rất đẹp, cánh dày. Ảnh: Lan Nhi
Nắm bắt thị trường, gần đây ông Hạnh cũng đẩy mạnh việc nhân giống và trồng sen cảnh mini. Mỗi vụ, ông thu được khoảng 40 triệu đồng.
Nắm bắt thị trường, gần đây ông Hạnh cũng đẩy mạnh việc nhân giống và trồng sen cảnh mini. Mỗi vụ, ông thu được khoảng 40 triệu đồng. Ảnh: Lan Nhi
Lan Nhi - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Trà sen Hồ Tây: Thức quà tinh túy của người Hà Nội

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Khi những búp sen hồng bắt đầu nở rộ cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen tại phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật vào vụ mùa mới. Làm trà sen không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn là cách người dân ở đây lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Thưởng thức vẻ đẹp của đầm sen trắng độc nhất vô nhị tại Hà Nội

Minh Thành |

Đầm sen trắng nằm tại xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20km. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ngắm những cánh hoa sen trắng thuần khiết khiến tâm hồn trở nên dịu mát hơn.

Cánh đồng dâu lớn nhất Hà Nội đỏ rực, người dân tất bật vào vụ thu hoạch

Lan Nhi - Phạm Đông |

Từ sáng sớm, người dân ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) đã tất bật với công việc thu hoạch dâu trên cánh đồng rộng hàng chục ha. Tuy mùa dâu chín đỏ chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy nửa tháng, thế nhưng với đầu ra đảm bảo, năm nào cũng được giá nên bà con ở đây rất phấn khởi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trà sen Hồ Tây: Thức quà tinh túy của người Hà Nội

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Khi những búp sen hồng bắt đầu nở rộ cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen tại phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật vào vụ mùa mới. Làm trà sen không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn là cách người dân ở đây lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Thưởng thức vẻ đẹp của đầm sen trắng độc nhất vô nhị tại Hà Nội

Minh Thành |

Đầm sen trắng nằm tại xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai), cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20km. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, ngắm những cánh hoa sen trắng thuần khiết khiến tâm hồn trở nên dịu mát hơn.

Cánh đồng dâu lớn nhất Hà Nội đỏ rực, người dân tất bật vào vụ thu hoạch

Lan Nhi - Phạm Đông |

Từ sáng sớm, người dân ở xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) đã tất bật với công việc thu hoạch dâu trên cánh đồng rộng hàng chục ha. Tuy mùa dâu chín đỏ chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy nửa tháng, thế nhưng với đầu ra đảm bảo, năm nào cũng được giá nên bà con ở đây rất phấn khởi.