Nỗi lòng trăn trở của nhiều sản phụ Trung Quốc trong dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nhiều sản phụ băn khoăn, trăn trở khi buộc phải lựa chọn sinh con một mình hoặc chuyển sang bệnh viện tư nhân đắt tiền để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc.

AFP dẫn lời sản phụ Xie cho hay, cô sinh con gái ở Vũ Hán vào đầu tháng 3 một mình vì không thành viên nào trong gia đình được phép đến bệnh viện ở thành phố - nơi có hàng chục ngàn ca nhiễm virus từ đầu tháng 12 đến nay.

Khi Vũ Hán trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập, cô đã không thể đến bệnh viện và kiểm tra thai kì vì sợ lây nhiễm COVID-19.

"Trong thời gian ở bệnh viện chờ sinh, tôi đeo khẩu trang, găng tay và thường xuyên rửa tay. Tôi luôn ở trong phòng của mình", cô chia sẻ.

Khoảng 56 triệu người ở Vũ Hán và các thành phố trong tỉnh Hồ Bắc đã được cách ly kể từ cuối tháng 1. Nhiều tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ đã lái xe đưa các mẹ bầu đến bệnh viện. 

Tuy nhiên, cô Xu Tingting từ Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc tâm sự, cô phải chật vật mãi mới tìm được phương tiện để đến bệnh viện khi chuyển dạ vào 2 tuần trước ngày dự sinh.

"Bố mẹ tôi mất 2 tiếng để tìm xe. Lúc đó, tôi hoảng sợ nghĩ mình chắc sẽ phải sinh con ở nhà mà không có sự trợ giúp nào cả", cô Xu kể lại.

"Chồng tôi ở một thành phố khác và không được phép về Vũ Hán tại thời điểm đó. Người đồng ý đưa tôi đến bệnh viện chính là chủ cửa hàng tạp hóa nơi tôi đang ở. Anh chở tôi trên chiếc xe chở hàng".

Hai bà mẹ cùng bày tỏ nỗi lo ngại về việc tiêm phòng sau sinh khi số ca nhiễm ở Vũ Hán ngày càng tăng.

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Từ giờ tới lịch tiêm vẫn còn 20 ngày nữa. Tôi hy vọng tình hình sẽ được kiểm soát", cô Xie chia sẻ.

Dường như không chỉ riêng những bà mẹ ở Vũ Hán lo sợ điều này khi mà có hơn 98.000 ca nhiễm và hơn 3.300 ca tử vong trên toàn thế giới vì COVID-19.

Đồng cảm với nỗi lòng này, cô Angelika Fu ở Bắc Kinh, sinh con 2 tuần trước, chọn một bệnh viện tư mặc dù chi phí cao gấp 10 lần so với bệnh viện công.

"Chúng tôi đã chọn bệnh viện tư dù tốn kém hơn. Nhưng vì chúng tôi muốn tránh đám đông và muốn an toàn hơn", AFP dẫn lời cô. "Tôi nghĩ tình hình ngày càng tốt hơn, nguy cơ nhiễm virus trong bệnh viện thấp hơn nhiều so với tháng trước. Ít nhất, đó là điều tôi muốn tin", cô nói.

Các nhà tư vấn sức khỏe cũng thông tin, số lượng các cuộc gọi từ những sản phụ lo lắng gia tăng đáng kể.

"Trong tháng vừa qua, hàng chục sản phụ đã gọi tới chúng tôi, đầy lo lắng và căng thẳng" - tình nguyện viên tại Bắc Kinh, điều hành một đường dây nóng về sức khỏe tâm thần cho hay.

Cô Theresa Ying sinh con ở Bắc Kinh sau khi Vũ Hán phong tỏa 2 ngày chia sẻ: "Tôi đã rất lo lắng. Chúng tôi không có đủ thông tin vào thời điểm đó về virus và điều đó gây ra rất nhiều hoang mang".

Vợ chồng cô phải nhờ bạn ở Singapore mua vaccine tháng đầu tiên cho em bé, cộng thêm khoản thuê riêng y tá về nhà chăm sóc.

"Thật tốn kém, nhưng tôi sợ phải đưa em bé ra ngoài", cô bày tỏ.

Nhà khoa học tại Đại học Wisconsin-Madison, ông Yi Fuxian cho biết, virus có thể sẽ tác động đến nhân khẩu học khi tăng trưởng GDP sụt giảm, thu nhập gia đình giảm, tỉ lệ thất nghiệp tăng và khả năng nuôi con giảm.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Lý do bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh ở Trung Quốc chưa được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Các bệnh viện dã chiến ở tâm dịch Vũ Hán quyết định dừng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh xuất viện để đảm bảo an toàn sức khỏe sau khi có nhiều ca tái nhiễm virus.

Trung Quốc tuyên bố ngăn chặn ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 khác

Song Minh |

Ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 đã được ngăn chặn nhờ các biện pháp của Trung Quốc.

Nghiên cứu mới về tác động của COVID-19 đến người

HỒNG HẠNH |

Bác sĩ Liu Jingyuan tiết lộ một người đàn ông Trung Quốc (56 tuổi) là trường hợp đầu tiên chứng minh COVID-19 có thể phá hủy hệ thần kinh trung ương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh ở Trung Quốc chưa được xuất viện

HỒNG HẠNH |

Các bệnh viện dã chiến ở tâm dịch Vũ Hán quyết định dừng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh xuất viện để đảm bảo an toàn sức khỏe sau khi có nhiều ca tái nhiễm virus.

Trung Quốc tuyên bố ngăn chặn ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 khác

Song Minh |

Ít nhất 100.000 ca nhiễm COVID-19 đã được ngăn chặn nhờ các biện pháp của Trung Quốc.

Nghiên cứu mới về tác động của COVID-19 đến người

HỒNG HẠNH |

Bác sĩ Liu Jingyuan tiết lộ một người đàn ông Trung Quốc (56 tuổi) là trường hợp đầu tiên chứng minh COVID-19 có thể phá hủy hệ thần kinh trung ương.