Phát biểu với đài truyền hình TVP Info, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Blazej Pobozy giải thích rằng, với dòng người tị nạn như vậy, chi phí là rất lớn và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa.
“Chúng tôi tính toán chi phí khoảng 1.000 Euro (1.100 USD) mỗi người trong 6 tháng đầu tiên. Tại thời điểm này, yêu cầu mà chúng tôi đã báo cáo với Ủy ban Châu Âu đã lên tới 2 tỉ 200 triệu Euro” - quan chức này cho biết.
Ông nói thêm rằng Ba Lan không chỉ là “phát ngôn viên” của người Ukraina ở Châu Âu mà còn là quốc gia giúp đỡ những người tị nạn “ngay đây và ngay bây giờ,” và do đó nước này có đầy đủ cơ sở để xin tài trợ từ EU “ngay đây và ngay bây giờ”. Theo Thứ trưởng Pobozy, cho đến nay chỉ có 16 triệu Euro (17,7 triệu USD) được phân bổ cho Bộ của ông để đối phó với cuộc khủng hoảng, rõ ràng là không đủ.
Ông nói: “Cho đến nay, Ba Lan chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào dành cho người tị nạn từ Ủy ban Châu Âu".
Tuy nhiên, Thứ trưởng tin rằng cuối cùng Ba Lan sẽ nhận được các khoản tiền yêu cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng nếu Ba Lan đợi tiền đến trước khi giúp đỡ những người tị nạn, thì bây giờ sẽ có “một thảm họa nhân đạo khổng lồ”.
Theo dữ liệu mới nhất từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tổng số người tị nạn đã chạy khỏi Ukraina kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào ngày 24.2 đã hơn 4 triệu người. Hơn 2,3 triệu người hiện đang ở Ba Lan.
Cứ 10 người tị nạn Ukraina thì có 6 người - tính đến nay là hơn 2 triệu người - đã chạy qua biên giới Ba Lan, theo số liệu tính đến ngày 20.3 của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR. Nhiều người trong số họ từ Ukraina đến Ba Lan, Hungary và Slovakia, sau đó đi xa hơn đến các quốc gia khác trong khu vực Schengen của Châu Âu.