Hôm 12.8 vừa qua, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã theo dõi và đột kích bắt giữ các đoàn xe buôn bán ma tuý tại Chiangmai. Khám xét tại văn phòng điều hành của đường dây này, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn ma tuý đá, heroin,...
Sau khi triệt phá đường dây ma tuý lớn, cảnh sát cũng bắt giữ nhiều đối tượng, trong đó có một đối tượng là chủ tịch của một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu tại giải Thai League 2 (giải đấu xếp sau giải vô địch quốc gia).
Truyền thông xứ chùa Vàng tiết lộ, để hợp thức hoá khoản thu nhập trái phép từ việc buôn bán ma tuý, những kẻ cầm đầu đã "rửa tiền" bằng cách mua lại đội bóng này. Ngoài ra còn có các hình thức khác như mua biệt thự, siêu xe, trang sức,...với tổng giá trị khoảng 100 triệu baht ( tương đương 70 tỉ đồng).
"Người bị bắt là chủ tịch của 1 câu lạc bộ nổi tiếng ở miền Bắc. Vị này không tiếc tiền để chiêu mộ các cầu thủ nổi tiếng của Thái Lan cũng như các ngoại binh chất lượng với tham vọng đưa đội nhà thăng hạng", tờ SMM Sport đưa tin.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc họp giữa các nhà tổ chức để bàn luận, đánh giá mức độ và xem xét có nên để câu lạc bộ này tiếp tục thi đấu tại Thai League 2 hay không. Mọi việc sẽ được họp bàn cụ thể sau khi có kết luận chính thức của cảnh sát Thái Lan.
Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Thái Lan xôn xao vì vụ việc liên quan đến ma tuý. Hồi tháng 3.2021, cựu tiền đạo Natthaphol Chansuriwong của câu lạc bộ Songkhla United đã bị bắt giữ với tang vật là 1.698 viên ma túy tổng hợp và 5,1g ma túy đá.