Anh Hà Văn Long (Quỳnh Phụ, Thái Bình) là con trưởng trong một gia đình có 4 anh chị em. Dưới anh Long là 3 em gái đều đã trưởng thành và kết hôn, sống gần bố mẹ. Duy nhất anh Long là lên thành phố lập nghiệp và sinh sống lâu dài.
Vì thế, mỗi năm Tết đến Xuân về, anh Long và vợ con phải về quê từ 27 Tết để chuẩn bị Tết cho bố mẹ. Dù có 3 em gái sống gần đó nhưng là trách nhiệm của trai trưởng, anh Long vẫn phải thực hiện. Tuy nhiên, năm nay, công ty anh Long không tạo điều kiện cho anh được nghỉ Tết sớm vì khối lượng công việc quá tải. Vì thế, anh đành cáo lỗi với gia đình sẽ về muộn.
Biết tin con trai trưởng về muộn, bố mẹ anh Long đã tỏ ý không hài lòng và yêu cầu để vợ anh về trước lo toan, sắm sửa đồ thờ cúng gia tiên.
Thế nhưng, vợ anh Long con nhỏ nên không muốn đi đường xa một mình. Hơn nữa, về quê cũng không có ai đỡ đần, trông con cho chị để chị chợ búa, cơm nước.
Thấy con trai và con dâu như vậy, bố mẹ và các em gái anh Long tỏ ra bực bội và nói những câu nặng nề với vợ chồng anh như vô trách nhiệm, trốn tránh, vô tâm... khiến vợ chồng anh không khỏi phiền lòng.
Còn với câu chuyện của anh Hoàng Văn Tùng (TP Hà Tĩnh), là con trưởng nên anh Tùng gánh nhiều trách nhiệm cao cả trong gia đình. Hầu như năm nào anh cũng phải có mặt ở quê từ những ngày cúng ông Công ông Táo, sau đó, dọn dẹp mồ mả tổ tiên.
Thế nhưng, năm nay, gia đình nhà vợ anh có tang, bố vợ anh mới qua đời vì bạo bệnh nên vợ anh muốn gia đình đưa con về ăn Tết cùng bà ngoại.
Sau khi trình bày nguyện vọng của hai vợ chồng, bố mẹ anh không những không thông cảm mà còn mắng mỏ hai vợ chồng anh là trốn tránh trách nhiệm. Họ cho rằng, vì năm nay, 2 vợ chồng anh không làm ăn được nên không muốn bỏ tiền ra để sắm Tết.
Vợ chồng anh Tùng không biết làm sao để gia đình hiểu và chấp nhận. Thế rồi, anh Tùng quyết định đưa vợ con về nhà vợ, còn mình chạy qua chạy lại hai bên để đỡ đần, phụ giúp những công việc cần thiết. Tuy vậy, anh vẫn không tránh khỏi những lời trách móc, cằn nhằn của bố mẹ.
Tình trạng áp lực đè nặng vai con trưởng ngày Tết không phải là vấn đề mới mẻ.
Ở trong nhiều gia đình, tư tưởng con trưởng phải gánh vác mọi trọng trách trong nhà vẫn còn khá nặng nề, đặc biệt là dịp Tết.
Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh cụ thể, áp lực này có thể được thông cảm và bỏ qua. Việc quá cứng nhắc với những trọng trách này đôi khi sẽ dẫn đến những kết quả tiêu cực cho các thành viên trong gia đình.