Vào đầu ngày 11.4, núi lửa Anak Krakatau ở Indonesia phun trào một cột tro dài 152 mét và dung nham chảy trong nhiều giờ. Vụ phun trào lớn cuối cùng của núi lửa này xảy ra vào tháng 12.2018.
Theo Jakarta Post, vào năm 1883, ngọn núi lửa Krakatau phun trào đã giết chết 36.000 người. Đây được cho là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong lịch sử và gây thiệt hại đối với toàn cầu.
Guardian đưa tin, ở bên kia bán cầu, hoạt động núi lửa tại một khu vực tương đối yên tĩnh trong 800 năm ở Iceland bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Các nhà khoa học cảnh báo, tất cả các vụ phun trào có thể gây ra sự gián đoạn trong nhiều thế kỷ tới.
"Có vẻ như sau khi không hoạt động trong nhiều thế kỷ, khu vực này đang thức giấc" - Guardian dẫn lời ông Dave McGarvie - nhà nghiên cứu núi lửa tại trường Đại học Lancaster, Anh.
Ở Châu Phi, một đợt dịch châu chấu đang bùng phát, khiến mùa màng bị thất thu tại một số quốc gia - Kenya, Somalia, Nam Sudan, Uganda và Congo - mà nguyên ngân là do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc cung cấp thuốc trừ sâu.
Một cơn bão tuyết dữ dội ở Mỹ đã đánh sập nguồn điện của hàng trăm hộ gia đình ở bang Maine vào ngày 10.4. Bốn cơn bão lớn đã được dự đoán sẽ tàn phá Đại Tây Dương và vùng biển Caribe trong năm nay.
Ngoài ra, Cộng hòa Dân chủ Congo tưởng chừng như đã được tuyên bố kết thúc dịch bệnh do virus Ebola gây ra trong suốt 2 năm qua, nhưng cuối tuần qua, quốc gia này vừa phải chứng kiến sự ra đi của 2 bệnh nhân trong trận chiến này.
"Thật không may, điều này có nghĩa là chính phủ Congo sẽ không thể tuyên bố chấm dứt sự bùng phát dịch bệnh Ebola vào ngày 13.4 như hy vọng" ông Tedros Adhanom Ghebreyesu, Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.