Sau 76 ngày phong tỏa, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và phần lớn tỉnh Hồ Bắc, nhiều người dân vẫn lo ngại về làn sóng dịch thứ hai trong khi các doanh nghiệp đang nỗ lực hồi phục trở lại.
Theo CNN, hiện những con phố từng đặt các điểm kiểm soát của cảnh sát đã mở cửa trở lại cho giao thông, trong khi các không gian công cộng như vườn thú Vũ Hán đang chuẩn bị cho phép người dân trở lại bên trong.
Tuy nhiên, nhịp sống hậu cách ly ở Vũ Hán không có nghĩa là mọi hạn chế đã được dỡ bỏ. Khi đi trên đường, hầu hết mọi người đều giữ khoảng cách xã hội, cách xa ít nhất 1,5m.
Nhiều cửa hàng đã chuyển hàng hóa và dịch vụ ra vỉa hè để tránh khách hàng tập trung đông bên trong.
Ông Xu, một chủ doanh nghiệp địa phương, có cửa hàng tiện lợi gần một trung tâm hội nghị Vũ Hán cho biết, kể từ khi cửa hàng mở lại trong tháng 4, có rất ít khách.
"Tình hình bây giờ không mấy lạc quan. Ngay cả sau khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại, vẫn không có nhiều người. Tôi hơi lo lắng về điều này. Tôi không biết khi nào (cửa hàng của tôi) có thể phục hồi" - ông nói.
Một số cửa hàng hiện đang mở cửa và người dân đang quay trở lại nơi công cộng, trong đó, họ chú ý tới đeo khẩu trang kể cả khi đi dạo trong công viên thành phố, chơi thể thao hay cắt tóc.
Phóng viên của CNN lưu ý, nhịp sống hiện tại sau phong tỏa chưa có được sự nhộn nhịp đặc trưng mà Vũ Hán vốn có. Các cửa hàng vẫn đang mở cửa lác đác. Hơn hai tuần sau khi kết thúc phong tỏa, các nhà hàng vẫn chỉ được phép bán đồ ăn cho khách mang về, các phòng tập thể dục vẫn tiếp tục đóng cửa.
Trên đường phố, nhiều người dân vẫn đi ra ngoài với đầy đủ đồ bảo hộ. Khi phục vụ khách hàng, chủ các cửa hàng không chỉ đeo khẩu trang mà còn đeo găng tay.
Khi vào khách sạn lưu trú, phóng viên của CNN được yêu cầu cung cấp lịch sử di chuyển, đo nhiệt độ sau đó được nhân viên khách sạn xịt thuốc khử trùng. Trong thang máy, khách được cung cấp khăn giấy để nhấn nút thang máy.
Một tài xế địa phương chia sẻ với CNN rằng, doanh nghiệp cho thuê xe riêng mà anh đang phục vụ hồi phục chậm kể từ khi các hạn chế rời thành phố được nới lỏng ngày 8.4. "Tôi chỉ có hai hành khách trong hai tuần" - tài xế giấu tên nói. Trước khi dịch bệnh bùng phát, tài xế lái xe chở ít nhất 10 hành khách mỗi ngày.
Cho tới nay, có ít nhất 68.128 ca COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó Vũ Hán là thủ phủ. Dịch bệnh cũng cướp đi sinh mạng của 4.512 người ở tỉnh này.
Là một đô thị quy mô lớn, Vũ Hán là một trong những trung tâm công nghiệp và giao thông lớn nhất Trung Quốc nằm ven sông Dương Tử. Quyết định ngày 23.1 để phong tỏa thành phố, ngắt mọi kết nối giao thông là chưa từng có tiền lệ. Theo Tân Hoa Xã, chỉ trong quý đầu tiên của năm, nền kinh tế của Hồ Bắc đã giảm gần 40%.