Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Cảnh sát Đức hôm 7.4 cho biết, họ đã chặn cụ bà lại sau khi cụ cố gắng trốn qua lối ra của một ngôi nhà ở miền bắc nước Đức.
Cảnh sát thành phố Brunswick đã được gọi tới sau khi cụ bà bị lạc, không tìm được đường đến ngôi nhà của con gái cụ ở vùng ngoại ô.
Mặc dù cụ tuyên bố rằng cụ sống với con gái mình, nhưng các sĩ quan cảnh sát vẫn cảm thấy nghi ngờ.
Khi cảnh sát đưa cụ bà đến nhà con gái, con của cụ đã giải thích rằng mẹ cô mới chuyển đến viện dưỡng lão được hai tuần và cảm thấy "rất nhớ con gái".
Cảnh sát cho biết người phụ nữ lớn tuổi đã có thể nhìn thấy con gái mình từ cửa sổ xe ôtô tuần tra - trước khi họ đưa cụ trở lại viện dưỡng lão.
Đức đã ban hành lệnh phong toả trên toàn quốc trong hơn hai tuần, cấm các cuộc tụ tập hơn hai người ở nơi công cộng và đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức.
Các viện dưỡng lão đã đóng cửa không cho khách đến thăm để hạn chế sự lây nhiễm COVID-19 cho người cao tuổi - các đối tượng dễ bị tổn thương.
Tuần trước, các công tố viên thành phố Brunswick xác nhận họ đang điều tra một viện dưỡng lão ở Wolfsburg có 22 người chết sau khi nhiễm COVID-19.