PODCAST: Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương (phần 1)
Nhóm PV |
Truyện ngắn dự thi: Ngọn đèn thức trong sương của tác giả Trần Mai Lan: Tiếng chuông đồng hồ báo thức tút tút... tút tút... đổ từng hồi ngắn, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Phương giơ tay ấn vào nút tắt trên đỉnh chiếc đồng hồ. Ánh sáng phát quang chiếu lên chiếc kim chỉ phút đúng 1 giờ kém 15 phút. Phương dụi mắt dậy chuẩn bị đi làm “ốp” 1 giờ đêm.
Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại của tác giả Vũ Trường Anh: Lần thứ năm, Khải ngồi dậy trong một đêm khó ngủ. Vợ cằn nhằn, không ngủ thì ra ngoài cho người ta chợp mắt. Anh lẳng lặng ra bàn, bật ngọn đèn bàn nhỏ soi lên bàn phím.
Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa của tác giả Vũ Trường Anh: Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:
Truyện ngắn dự thi: Ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ con đường rồi thấy mến, thấy thương. Cho nên những người làm công việc như Hạ, trừ lúc bệnh đau, còn lại thì ngày nắng cũng như ngày mưa, không ai bỏ con đường. Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn của tác giả Phương Trà.
Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra hoạt động môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ - đạt khoảng 58 tỉ đồng, gấp 11,6 lần so với năm 2021.
Hà Nội - Kết luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, khoá XIII, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - yêu cầu tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết của cấp mình.
Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024 và Nghị quyết đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2023 – 2028, tầm nhìn đến năm 2033.
Dù ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - đã có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt với các xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra từ đường làng đến quốc lộ, khiến người dân bất an.
Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại của tác giả Vũ Trường Anh: Lần thứ năm, Khải ngồi dậy trong một đêm khó ngủ. Vợ cằn nhằn, không ngủ thì ra ngoài cho người ta chợp mắt. Anh lẳng lặng ra bàn, bật ngọn đèn bàn nhỏ soi lên bàn phím.
Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa của tác giả Vũ Trường Anh: Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:
Truyện ngắn dự thi: Ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ con đường rồi thấy mến, thấy thương. Cho nên những người làm công việc như Hạ, trừ lúc bệnh đau, còn lại thì ngày nắng cũng như ngày mưa, không ai bỏ con đường. Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn của tác giả Phương Trà.