PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu (tiếp theo)
Nhóm PV |
Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (tiếp theo và hết): Bây giờ để tôi kể nốt về cái không gian mà tôi đang nhìn thấy trước mặt. Tất cả các nhà xưởng, kho trạm, phòng ốc, khuôn viên kia đều nằm gọn trong một bức tường bao quanh. Bức tường được xây khá cao, bọc kín toàn bộ đất của xí nghiệp, chỉ để hở hai lối ra. Một lối là cổng chính có gắn tấm biển Xí nghiệp may Hoa Ban to đùng, dùng để công nhân ra vào.
1. Tháng ba. Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tiến và Lan đều bị sa thải trong đợt thứ hai này. Tôi biết điều đó dù cả hai người không ai nói lời nào. Hơn tuần nay, lần lượt những hàng xóm của hai người họ trong khu trọ đã chọn về quê để bớt nặng đầu. Công việc bị mất, chẳng còn lương nữa, mà chịu thêm tiền trọ thì chắc chết đói.
Ngày Hạ tới xóm Cây Xoài, trời ngập gió. Gió cuộn từng đợt, ào ạt, ngang tàng, ở quê người ta kêu là gió Nam cồ. Chỉ có gió với chị là quen, còn lại tất thảy đều xa lạ. Lạ nhứt là cái giọng bẳn hẳn, nặng nặng của bà chủ nhà trọ: “Một triệu đồng! Giá rẻ bèo cho nên đừng có trả. Tháng nào đóng tháng nấy, thong thả thì sáu tháng đóng một lần”.
Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (phần 1): Cả thị trấn tôi ở ai cũng gọi dòng nước chảy dưới chân rặng ban cổ thụ, ngay trước cửa nhà tôi, là sông Mờ Lay. Chỉ có khách du lịch dừng lại ăn ngô nướng và uống trà đá ở quán lão Thủ, đầu xóm tôi ở, mới gọi mặt nước kia là hồ. Lại còn giải thích thêm rằng, đó là một nhánh của hồ thủy điện La La, lòng hồ có diện tích hơn hai trăm kilômét vuông, nhấn chìm mười một huyện của ba tỉnh, chứa tới mười tỉ mét khối nước, mực nước chết là một trăm bảy mươi mét, mực nước dâng bình thường là hai trăm muời lăm mét.
Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dù không khí lạnh trong tháng 1.2024 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ.
TPHCM – Dự án nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng – đây là nút giao lớn nhất TPHCM với 6 cây cầu, một hầm chui đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau một năm thi công.
Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.
1. Tháng ba. Vậy là cuối cùng ngày ấy cũng đến. Tiến và Lan đều bị sa thải trong đợt thứ hai này. Tôi biết điều đó dù cả hai người không ai nói lời nào. Hơn tuần nay, lần lượt những hàng xóm của hai người họ trong khu trọ đã chọn về quê để bớt nặng đầu. Công việc bị mất, chẳng còn lương nữa, mà chịu thêm tiền trọ thì chắc chết đói.
Ngày Hạ tới xóm Cây Xoài, trời ngập gió. Gió cuộn từng đợt, ào ạt, ngang tàng, ở quê người ta kêu là gió Nam cồ. Chỉ có gió với chị là quen, còn lại tất thảy đều xa lạ. Lạ nhứt là cái giọng bẳn hẳn, nặng nặng của bà chủ nhà trọ: “Một triệu đồng! Giá rẻ bèo cho nên đừng có trả. Tháng nào đóng tháng nấy, thong thả thì sáu tháng đóng một lần”.
Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (phần 1): Cả thị trấn tôi ở ai cũng gọi dòng nước chảy dưới chân rặng ban cổ thụ, ngay trước cửa nhà tôi, là sông Mờ Lay. Chỉ có khách du lịch dừng lại ăn ngô nướng và uống trà đá ở quán lão Thủ, đầu xóm tôi ở, mới gọi mặt nước kia là hồ. Lại còn giải thích thêm rằng, đó là một nhánh của hồ thủy điện La La, lòng hồ có diện tích hơn hai trăm kilômét vuông, nhấn chìm mười một huyện của ba tỉnh, chứa tới mười tỉ mét khối nước, mực nước chết là một trăm bảy mươi mét, mực nước dâng bình thường là hai trăm muời lăm mét.