Cristiano Ronaldo lại "im tiếng"
Trận "chung kết" bảng A3 UEFA Nations League đã được định đoạt bằng bàn thắng duy nhất của N'Golo Kante, còn những người thi đấu hiệu quả nhất có lẽ là các thủ môn. Cả Hugo Lloris và Rui Patricio đều đã chơi cực hay, làm nản lòng các tiền đạo trên sân. Và đáng tiếc, Ronaldo cũng là một trong số đó.
Siêu sao người Bồ Đào Nha thi đấu không tệ, với ít nhất 3 lần đe dọa khung thành của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, anh vẫn không thể điền tên mình lên bảng tỉ số và nối dài số trận "tịt ngòi" trước Les Bleus lên con số 6 (439 phút). Cơ duyên đưa Pháp trở thành đội tuyển quốc gia có "ưa gặp" của Ronaldo. Nhưng khác biệt thì không, CR7 gặp đa số các ông lớn đều "im tiếng".
18 trận bao gồm cả Pháp (6), Đức (4 lần), Brazil (3), Anh (3) và Italia (2),Ronaldo không ghi bàn. Thói quen "bắt nạt" các đội bóng nhỏ của CR7 luôn gây ra tranh cãi, đặc biệt là tại đội tuyển quốc gia.
Chỉ cần 7 bàn thắng nữa, anh sẽ bắt kịp Ali Daei, trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử các đội tuyển (109 bàn). Tuy nhiên, thành tích này sẽ không hoàn toàn thuyết phục, nếu tình trạng "tịt ngòi" trong các trận cầu đinh tiếp diễn.
Điểm yếu chí tử của "Selecao Châu Âu"
Bồ Đào Nha đang sở hữu một lứa kế cận sáng giá bậc nhất Châu Âu. Khi Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix kết hợp cùng những "ông già gân" như Ronaldo, Pepe, Fonte,... họ trở thành đội bóng mà bất kỳ đối thủ nào cũng e ngại. Thế nhưng, "bộ máy" đó vẫn còn 1 điểm yếu chí tử.
Hàng công Bồ Đào Nha chưa thể phát huy hết tiềm năng, hàng tiền vệ với Danilo Pereira, William Carvalho và Bruno Fernandes cũng chưa thật ăn khớp, nhưng hàng thủ mới là vấn đề. Fernando Santos đưa đội bóng áo bã trầu lên đỉnh cao Châu Âu bằng một lối đá phòng ngự khó chịu. Trong đó, cặp trung vệ Pepe và Fonte là những hạt nhân quan trọng. Đáng tiếc, giờ đây họ thiếu lớp kế cận.
Ruben Dias mới chỉ giải quyết được nửa vấn đề, anh thiếu người đá cặp. Khi Ruben Semedo hay Ferro chưa mang đến tin cậy, Pepe và Fonte phải thay nhau cày. Không thể đòi hỏi quá nhiều ở những "ông lão" tuổi 37. Trước Pháp, Jose Fonte thực sự đã có ngày thi đấu tồi tệ.
Có ít nhất 3 lần Fonte không thể phá bóng trước mũi giày của tiền đạo đối phương, Bồ Đào Nha được "cứu" bởi Patricio. Và ở bàn thua duy nhất, trung vệ của Lille không thể áp sát, ngăn chặn cú sút của Rabiot. Nếu không sớm tìm được nhân tố mới xứng tầm đá cặp với Dias, "Selecao Châu Âu" sẽ còn phải mạo hiểm, dựa vào Pepe và Fonte.
Bồ Đào Nha cần thêm thời gian
Dù thua Pháp nhưng màn trình diễn của tuyển Bồ Đào Nha không phải tệ. Họ thể hiện được chiều sâu đội hình, sự đồng đều giữa cầu thủ đá chính và dự bị, khi Santos không ngần ngại dùng tới 5 quyền thay đổi người. Đó là tín hiệu đáng mừng của "Selecao Châu Âu".
Ruben Dias, Bruno Fernandes, Joao Felix vẫn đang trình diễn phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ. Bernardo Silva và Ruben Neves cũng dần lấy lại phong độ cao nhất. Chỉ cần Ronaldo còn giữ được phong độ, Fernando Santos giải thành công bài toán trung vệ, ngày Bồ Đào Nha bước lên đỉnh cao sẽ không còn xa...