Gánh nặng 28 triệu bảng
Có lẽ chỉ ở Juventus, khoảng cách giữa 2 cầu thủ nhận lương cao nhất câu lạc bộ mới rõ rệt đến thế. Ronaldo đương nhiên là người hưởng mức cao nhất với con số khoảng 28 triệu bảng/năm. Trong khi đó, người xếp thứ 2 là Paulo Dybala chỉ nhận mức bằng 1/5 lương của CR7.
Chuyện COVID-19 tàn phá tài chính của các đội bóng không còn mới nhưng câu trả lời để giải quyết tình trạng này ra sao vẫn mãi chưa được giải đáp. Juventus không thoát khỏi vòng xoáy đó. "Bà đầm già" đã thực hiện nhiều đợt giảm lương nhưng cách làm đó chỉ là ngắn hạn, việc dài hạn là ổn định được quỹ tài chính là điều đang làm đau đầu giới thượng tầng.
Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Juve có thời hạn đến tháng 6.2022 và "Bà đầm già" cũng muốn mọi thứ dừng lại tại mốc thời gian đó. Thậm chí, đương kim vô địch Serie A còn muốn bán Ronaldo sớm hơn để tiết kiệm tiền. 28 triệu bảng cho một cầu thủ 35 tuổi, dù anh ta rất giỏi nhưng vẫn là điều khiến Juventus đau đầu.
Chuyên môn Ronaldo có còn đáp ứng được nhu cầu?
Sau khoảng thời gian nghỉ thi đấu vì mắc COVID-19, CR7 đã trở lại và ghi bàn liên tục. Tuy nhiên, anh vẫn vướng phải sự chỉ trích "bóng gió" từ thuyền trưởng Andrea Pirlo.
Sau trận thắng dễ dàng trước Ferencvaros ở UEFA Champions League, Pirlo tỏ ra không hài lòng về phong độ và sự ích kỉ của hàng công. Điều bất ngờ là 3 trong số 4 bàn thắng của "Lão bà" ở trận đó đến từ các tiền đạo (Dybala và cú đúp của Morata). Ronaldo đá cả trận nhưng không có được bàn nào.
"Tôi đã trao đổi với các cầu thủ rất nhiều nhưng họ lại tự đưa ra quyết định cá nhân trên sân. Họ có thể bớt tự cao và giải quyết trận đấu nhanh hơn.
Chúng tôi chơi với 2 tiền đạo thực thự và 2 cầu thủ đá bao sân đối phương. Cho đến lúc này, tôi cảm thấy không cầu thủ nào đạt đủ 100% phong độ cả, cần thiết phải có sự xoay tua", Pirlo nói với Fabio Capello trên đài Sky Sports Italia.
Ronaldo là một trong những người bị chỉ trích vì thái độ. Lời của Pirlo có thể không nhắm hẳn vào cá nhân nào nhưng quan điểm của ông thầy trẻ tuổi rất rõ ràng, ai cũng đến lúc bị thay. Một người hưởng lương cao ngất ngưởng như vậy và không nằm trong danh sách "bất khả xâm phạm" dễ là cái tên bị nhắm đến đầu tiên cần thải loại.
Ronaldo đương nhiên không để mình bị đẩy vào thế như vậy và tin đồn anh gia nhập PSG ngày một rộ lên. Nếu cảm thấy không ổn, CR7 sẽ ra đi sớm để đặt bản thân ở thế cửa trên và vẫn có tiền.
Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, Juve dựa quá nhiều vào Ronaldo. Khi CR7 vắng mặt, "Lão bà" mất đi quá nhiều sức mạnh. Hơn nữa, nếu không có siêu sao 35 tuổi, Juve lấy đâu ra người có gen vô địch Champions League chảy trong người để đạt được danh vọng đó?