Không thể tin đó là sự thật
Chị Dương Ngọc Như, vợ anh Đẹp quẹt nước mắt kể: “Nắng nóng quá, thấy hai đứa nhỏ thèm nước đá quá, anh mua về cho mẹ con em cái tủ lạnh để có nước đá uống. Nhà không tiền, anh bóp bụng mua trả góp. Để có tiền trả góp, anh Đẹp nói với em là theo mấy chú đi làm công nhân có tiền gửi về cho em nuôi con và nuôi mẹ già. Anh ấy đi hơn tháng nay, mới gửi về có 1 lần, nào ngờ như vầy...”.
Ông Nguyễn Văn Tư, hàng xóm của anh Đẹp, kể: “Gia đình thằng Đẹp khó khăn lắm. Cách đây hơn 10 năm, cha nó là ông Sơn té mương chết. Một mình nó nuôi mẹ và 1 vợ 2 con. Khi nghe thằng Nhí báo tin, cả xóm không ai tin cả”.
Điều không thể tin đã trở thành sự thật khiến cho người dân trong ấp 3, xã Trí Phải, huyện Thới Bình từ ngỡ ngàng đến xót thương cho gia đình anh.
Cách đó không xa, gia đình của ông Nguyễn Văn Cường cũng đang tổ chức đám tang cho ông. Bà Nguyễn Thị Sương, vợ ông Cường, gần như không còn sức để tiếp khách đến cúng viếng.
Đứa cháu của bà là cô Nguyễn Thị Phụng nghẹn ngào kể: “Cô Sương và dượng Cường không có con, em ở chung xem hai người như cha mẹ. Cô, dượng làm công nhân đã nhiều năm nay rồi. Trước tết đã xây được căn nhà mới chưa đến 100 triệu đồng, dự định sẽ nghỉ làm về quê. Nhưng ở quê không có việc làm nên cô dượng tiếp tục đi làm công nhân dự định chuyến này sẽ về ở quê luôn. Vậy mà…”.
Trưởng ấp 6, xã Trí Phải, Đàm Minh Dương trầm ngâm: “Ấp có đến trên 100 người đi lao động ở ngoài tỉnh. Cô, chú Cường là một trong những gia đình chí thú làm ăn. Hiền lành, ai cũng thương mến. Vậy mà chú đã bỏ xóm này ra đi mãi mãi”.
Cầm lắm những tấm lòng
Chiều 15.5, Quỹ tấm lòng Vàng Lao Động đã trực tiếp đến gia đình 2 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Đồng Nai. Cả 2 gia đình đều ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Mỗi gia đình được hỗ trợ 3 triệu đồng.
Được biết, khi nghe tin tai nạn tang thương xảy ra tại Đồng Nai mà địa phương có đến 2 lao động không may bị tử vong, chiều 15.5, huyện Thới Bình, Cà Mau cũng đã tổ chức đi thăm viếng, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Nghe tin gia đình anh Cường, anh Đẹp bị tai nạn lao động từ Đồng Nai, bà con chòm xóm đến giúp đỡ trong lúc tang gia bối rối.
Bà Đỗ Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau nhận xét: “Bà con Trí Phải trồng mía mấy năm nay không hiệu quả, chuyển sang nuôi tôm cũng khó khăn. Gia đình ít đất khó bám quê hương. Đi lao động ngoài tỉnh là một giải pháp”.
Theo bà Thủy, cả 2 gia đình nạn nhân đều không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương. Tuy nhiên, trước mất mát của 2 lao động chính, một gia đình có hai con nhỏ cùng mẹ già, một gia đình còn lại chỉ còn một người, không khó để dự báo mai này sẽ rơi vào cảnh khó khăn.