Nỗi lòng của shipper được đi làm trở lại

Nhóm PV |

“Được chạy xe lại là tôi rất vui vì có thêm thu nhập, thời gian vừa rồi nghỉ dịch ở nhà không đi làm chân tay bứt rứt, bồn chồn lắm”- shipper tại “vùng đỏ” Nguyễn Chí Nam, 46 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM chia sẻ về cảm xúc khi được “bật app” đi làm trở lại.

1 tháng không đi làm: Nhớ nghề, nhớ đường

5h, chúng tôi bắt gặp anh Nguyễn Chí Nam, 46 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh - là tài xế công nghệ (shipper) có mặt tại Trường THCS Phú Mỹ, quận Bình Thạnh chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, chuẩn bị “giấy thông hành” cho ngày làm việc thứ 2 sau thời gian dài tạm nghỉ vì dịch COVID-19.

Hơn 2 năm nay, đúng 5h mỗi ngày, khi bầu trời vẫn còn chưa hửng sáng thì anh Nam đã bắt đầu công việc của mình. Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, công việc đầu tiên của anh không phải là bật app, nhận đơn hàng mà thay vào đó là tới trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

“Một tháng nay tạm nghỉ ở nhà, không đi làm thành ra “lười”, nay dậy sớm như này thực sự cũng chưa quen. Nay tôi dậy từ lúc 4h hơn, rồi ra đây. Tôi cứ nghĩ mình phải ở nhà thêm vài tuần nữa chứ không ngờ là có thể sớm đi làm lại thế này”- Anh Nam nói với chúng tôi trong lúc chờ kết quả xét nghiệm để chuẩn bị cho một ngày mới rong ruổi trên đường.

Vốn là một thợ sửa máy ôtô chuyên nghiệp. Tuy nhiên, 2 năm trước anh xin nghỉ và chuyển hẳn sang làm tài xế xe công nghệ và gắn bó với công việc này từ đó tới nay.

Anh Nam tâm sự trong suốt 2 năm làm nghề “dầm mưa dãi nắng” này, một tháng qua là thời gian anh nghỉ lâu nhất. Thế mà những lúc tưởng rằng không vất vả đó lại khiến anh Nam ngày ngày cảm thấy khó chịu và “nhớ nghề”...

“Trước dịch đang chạy quen rồi, đến dịch tôi phải nghỉ mất cả tháng ở nhà nên thấy trong người có lúc bực bội và bứt rứt, tinh thần thì lúc nào cũng nôn nóng sớm được ra ngoài chạy xe trở lại”- Anh nói.

Vài phút sau, anh Nam nhận được giấy kết quả xét nghiệm với 2 chữ “âm tính”. Giãi bày cảm xúc với chúng tôi, anh Nam kể sáng sớm mỗi ngày, khi đi lấy mẫu cũng là lúc nhiều tâm trạng ùa về trong lòng anh, yên tâm có nhưng cũng rất nhiều trăn trở và lo lắng.

“Thành phố đang dịch mà mình thì cứ chạy “tung tăng” ngoài đường, COVID-19 thì có thể ở bất cứ đâu. Lo thì tôi lo lắm chứ, vì có thể lây bệnh bất cứ lúc nào, không thể biết được. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui khi được đi làm trở lại để có thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình”- Anh Nam nói.

Thu nhập chỉ bằng 60-70%

“A, nổ rồi, nổ rồi em ơi...”, anh Nam nói với chúng tôi khi chiếc điện thoại của mình reo lên tiếng chuông báo có cuốc xe vào sáng sớm. “Cô vừa đặt giao hàng từ Vinhomes đi 558 Bình Quới đúng không ạ? Cô chờ con 5 phút, con tới liền....”, anh Nam nhanh chóng bắt máy lên nói chuyện với người đặt giao hàng qua điện thoại sau khi nhận cuốc xe.

“Chuyến xe đầu ngày, được 51.000 đồng lận”, anh Nam “khoe” trong lúc chuẩn bị di chuyển đến địa điểm hẹn trước để nhận hàng.

Do bị chặn từ phía ngoài, cách xa nhà ở, khi anh Nam di chuyển đến địa điểm nhận hàng, người đặt giao hàng vẫn chưa vận chuyển hàng ra nên anh tiếp tục chờ. Sau khoảng 5 phút, người đặt giao hàng mới đưa đồ ra.

“Chuyển giúp cô một túi hoa quả, một thùng rau tới địa chỉ kia nhé. Hàng hơi nhiều, cồng kềnh, cô gửi con luôn 100.000 đồng” - người đặt giao hàng nói với anh.

Ánh mắt anh Nam vui hơn. Sau khi xịt khuẩn đầy đủ, chuẩn bị lên xe đi giao hàng, anh nói thời điểm dịch được khách hàng gửi thêm nhiều hơn. Tuy nhiên thực tế thu nhập vẫn không bằng so được với những ngày “chạy” khi còn chưa có dịch.

“Mùa này đi làm là vậy đó, biết việc di chuyển khó khăn, nguy hiểm nên nhiều người thường hay gửi thêm. Cộng tất cả thu nhập thì cuối ngày chắc cũng được 350.000-400.000 đồng, chừng này chỉ bằng khoảng 60-70% thu nhập lúc chưa có dịch”- Anh nói.

Sau khoảng 20 phút, đơn hàng đã hoàn thành, anh Nam quay đầu xe di chuyển về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dừng xe bên vỉa hè để chờ đơn hàng tiếp theo. Theo kinh nghiệm lái xe của mình anh Nam đánh giá đây là khu vực có nhiều người đặt giao hàng, sẽ nhanh “nổ đơn” hơn các khu vực khác.

Tranh thủ lúc chưa có đơn, anh Nam giãi bày, anh lập gia đình khá muộn, năm 38 tuổi mới lấy vợ và tận 5 năm sau kết hôn anh mới có con trai đầu lòng chưa đầy 1 tháng tuổi. Vợ anh làm kế toán cho một công ty tư nhân, 2 vợ chồng đang sống chung với bố mẹ bên nhà vợ.

Anh Nam kể: “Vốn dĩ với thu nhập ngày thường của 2 vợ chồng thì cũng đủ chi trả cuộc sống nhưng thời gian qua ở nhà, không thể đi làm, vợ lại vừa sinh con nên nhiều thứ phải lo lắm. Những ngày ở nhà mà bồn chồn, nhiều hôm đêm nằm không ngủ được, cứ trằn trọc chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ sợ tình hình này kéo dài rồi lấy gì sống, lấy gì nuôi con”.

“Tinh, tinh, tinh... lại có đơn mới rồi. Đơn nổ liên tục chỉ mỗi việc toàn nổ xa, nhiều đường lại bị cấm nên khó khăn khi đi nhận hàng và giao hàng. May cũng hoạt động lâu, rành đường chứ nếu là shipper mới vào nghề là không chạy nổi đâu” - anh Nam cười rồi lên xe.

Kỷ niệm đáng nhớ trong đời

Song hành cùng anh trong buổi làm việc, đi qua những cung đường quen thuộc nhưng nay chỉ còn lác đác vài phương tiện di chuyển, anh Nam vừa chạy xe vừa nói: “Sống ở mảnh đất này 46 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh TPHCM vốn dĩ ồn ào, nhộn nhịp lại trở nên yên ắng như thế này, bản thân cũng cảm thấy buồn”.

Lại những tiếng “Reng... Reng... Reng” vang lên, một đơn khác lại tới. “Được đi làm thật là may mắn, tôi vui lắm vì có thu nhập, mà cũng có kỷ niệm đáng nhớ trong đời” - anh Nam nói rồi chào chúng tôi để di chuyển đến điểm nhận hàng.

Kể từ khi bắt đầu được bật app đi làm trở lại và được xét nghiệm COVID-19 miễn phí mỗi sáng, cuộc sống của anh Nam dường như đã “dễ thở” hơn. Những gánh nặng về chi phí cuộc sống, về trách nhiệm của người làm chồng làm cha đè lên đôi vai và trái tim của trụ cột gia đình trong lúc dịch bệnh hoành hành dường như cũng nhẹ đi, dù vẫn còn đó hàng trăm nghìn nỗi lo khác.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bác thông tin về sống chung với dịch, tiêm 2 mũi được ra đường từ 6.9

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định nhiều thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của TPHCM sau ngày 6.9 và ngày 15.9 là sai sự thật.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 cho người dân

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 5.9, Quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell  phòng dịch COVID-19 mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Sau ngày 6.9, giấy đi đường tại TPHCM được quy định như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định, hiệu lực giấy đi đường tại TPHCM sẽ được kéo dài cùng với thời gian giãn cách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM bác thông tin về sống chung với dịch, tiêm 2 mũi được ra đường từ 6.9

HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM khẳng định nhiều thông tin đang loan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của TPHCM sau ngày 6.9 và ngày 15.9 là sai sự thật.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 cho người dân

Chân Phúc - Anh Tú |

Ngày 5.9, Quận Gò Vấp bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell  phòng dịch COVID-19 mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

Sau ngày 6.9, giấy đi đường tại TPHCM được quy định như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo quy định, hiệu lực giấy đi đường tại TPHCM sẽ được kéo dài cùng với thời gian giãn cách.