Suốt 15 năm, những cảm xúc khi xem “Như chưa hề có cuộc chia ly” trong tôi vẫn vẹn nguyên, từ lời dẫn quen thuộc của MC/Nhà báo Thu Uyên cho đến câu chuyện tìm đồng đội xưa ở chiến trường, sự chua xót của người mẹ lạc mất con hay những câu chuyện chia ly hàng chục năm tưởng chừng như không tìm lại được... Để rồi, chương trình kết lại bằng những giọt nước mắt, cái ôm chầm của “người đầu bạc” suốt bao năm mỏi mòn tìm kiếm “người đầu xanh”.
Hay chương trình “Mái ấm gia đình Việt” được MC Quyền Linh dẫn dắt hỗ trợ người nghèo vượt qua những khó khăn cũng cho tôi thấy những giọt nước mắt chân thật, xúc động của những hoàn cảnh luôn nỗ lực vượt lên trên những gian khó.
Rõ ràng, những chương trình như thế hiện đang có tần suất phát sóng nhỏ giọt, dù những giá trị đích thực mà các chương trình này mang lại là lớn nhiều hơn. Chúng ta thấy được những bài học về các câu chuyện vươn lên trong cuộc sống, những cuộc đoàn tụ nhiều nước mắt để thấy trân trọng cuộc sống, gia đình và người thân của mình.
Theo dõi các gameshow, có thể nhận ra các chương trình hiện đang có một mẫu số chung là để thu hút khán giả, nhà sản xuất đều sử dụng các chiêu trò, drama, những màn tranh cãi của các nghệ sĩ mà đôi khi quên đi những giá trị ban đầu đề ra.
Thiết nghĩ, đôi khi những màn đấu tố qua lại trên sóng gameshow rõ ràng sẽ thu hút khán giả nhanh chóng nhưng sau đó, họ cũng sẽ dần quên và tìm những màn drama mới. Tuy nhiên, với những giọt nước mắt chân thật, không chiêu trò phải chăng là rất cần thiết giữa thời điểm bội thực gameshow như hiện tại?