>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & đời sống số 23
Câu chuyện về bé trai bị bỏ rơi tại bản Mỏ Trạng - xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã và đang khiến người dân nơi đây thương cảm.
Chặng đường gian nan “khóc trắng đêm” cùng con nhỏ
Ngày hôm ấy, đi làm rừng về, chị Ngà nhìn thấy một túi du lịch để chơi vơi trên đống đá cạnh chân núi, tò mò mở ra xem và phát hiện bên trong là một bé sơ sinh, trần truồng, bốc mùi hôi khẳm. “Lúc ấy tôi cũng thấy ghê ghê, mùi hôi tanh bốc ra đến buồn nôn, nhưng khi nhìn thấy em bé cựa quậy, không mặc gì cả, rốn vừa cắt, loét mủ ra, tôi thấy thương thương nên đưa về nuôi”. - chị Ngà nhớ lại ngày bé Đức được cưu mang.
Nghe tin chị nhặt được con rơi, người dân trong và ngoài xã đổ xô đến xem. Người câu ra, người câu vào, có người đồng tình với hành động của chị, nhưng có người lại nói này nói nọ, kiểu như “Cha mẹ bị bệnh xã hội, sinh con ra bệnh nên bỏ đi”, rồi thì “Con hoang con dại, đưa về nhà làm gì”... Có phần lo lắng, vợ chồng chị Ngà mang bé xuống bệnh viện huyện xét nghiệm, may mắn là bé Đức không mắc bệnh như lời đồn thổi của một số người. Cùng với sự động viên của ông bà nội, ngoại, các anh chị em, anh Cường, chị Ngà càng có thêm động lực để chăm sóc con.
Song, trong hoàn cảnh “mẹ già con lú”, gia đình khó khăn, việc chăm sóc bé Đức không hề dễ dàng. Mới chào đời bé đã chưa biết đến một giọt sữa mẹ là gì. Thương con, không còn cách nào khác, chị Ngà phải đi xin từng ống tiêm sữa dê trên đồi về cho bé Đức uống. Kể từ đây, ngày thì chị đi gần 10km xin sữa, tối thức trắng đêm chăm con. Chị kể: “Thời gian đầu nuôi nó vất vả lắm. Sinh ra nhỏ yếu, không có sữa mẹ, ăn sữa dê, nó khóc suốt ngày suốt đêm, có lúc cả hai mẹ con ôm nhau khóc”. Hàng xóm thương tình, người cho sữa, người cho quần áo, bớt đi một phần khó khăn cho gia đình.
Vẫn luôn ngóng ngày mẹ đẻ đến tìm
Cuộc sống nghèo đói, chật vật trăm bề nhưng vợ chồng chị Ngà vẫn giữ tâm niệm: “Sống giữ phúc, giữ đức cho con cháu”. Đó là lý do mà bé Đức được anh chị chăm chút như con ruột. Anh Cường chia sẻ: “Nhà tôi không có của nhưng tôi nghĩ việc chăm bé là điều cần làm. Hôm nhặt cháu về, cả hai vợ chồng đã trình báo công an xã, họ bảo nếu trong vòng 1 tháng mà bố mẹ ruột không tới nhận thì tôi lên làm thủ tục cho bé. Sau 1 tháng tôi đã đi khai sinh cho cháu nó. Đến bây giờ mà bố mẹ đến tìm chúng tôi vẫn vui vẻ trao lại”.
Hiện giờ bé Đức đã tròn 3 tháng tuổi, sức khỏe đau ốm liên miên, do điều kiện gia đình đói kém nên không thể đưa con đi thăm khám thường xuyên. Nhiều lần xót con, chị Ngà lại lân la dò hỏi tung tích của mẹ đẻ bé Đức. Chị nói: “Thương con và sợ không chăm sóc con đến khi trưởng thành, tôi vẫn giữ lại chiếc túi du lịch và dò hỏi bố mẹ nó thường xuyên. Cũng chỉ mong mẹ đẻ sớm nhận con để sau này con nó không tủi thân”.
Cảm thương với số phận của bé Đức, chị Oanh Thà (hàng xóm) tâm sự: “Nhà chị ấy nghèo đói nhưng cả hai vợ chồng đều sống có tâm có đức nên mới mang cháu về nuôi. Sinh ra thiếu mẹ, mẹ nuôi kiếm sữa dê cho uống, thời gian đầu bé Đức khóc suốt, thương lắm chị ạ”.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Doãn Tâm Đức xin gửi về: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm; hoặc chị Hoàng Thị Ngà (bản Mỏ Trạng, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), SĐT: 0982.647.847.
Chuyển tiền tới các hoàn cảnh khó khăn 1. Bà Nguyễn Thị Hở (thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương): 1.800.000 đồng, trong đó chị Chi (Đại La, Hà Nội) hỗ trợ 200.000 đồng, Lê Xuân Anh Tú (VietinBank CN6 TPHCM): 1.300.000 đồng, bác Hòa (Hà Nội): 200.000 đồng, một bạn đọc ở Hà Nội: 100.000 đồng. 2. Bé Trần Thị Yến (khu 4, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ): 1.200.000 đồng, trong đó chị Phạm Thị Thanh chuyển khoản: 100.000 đồng, Trần Thị Bảo Quê chuyển khoản: 1.000.000 đồng, một bạn đọc ở Hà Nội: 100.000 đồng. 3. Bé Nguyễn Hùng Lâm (thôn Làng, xã Hưng Vũ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang): 800.000 đồng, trong đó anh Lê Trọng Hiếu (7/4A Nguyễn Tất Thành), Lê Minh Trí (4D Chu Văn An, Hà Nội): 100.000 đồng, chị Chi (Đại La, Hà Nội): 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Nguyệt Hằng: 500.000 đồng. |