Vừa mới quay trở lại Bệnh viện E (Hà Nội) để điều trị được vài ngày nhưng cô bé Trần Khánh Linh đã một mực đòi mẹ đưa về nhà phần vì sợ bệnh viện, phần khác vì biết bố mẹ không có tiền để cháu phẫu thuật.
Xót xa ôm đứa con bé bỏng trong lòng, chị Nguyễn Thị Mỹ (33 tuổi), mẹ cháu Linh kể: Chị kết hôn với anh Trần Viết Hợi (35 tuổi) đã hơn 10 năm và sinh được 2 cháu. Cháu Linh là chị cả và một em trai nay gần 2 tuổi. Anh chị ở quê nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định. Hàng ngày, ai thuê làm gì anh chị đều nhận để kiếm tiền mưu sinh lo cho gia đình nhỏ. Cuộc sống gia đình đã khó khăn nay lại càng khốn khó hơn khi anh chị phát hiện cô con gái lớn bị tim bẩm sinh.
Từ khi sinh ra cơ thể của Linh rất yếu, thường xuyên bị ốm và phải nhập viện cấp cứu vì tím tái, không thở được. Cách đây 4 năm, nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè anh Hợi, chị Mỹ đã đưa cháu Linh đi phẫu thuật tim tại Bệnh viện E. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của Linh đã khá lên nhiều, những lần tím tái cơ thể vì khó thở cũng dần ít đi, nhịp tim cũng không đập dồn dập như trước. Tuy vậy, Linh vẫn không thể chơi đùa hay hoạt động mạnh như những đứa trẻ khác, thỉnh thoảng cháu phải nghỉ học nằm ở nhà nghỉ ngơi. Kết quả học tập từ đó cũng giảm sút, hàng ngày cháu đi học cũng phải có người đưa đón, theo dõi cẩn thận, vài tháng lại phải vào viện tái khám một lần.
Lần tái khám gần đây nhất là tháng 7.2016, bác sĩ điều trị yêu cầu cho cháu Linh nhập viện và tiến hành mổ nội soi để bịt ống động mạch tim vì phát hiện cháu bị hở ống động mạch tim. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ còn phát hiện Linh còn bị hẹp nhánh động mạch phổi đồng thời van động mạch phổi hở nặng, cháu cần phải phẫu thuật thay van nhân tạo nếu không sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Như sét đánh ngang tai, vợ chồng chị Mỹ lại một lần nữa lao đao, không biết lấy tiền đâu để phẫu thuật cho con. Cuộc sống vốn đã bần cùng lại trở nên túng quẫn hơn khi món tiền vay mượn cho con mổ 4 năm trước anh chị chưa trả hết nay lại phải lo khoản chi phí 100 triệu đồng để con được phẫu thuật.
Mọi sự giúp đỡ cháu Linh (LD1699) xin gửi về Quỹ TLV, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Mỹ trú tại thôn 3, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh - SĐT: 0943309845
Tin bài liên quan
- Chuyển hơn 37 triệu đồng tới các cảnh đời khó khăn
- Trao hơn 13.000.000 đồng đến em nhỏ mắc bệnh lạ
- Về nơi bến cuối của cuộc đời
- TNLĐ 04: “Mong con mình được nhận vào làm ở mỏ”
- Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng tiếp nhận hơn 352 triệu đồng
- 2,6 tỉ đồng hỗ trợ CNVCLĐ gặp khó khăn do xâm nhập mặn, hạn hán
- LD1698: Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo không đủ sức đi làm nuôi con
- LD1697: Cháu bé 1 tuổi bị bỏng tay, ngực không có tiền phẫu thuật