Sau khi đón 7.500 khách quốc tế đến Việt Nam trong chỉ riêng dịp Sea Games 31, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch từng tràn đầy kỳ vọng vào con số mục tiêu: 5 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
Con số đó hoàn toàn có cơ sở.
Ngoài những lợi thế “tươi đẹp, hấp dẫn, mến khách”, chúng ta còn có thêm 2 chữ “an toàn”. Chúng ta còn có sự quyết tâm của Chính phủ trong việc “mở cửa sớm”.
Cơ quan chức năng Nga từng khuyến nghị công dân “có thể đến Việt Nam du lịch”, bởi đánh giá Việt Nam là một trong những điểm du lịch an toàn và không có bất kỳ hạn chế nào đối với du khách Nga.
Còn Chính phủ, đã quyết tâm rất lớn để sau thời gian thí điểm ngắn, Việt Nam thật sự “hoàn toàn mở cửa” từ 15.3.2022. Một sự quyết đoán và thực tế cho thấy đó là một quyết định đúng đắn và sáng suốt.
Nhưng rồi đã gần hết năm 2022, khẳng định mục tiêu 5 triệu khách coi như không hoàn thành.
Phải mở ngoặc, nguồn thu từ khách du lịch quốc tế chiếm tỉ trọng rất lớn trong cơ cấu thu của ngành du lịch. Trong 3 năm trước đại dịch COVID-19, khách quốc tế chỉ bằng 1/5 khách nội địa nhưng đóng góp tới 58% tổng thu nhập từ khách du lịch. Chẳng hạn 2019, tổng thu từ khách du lịch quốc tế chiếm 18,3/32,8 tỉ USD doanh thu toàn ngành du lịch.
Tại sao mở cửa sớm, “tươi đẹp, hấp dẫn, mến khách” và cả “an toàn” nữa mà lại chúng ta vẫn đội sổ du lịch trong khu vực?!
Tại một hội nghị bàn tròn do Báo Nhân Dân và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân tổ chức hôm 16.12, ông Chris Farwell, đại diện Hội đồng Tư vấn du lịch sau khi nêu “ví dụ thành công” từ phục hồi du lịch của... các nước khác, đã đúc rút rằng: Vấn đề tăng thời gian miễn thị thực chính là một mấu chốt.
Một tờ báo dẫn 2 ý kiến giống như kiến giải cho sự thất bại, cho vị trí đội sổ của du lịch.
Một, cho rằng: Người Thái, với định vị mình là “điểm đến mới sau dịch”, đã bài bản trong thông điệp về visa vàng, cho phép khách lưu trú tới 45 ngày mỗi lần nhập cảnh. Cơ quan nhà nước, nhà hàng, khách sạn, hàng không... liên kết rất hiệu quả khiến các chuyến bay đến Thái Lan khai thác công suất tối đa...Trong khi Việt Nam thì... ngược lại.
Một thành viên của Hội đồng du lịch cũng nhắc lại, đến lần thứ n, rằng: Thái Lan đang miễn visa cho 65 nước, Singapore, thậm chí 162 nước..., còn Việt Nam thì....25.
Visa "ngáng" khách đến thế mà du lịch không thua, không đội sổ mới là lạ.