PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Hoa của người ở lại

Nhóm Pv |

Truyện ngắn dự thi "Hoa của người ở lại" của tác giả Khương Quỳnh: Bác sĩ Nhân quyết định đến nhận việc ở xóm Củi bằng con xe Minsk cũ kỹ - kỷ vật của ba Giao để lại. Anh lái xe chầm chậm men theo con đường một bên bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nghe nói con đường nhựa này đã được làm lại từ mấy năm trước, nhưng vẫn không bớt đi sự hiểm trở.

Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu (tiếp theo)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (tiếp theo và hết): Bây giờ để tôi kể nốt về cái không gian mà tôi đang nhìn thấy trước mặt. Tất cả các nhà xưởng, kho trạm, phòng ốc, khuôn viên kia đều nằm gọn trong một bức tường bao quanh. Bức tường được xây khá cao, bọc kín toàn bộ đất của xí nghiệp, chỉ để hở hai lối ra. Một lối là cổng chính có gắn tấm biển Xí nghiệp may Hoa Ban to đùng, dùng để công nhân ra vào.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu (phần 1)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (phần 1): Cả thị trấn tôi ở ai cũng gọi dòng nước chảy dưới chân rặng ban cổ thụ, ngay trước cửa nhà tôi, là sông Mờ Lay. Chỉ có khách du lịch dừng lại ăn ngô nướng và uống trà đá ở quán lão Thủ, đầu xóm tôi ở, mới gọi mặt nước kia là hồ. Lại còn giải thích thêm rằng, đó là một nhánh của hồ thủy điện La La, lòng hồ có diện tích hơn hai trăm kilômét vuông, nhấn chìm mười một huyện của ba tỉnh, chứa tới mười tỉ mét khối nước, mực nước chết là một trăm bảy mươi mét, mực nước dâng bình thường là hai trăm muời lăm mét.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mai làm lại

Cát Tường - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi: Mai nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông, chen không lại. Đi trễ sẽ mất cơ hội chọn đồ ăn. Nhưng ngó qua nhìn lại, cơm ở nhà máy nuốt trầy cổ họng chớ có chi ngon mà tranh nhau. Cơm nấu từ gạo dỏm, bữa khê bữa nhão. Thịt gà bở rệt, cá kho nhạt thếch, thịt xào toàn mỡ, chén canh lõng bõng vài cọng rau, thêm trái chuối hơi thâm vỏ hoặc lát dưa hấu bé xíu.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn của tác giả Ny An.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nước mắt Mặc nưa (phần 2)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi “Nước mắt Mặc nưa” của tác giả Tống Phước Bảo (phần 2): Thiệt chọn trở về giữa cặp mắt rười rượi buồn của tía má. Chẳng ai buộc nổi gió trời. Tía nói vậy rồi cột mớ đồ nào là khung vẽ nào là ba lô thêm nhiều thứ nữa cho chuyến về miệt chín nhánh của thằng con bắt đầu biết thả cánh diều tương lai bay đi. Bay cao hay diều đứt dây thì chưa biết. Chỉ biết má lật đật chạy ra tận cổng dắm dúi một cái bao nhỏ cho Thiệt. Mắt má sưng mọng, có lẽ đêm qua tiếng cầu kinh của má lẫn vào tiếng nấc.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

70% người Việt tham gia khảo sát gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng

KHÁNH AN |

Trong một cuộc khảo sát 1.063 người về tình hình lừa đảo tại Việt Nam, 70% số người cho biết gặp phải lừa đảo ít nhất 1 lần/tháng.

Bão Jelawat gần Biển Đông đang tăng tốc, dự báo cường độ, đường đi phức tạp

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất cho thấy, bão Jelawat đang di chuyển nhanh, tăng, hạ cấp liên tục và cơn bão gần Biển Đông này có khả năng dịch chuyển về phía nam.

Hậu vệ Trần Thị Duyên: "Xin đừng nhớ đến tôi với danh xưng hotgirl bóng đá"

PHẠM ĐÌNH - HOÀNG HUÊ (THỰC HIỆN) |

Trao đổi với Lao Động, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết, cô muốn người hâm mộ theo dõi và ghi nhận tài năng trên sân cỏ, thay vì chú ý tới ngoại hình hay danh xưng "hotgirl" của bóng đá Việt Nam.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu (tiếp theo)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (tiếp theo và hết): Bây giờ để tôi kể nốt về cái không gian mà tôi đang nhìn thấy trước mặt. Tất cả các nhà xưởng, kho trạm, phòng ốc, khuôn viên kia đều nằm gọn trong một bức tường bao quanh. Bức tường được xây khá cao, bọc kín toàn bộ đất của xí nghiệp, chỉ để hở hai lối ra. Một lối là cổng chính có gắn tấm biển Xí nghiệp may Hoa Ban to đùng, dùng để công nhân ra vào.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu (phần 1)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Đừng khơi tàn lửa dưới sông sâu của tác giả Nguyễn Đình Tú (phần 1): Cả thị trấn tôi ở ai cũng gọi dòng nước chảy dưới chân rặng ban cổ thụ, ngay trước cửa nhà tôi, là sông Mờ Lay. Chỉ có khách du lịch dừng lại ăn ngô nướng và uống trà đá ở quán lão Thủ, đầu xóm tôi ở, mới gọi mặt nước kia là hồ. Lại còn giải thích thêm rằng, đó là một nhánh của hồ thủy điện La La, lòng hồ có diện tích hơn hai trăm kilômét vuông, nhấn chìm mười một huyện của ba tỉnh, chứa tới mười tỉ mét khối nước, mực nước chết là một trăm bảy mươi mét, mực nước dâng bình thường là hai trăm muời lăm mét.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mai làm lại

Cát Tường - Vũ Linh |

Truyện ngắn dự thi: Mai nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông, chen không lại. Đi trễ sẽ mất cơ hội chọn đồ ăn. Nhưng ngó qua nhìn lại, cơm ở nhà máy nuốt trầy cổ họng chớ có chi ngon mà tranh nhau. Cơm nấu từ gạo dỏm, bữa khê bữa nhão. Thịt gà bở rệt, cá kho nhạt thếch, thịt xào toàn mỡ, chén canh lõng bõng vài cọng rau, thêm trái chuối hơi thâm vỏ hoặc lát dưa hấu bé xíu.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn của tác giả Ny An.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Nước mắt Mặc nưa (phần 2)

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi “Nước mắt Mặc nưa” của tác giả Tống Phước Bảo (phần 2): Thiệt chọn trở về giữa cặp mắt rười rượi buồn của tía má. Chẳng ai buộc nổi gió trời. Tía nói vậy rồi cột mớ đồ nào là khung vẽ nào là ba lô thêm nhiều thứ nữa cho chuyến về miệt chín nhánh của thằng con bắt đầu biết thả cánh diều tương lai bay đi. Bay cao hay diều đứt dây thì chưa biết. Chỉ biết má lật đật chạy ra tận cổng dắm dúi một cái bao nhỏ cho Thiệt. Mắt má sưng mọng, có lẽ đêm qua tiếng cầu kinh của má lẫn vào tiếng nấc.