Thăm mùa vàng thung lũng, ngắm người đẹp Bắc Sơn

Trần Tuấn |

Về thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) những ngày này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa vàng nơi thung lũng, trải nghiệm các hoạt động văn hoá, du lịch cộng đồng đặc sắc cùng người dân bản địa.

Cuối tháng 7, thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) như được nhuộm vàng khi những cánh đồng lúa chín vào vụ thu hoạch. Điểm đặc biệt tại thung lũng mùa này là gam màu đất của ruộng đã gặt xen kẽ màu vàng lúa chín và những góc lúa còn xanh non. Nét đẹp riêng này hình thành bởi người dân trồng không đồng đều.
Cuối tháng 7, thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn) như được nhuộm vàng khi những cánh đồng lúa chín vào vụ thu hoạch. Điểm đặc biệt tại thung lũng mùa này là gam màu đất của ruộng đã gặt xen kẽ màu vàng lúa chín và những góc lúa còn xanh non. Nét đẹp riêng này hình thành bởi người dân trồng cấy không đồng đều về thời gian.
 
Đến với Bắc Sơn những ngày này, du khách có thể tham gia trải nghiệm gặt lúa cùng với người dân bản địa bằng các công cụ thô sơ.
 
Du khách cũng có thể trải nghiệm chèo bè tre trên con suối dọc các thôn bản trong thung lũng.
 
Hay sử dụng bè tre đi qua các hồ sen.
 
Và tạo dáng cũng hoa sen tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp.
 
Du khách cũng có thể trải nghiệm lễ cưới truyền thống của người Tày ở Bắc Sơn.

 
Đồng thời trải nghiệm giã bánh giày cùng các thôn nữ.
 
Trước đó, tối 15.7,  đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Sơn 2022 với chủ đề “Bắc Sơn – Xứ sở vàng, ngàn trải nghiệm” với các tiết mục nghệ thuật dân tộc đặc sắc và thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc.
 
Người đẹp Bắc Sơn trình diễn với trang phục dân tộc.
 
Người đẹp Bắc Sơn trình diễn với trang phục dân tộc.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mùa vàng trên cánh đồng lúa lớn nhất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Cánh đồng lúa ở xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) có diện tích rộng hơn 700ha. Đây được xem là địa phương có diện tích trồng lúa nước lớn nhất Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết, hiện nay, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ thu hoạch hè thu lúa với niềm vui, phấn khởi vừa được mùa, được giá.

Thung lũng trường thọ ở xứ Mường Hòa Bình

Trần Trọng |

Các cụ già ở Vân Sơn (Hòa Bình) trên dưới 100 tuổi vẫn lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm công việc thường ngày. Nơi đây được ví như “Thung lũng trường thọ”.

Mùa vàng ở vùng cao Tây Bắc

Minh Thiên |

Được ví như “hòn ngọc” miền Tây Bắc, mỗi độ tháng 9, nơi núi rừng Sơn La lại làm xao xuyến lòng người, đặc biệt là sắc vàng của mùa lúa mới nơi đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mùa vàng trên cánh đồng lúa lớn nhất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Cánh đồng lúa ở xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) có diện tích rộng hơn 700ha. Đây được xem là địa phương có diện tích trồng lúa nước lớn nhất Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Chóah cho biết, hiện nay, người dân trên địa bàn đang bước vào vụ thu hoạch hè thu lúa với niềm vui, phấn khởi vừa được mùa, được giá.

Thung lũng trường thọ ở xứ Mường Hòa Bình

Trần Trọng |

Các cụ già ở Vân Sơn (Hòa Bình) trên dưới 100 tuổi vẫn lên rừng hái củi, hái thuốc, tự làm công việc thường ngày. Nơi đây được ví như “Thung lũng trường thọ”.

Mùa vàng ở vùng cao Tây Bắc

Minh Thiên |

Được ví như “hòn ngọc” miền Tây Bắc, mỗi độ tháng 9, nơi núi rừng Sơn La lại làm xao xuyến lòng người, đặc biệt là sắc vàng của mùa lúa mới nơi đây.