“Cho bát phở gà đùi” sau gần 1 tháng giãn cách xã hội

Hải Nguyễn |

Sau gần 1 tháng thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, sáng 23.4 một số dịch vụ thiết yếu như ăn uống đã được phép mở cửa bán hàng trở lại.

Ăn phở sáng có lẽ là lựa chọn đầu tiên của rất nhiều người Hà Nội sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng, tuy nhiên việc tìm được quán phở mở hàng cũng không hề dễ dàng.
Ăn phở vào bữa sáng có lẽ là lựa chọn đầu tiên của rất nhiều người Hà Nội sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng, tuy nhiên việc tìm được quán phở mở hàng cũng không hề dễ dàng.
Anh Việt nhà ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa cùng người bạn đã “lên kế hoạch” ăn phở sáng từ đêm hôm trước nhưng anh chị cũng đã phải tìm mỏi mắt gần 2 giờ đồng hồ mới tìm được quán phở ở phố Nam Đồng.
Anh Việt nhà ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa cùng người bạn đã “lên kế hoạch” ăn phở sáng từ đêm hôm trước nhưng đã phải tìm mỏi mắt gần 2 giờ đồng hồ mới tìm được quán phở ở phố Nam Đồng.
Ăn sáng gần bằng giờ ăn trưa, đó là chia sẻ của rất nhiều người khi tìm được quán ăn vào lúc 10h sáng.
Ăn sáng gần vào giờ ăn trưa, đó là chia sẻ của rất nhiều người khi tìm được quán ăn vào lúc 10h sáng.
Cùng chung cảnh mỏi mắt tìm quán ăn, thực khách tên Minh nhà ở phố Nguyên Hồng (Đống Đa) đã dạo phố từ Hàng Than, Hàng Vải, Bạch Mai, Xã Đàn và gọi bát phở gà lườn thay vì gà đùi yêu thích vào lúc 9h45.
Cùng chung cảnh mỏi mắt tìm quán ăn, thực khách tên Minh nhà ở phố Nguyên Hồng (Đống Đa) đã chạy khắp các phố từ Hàng Than, Hàng Vải, Bạch Mai, Xã Đàn và gọi bát phở gà lườn thay vì gà đùi yêu thích vào lúc 9h45.
“Đêm qua, khi biết tin được phép mở cửa bán hàng trở lại, cả nhà gần như không ngủ được. Tôi cùng người nhà và 4 nhân viên đã dậy từ 4h30 sáng làm gà, nấu nước dùng” – chị Ngân chủ quán phở Trương Gia trên phố Nam Đồng cho phóng viên Báo Lao Động biết.
“Đêm qua, khi biết tin được phép mở cửa bán hàng trở lại, cả nhà gần như không ngủ được. Tôi cùng người nhà và 4 nhân viên đã dậy từ 4h30 sáng làm gà, nấu nước dùng” – chị Ngân chủ quán phở Trương Gia trên phố Nam Đồng cho phóng viên Báo Lao Động biết.
“Cho bát  phở đùi” tay chặt thịt, tai nghe khách gọi món, chị chủ quán vẫn kín mít khẩu trang, găng tay thúc giục người làm bưng phở cho thực khách đang ngồi chờ.
“Cho bát phở đùi”, tay chặt thịt, tai nghe khách gọi món, chị chủ quán vẫn kín mít khẩu trang, găng tay thúc giục người làm bưng phở cho thực khách đang ngồi chờ.
“Từ sáng đến giờ quán em bán được khoảng gần 100 bát, trong đó có khoảng 40 bát khách đặt online” – Chị Vũ Thu Trang, chủ quán bún cá An Viên trên phố Bát Đàn cho biết.
“Từ sáng đến giờ quán em bán được khoảng gần 100 bát, trong đó có khoảng 40 bát khách đặt online” – Chị Vũ Thu Trang, chủ quán bún cá An Viên trên phố Bát Đàn cho biết.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội "mỏi mắt" tìm quán phở sau nới lỏng cách ly

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sáng 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội, người Hà Nội khó lắm mới có thể tìm được một quán phở mở hàng. Hầu hết chủ cửa hàng đều cho biết do thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu để hôm nay mở bán.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

TPHCM khác lạ trong những ngày tháng "sống chậm" giữa dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Trong những ngày cách ly xã hội, thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, tấp nập bỗng nhường chỗ cho sự bình yên. Có lẽ không ai nghĩ sẽ có một Sài Gòn như thế, một Sài Gòn đặc biệt trong những ngày chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Hà Nội "mỏi mắt" tìm quán phở sau nới lỏng cách ly

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sáng 23.4, sau 22 ngày cách ly xã hội, người Hà Nội khó lắm mới có thể tìm được một quán phở mở hàng. Hầu hết chủ cửa hàng đều cho biết do thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu để hôm nay mở bán.

Ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông nghẹt trở lại

Nhóm PV |

Hà Nội, sáng ngày 23.4, ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố đã bắt đầu đông đúc trở lại sau hơn 3 tuần hạn chế ra đường do dịch COVID-19.

TPHCM khác lạ trong những ngày tháng "sống chậm" giữa dịch COVID-19

Nhóm Phóng Viên |

Trong những ngày cách ly xã hội, thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, tấp nập bỗng nhường chỗ cho sự bình yên. Có lẽ không ai nghĩ sẽ có một Sài Gòn như thế, một Sài Gòn đặc biệt trong những ngày chống dịch COVID-19.