Lời khai quanh co, không thống nhất của các bị cáo vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngày 25.1, Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia xét hỏi các bị cáo vụ 70 giang hồ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp khiến 2 người chết và 6 người bị thương ở Phú Quốc. Trước đó, trả lời tòa, một số bị cáo đã quanh co, không thừa nhận hành vi, đổ tội cho nhau, lời khai không đồng nhất có sự thay đổi lời khai.

Tại phiên toà, Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc) người đã trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm 2 người chết, 6 người bị thương - đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cảm thấy rất ân hận.

Trả lời về việc trước đó khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội về mình nhưng sau đó thay đổi lời khai, Long khai: Trước khi vụ việc hỗn chiến xảy ra Bùi Đức Ngọc có đưa súng, chỉ cách sử dụng và dặn bảo vệ cho Thái Bus, Vinh.

Sau khi hỗn chiến, Long bắn 3 phát đạn vào đối thủ thì bỏ trốn. “Anh Ngọc kêu nhận tội, anh Thái có nói các anh em tập trung lo cho em. Bị cáo tin lời các anh nên nghe theo, lúc đầu đã nhận hết trách nhiệm về mình sau này biết như vậy tội rất nặng nên có sửa lời khai”, Long nói.

Long cho biết thêm, trước đây Long khai Trung kêu để súng ở nhà là không đúng. Vì lúc đó tin các anh lo cho mình, rồi thấy vợ anh Trung có bầu lớn nên đã nhận hết tội cho anh. Long cũng cho biết trước đó Trung kêu mua khẩu trang, nón để nhận diện người bên phe mình.

Bùi Đức Ngọc (ngụ Hải Phòng) thừa nhận có đưa súng và trực tiếp hướng dẫn Long sử dụng và có kêu Long cầm súng theo để phòng thân, hù dọa đối thủ. Ngọc khai là Hiếu nhận với luật sư Hường rồi nói chuyện với Thái Bus nhận kèo đo đất. Hiếu chỉ đường, liên hệ các bên đo đạc, liên lạc xong sẽ báo cho anh em chuẩn bị đi. Lúc đi có nghe Thái nói Hiếu giao kèo này cho nhóm mình 4 tỉ đồng. Ngọc cũng thừa nhận tại nhà Trung, Thái có nói “anh giao cho chú trận đánh này” để Ngọc chịu trách nhiệm điều hành.

Đại diện VKS công bố lời khai của nhóm giang hồ về việc khi biết vụ nổ súng khiến nhiều người thương vong. Ngọc, Thái, Hiếu, Vinh (4 người bị cáo buộc vai trò chủ mưu) đã thống nhất khi đầu thú sẽ khai: "Không nghe, không thấy, không biết, cùng lắm chỉ bị xử lý tội Gây rối trật tự công cộng để đối phó với cơ quan điều tra".

Phạm Anh Hiếu khai: “Thái nói bị cáo đo đất 2 lần ở đất Đoài rồi bị đánh là không có, nhận kèo 4 tỉ cho anh em là không có”.

VKS hỏi vì sao đồng ý làm cho luật sư Hường thì Hiếu nói giúp vì tình cảm chị em xã hội với nhau. Hiếu nhờ Thái làm vụ này cũng trên tình cảm anh em.

Hiếu khai có nhờ Thái đi cùng đo đạc nhưng mình không quen Ngọc, Quá. Tại nhà Trung, Hiếu khai không chuẩn bị hung khí gì, chỉ đi cùng xe Thái từ đầu tới cuối. Không nhìn thấy hung khí gì trên xe chỉ thấy có cây gậy bóng chày.

Hiếu nói quan hệ anh em thân thiết xã hội với Thái vì có giúp anh Thái làm 1 số vụ liên quan các dự án trong đất đai. Hiếu không thừa nhận có khai là biết Thái là giang hồ có nhiều đàn em nên thuê mà chỉ là anh em thân thiết ở xã hội.

Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) tại phiên Tòa. Ảnh: Xuân Nhi
Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) tại phiên Tòa. Ảnh: Xuân Nhi

Bùi Minh Trung (Trung Cà Mau) thì khiếu nại trong cáo trạng có những lời không đúng so với lời khai ban đầu của mình. Trung thừa nhận có tham gia bàn bạc, có nói Đoài cũng là anh em có gì nói chuyện với nhau.

VKS hỏi có kêu các đối tượng khác đeo khẩu trang để che mặt và nhận diện phe bên mình không thì Trung quanh co lý giải rồi mới nói có.

Trung thừa nhận có quay lại video anh em tập trung ở nhà mình vào ngày xảy ra hỗn chiến rồi gửi cho 1 người quen và nhắn là “đi đo đất là phải đo như vậy nè”. Trung nói mình không biết kèo này bao nhiêu, sau này mới biết. Tại toà, Trung chỉ thừa nhận mình là đồng phạm chứ không phải là chủ mưu cầm đầu như cáo buộc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm.

Khoảng 10h ngày 27.10.2022, nhóm của Thái bus gồm 52 bị cáo đi trên nhiều ôtô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái bus là Nguyễn Văn Quá và Đoàn Thiên Long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của Nguyễn Văn Trường gây náo loạn khu vực. Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn 3 phát vào nhóm của Nguyễn Văn Trường. Hậu quả làm Phan Trọng Hải và Nguyễn Anh Thư tử vong. Nguyễn Văn Trường và 5 người khác bị thương.

Trong 70 bị cáo có 50 người bị truy tố tội Giết người; 13 người bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng; số còn lại bị xét xử về tội Che giấu tội phạm; Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 26.1, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Thu hồi gần 200 ha đất bị lấn chiếm, triệt xóa 8 băng nhóm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 12 vụ với diện tích hơn 140.400 m2, thu hồi được gần 200 ha đất rừng và đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật, triệt xóa và làm tan rã 8/9 băng, nhóm trên địa bàn TP Phú Quốc.

Hung thủ nổ súng ở Phú Quốc nhận hết tội về mình vì tin đàn anh sẽ lo

XUÂN NHI |

Đoàn Thiên Long - người trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm 2 người chết, 6 người bị thương trong vụ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai nghe theo đàn anh, nhận tội hết vì tin tưởng các anh lo cho mình.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Houthi bắn tên lửa vào tàu chiến Mỹ, leo thang xung đột trên biển ở Trung Đông

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ thông tin ngày 26.1, lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn tên lửa vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ đang tuần tra Vịnh Aden, buộc tàu này phải bắn hạ tên lửa.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Thu hồi gần 200 ha đất bị lấn chiếm, triệt xóa 8 băng nhóm ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 12 vụ với diện tích hơn 140.400 m2, thu hồi được gần 200 ha đất rừng và đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật, triệt xóa và làm tan rã 8/9 băng, nhóm trên địa bàn TP Phú Quốc.

Hung thủ nổ súng ở Phú Quốc nhận hết tội về mình vì tin đàn anh sẽ lo

XUÂN NHI |

Đoàn Thiên Long - người trực tiếp dùng súng bắn 3 phát làm 2 người chết, 6 người bị thương trong vụ hỗn chiến tranh giành bảo kê đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai nghe theo đàn anh, nhận tội hết vì tin tưởng các anh lo cho mình.