Cách để một nửa yêu thương luôn mỉm cười vào mỗi sáng

Thanh Thanh (Theo Boldsky) |

Trang Bolsky chỉ cách để một nửa yêu thương luôn mỉm cười vào mỗi sáng trong mối quan hệ tình cảm.

Mỉm cười khi nhìn thấy nửa kia

Một trong những phương pháp hiệu quả để mang lại nụ cười dành cho nửa kia của bạn là nở một nụ cười thật tươi, ngay khi họ nhìn thấy bạn. Bằng cách mỉm cười, chúng ta có được tinh thần phấn chấn cho cả ngày. Đây là một hành động rất tinh tế để làm cho nửa kia của bạn cảm thấy dễ chịu cả ngày.

Hôn nhau mỗi sáng

Một cách khác để một nửa yêu thương luôn mỉm cười vào mỗi sáng là hôn lên má hoặc hôn lên môi và nói chào buổi sáng. Điều này giúp tạo tâm trạng thoải mái và nụ cười rạng rỡ vào buổi sáng sớm. Một hình thức chào buổi sáng chân thực nhất bằng một nụ hôn sẽ tác động tích cực đến tâm trí. Dopamine tiết ra ngay tại đó khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Bữa ăn vui vẻ

Bữa sáng là cách phù hợp để cải thiện tâm trạng của nửa kia. Lựa chọn những món ăn mà nửa kia yêu thích cho bữa sáng. Điều này sẽ tạo ra khoảnh khắc hạnh phúc cho cặp đôi.

Để lại lời nhắn

Nếu bạn ở xa nửa kia của mình khi họ thức dậy, bạn có thể để lại cho họ một tin nhắn vui vẻ vào mỗi buổi sáng. Điều này có ích cho mối quan hệ về lâu dài. Bạn có thể gửi tin nhắn để thể hiện cảm xúc của bạn với một bức ảnh vui nhộn của cả 2 bạn.

Thanh Thanh (Theo Boldsky)
TIN LIÊN QUAN

Trạm yêu thương: Nụ cười toả nắng

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của chị Lệ Thị Mỹ Bình sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Nụ cười toả nắng” phát sóng vào 10h ngày 29.7 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Cô gái bại não lập nên doanh nghiệp xã hội

Huyền Chi |

Hành trình lan tỏa yêu thương của Nguyễn Thùy Chi - cô gái mắc bệnh bại não bẩm sinh sẽ được kể lại trong "Trạm yêu thương" chủ đề “Chạm vào xanh – Chạm vào yêu thương” lên sóng ngày 15.7 trên VTV1.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

So kè doanh thu của Coteccons và Ricons giữa lùm xùm yêu cầu phá sản

Đức Mạnh |

Bức tranh tài chính của Coteccons và Ricons được hé lộ khi công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8: Nhiều khu vực mưa dông xối xả

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.8, mưa dông diện rộng; nhiều khu vực trời nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Học nghề không phải là lựa chọn dành cho học sinh yếu kém

trà my |

Có người lựa chọn đại học là nơi để phát triển, nhưng cũng có người sẽ chọn những con đường khác phù hợp với năng lực và kinh tế hơn, chẳng hạn như học nghề.

Trạm yêu thương: Nụ cười toả nắng

Thanh Hương |

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của chị Lệ Thị Mỹ Bình sẽ được kể lại trong “Trạm yêu thương” với chủ đề “Nụ cười toả nắng” phát sóng vào 10h ngày 29.7 trên kênh VTV1.

Trạm yêu thương: Cô gái bại não lập nên doanh nghiệp xã hội

Huyền Chi |

Hành trình lan tỏa yêu thương của Nguyễn Thùy Chi - cô gái mắc bệnh bại não bẩm sinh sẽ được kể lại trong "Trạm yêu thương" chủ đề “Chạm vào xanh – Chạm vào yêu thương” lên sóng ngày 15.7 trên VTV1.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.