PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.

Cát Tường - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

PODCAST truyện ngắn dự thi: Đêm đô thị

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Thanh vừa tan ca về. Anh mệt nhoài trườn chiếc xe Wave đã cũ vào một con hẻm. Con hẻm nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người ngồi trên xe máy ra vào...

PODCAST Truyện ngắn dự thi: Sáu Hoa

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Truyện ngắn dự thi: Vừa làm việc vừa làm công tác công đoàn thực sự rất mệt nhưng Hoa chưa bao giờ than vãn mà vẫn phải cố gắng để hoàn thành. Đó cũng là niềm tự hào nho nhỏ Hoa mang trong mình. Sống vì người khác rất vui nhưng chưa bao giờ đơn giản. Hiểu tâm tư tình cảm của người khác không dễ, lại còn cả ngàn con người như thế này....

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Đinh Thành Trung.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vệt sáng

Hoàng Minh - Cát Tường |

Truyện ngắn dự thi: Học xong Cao đẳng Y, Di theo người đàn ông mình yêu xuống thủ đô buôn bán quần áo, giày dép ở khu chợ dành cho sinh viên. Cũng chẳng phải tự nhiên mất tiền ăn học xong không đi làm mà tính chuyện đi buôn. Thời buổi người khôn của khó, Di chẳng giỏi giang hơn người, cũng chẳng có quan hệ thân quen nên muốn xin được việc khó lắm...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.

Thanh tra chỉ ra loạt vấn đề tại Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra chuyên đề tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam. Cơ quan chức năng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại ở doanh nghiệp này liên quan đến hạch toán chi phí và đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định;...

Cận cảnh khu vực chế biến gỗ của Công ty TNHH Hưng Thịnh bị tố gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Những tấm tôn mỏng được dựng lên ngăn cách khu chế biến gỗ của Công ty TNHH lâm sản Hưng Thịnh không thể ngăn được tiếng ồn, khói và mùi khét phả ra khu dân cư xóm Đồng Danh (xã Tức Tranh, Phú Lương), người dân chỉ có lựa chọn sống chung với nỗi lo ô nhiễm.

Người đàn ông xin lỗi sau khi đập nát điện thoại iPhone của nam sinh viên

Anh Tú |

Một người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ nhặt được chiếc điện thoại iPhone 12 Promax của nam sinh viên làm rơi. Sau khi đòi tiền chuộc không thành, người này đã đập nát điện thoại.

Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Chiều 3.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công bố đáp án môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Công an huy động lực lượng bắt nhóm “giang hồ nông trường” ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nhóm Vũ “Công” và đàn em nổi danh là nhóm “giang hồ nông trường” hoạt động ở TP Phú Quốc, băng nhóm này có nhiều tiền án, tiền sự.

PODCAST truyện ngắn dự thi: Đêm đô thị

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Thanh vừa tan ca về. Anh mệt nhoài trườn chiếc xe Wave đã cũ vào một con hẻm. Con hẻm nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người ngồi trên xe máy ra vào...

PODCAST Truyện ngắn dự thi: Sáu Hoa

Minh Ánh - Hoàng Minh |

Truyện ngắn dự thi: Vừa làm việc vừa làm công tác công đoàn thực sự rất mệt nhưng Hoa chưa bao giờ than vãn mà vẫn phải cố gắng để hoàn thành. Đó cũng là niềm tự hào nho nhỏ Hoa mang trong mình. Sống vì người khác rất vui nhưng chưa bao giờ đơn giản. Hiểu tâm tư tình cảm của người khác không dễ, lại còn cả ngàn con người như thế này....

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Đinh Thành Trung.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Vệt sáng

Hoàng Minh - Cát Tường |

Truyện ngắn dự thi: Học xong Cao đẳng Y, Di theo người đàn ông mình yêu xuống thủ đô buôn bán quần áo, giày dép ở khu chợ dành cho sinh viên. Cũng chẳng phải tự nhiên mất tiền ăn học xong không đi làm mà tính chuyện đi buôn. Thời buổi người khôn của khó, Di chẳng giỏi giang hơn người, cũng chẳng có quan hệ thân quen nên muốn xin được việc khó lắm...

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang.