14h chiều 2.6 tại tuyến đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), tốp công nhân Công ty Công viên Cây xanh chuẩn bị vào ca làm việc. Bộ “đồ nghề” cồng kềnh hơn với bình nước mát, mũ, nón, găng tay, kính râm… sẵn sàng cho hàng tiếng đồng hồ làm việc trực tiếp dưới cái nắng “đổ lửa”.
Chỉ vào chiếc nón lá mới được “thiết kế” riêng lớp bọc vải bên ngoài, có đoạn che gáy, chị Tâm, công nhân công ty dí dỏm: “Miếng vải bọc nón được tận dụng từ chiếc quây váy cũ, may vài đường cơ bản là được chiếc bọc nón, che lưng gáy. Làm việc vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm nên chị em công nhân nghĩ ra nhiều cách, cốt là bảo vệ sức khỏe bản thân”.
Còn với những người lao động tự do hằng ngày mưu sinh trên các đường phố Hải Phòng dưới cái nắng 40 độ, bất cứ nơi vào có bóng mát đều là “nhà”.
Anh Nguyễn Hữu Trường – quê Đại Thắng, Tiên Lãng làm nghề xích lô cho biết: “Nắng, nóng từ 6-7 giờ sáng, tầm trưa lên đến hơn 40 độ nên mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, tôi chuẩn bị 2 bình nước to, dăm ba cái khăn mặt lau mồ hội, trưa đến tìm gốc cây, gầm cầu để ngả lưng, nhấp ướt khăn mặt để gối đầu cho khỏi nóng”.
Tại các công trường xây dựng, lao động tự do “phơi mình” dưới nắng gắt. Anh Phạm Văn Lộc (45 tuổi, quê Tràng Minh, Kiến An) chia sẻ, nhiều năm làm thợ xây cũng đã quen với nắng nóng, nhưng mùa hè năm nay mặc dù chưa vào đợt nắng nóng cao điểm nhưng cũng đã rất khắc nghiệt.
“Để đảm bảo sức khỏe mà không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, chúng tôi đề xuất chủ thầu cho làm sớm hơn 2 tiếng, từ 5h sáng đến 10h, ca chiều 3h sẽ làm đến 7h để hạn chế phải làm việc trực tiếp dưới nắng vào buổi trưa. Anh em cũng chủ động mang nước, vừa uống, vừa… tắm vì nóng quá” - anh Lộc chia sẻ.
Dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài ở các tỉnh, thành phố phía Bắc trong nhiều ngày tới. Với sự chủ động với hàng trăm biện pháp chống nóng theo từng đặc thù công việc, người lao động tại Hải Phòng sẵn sàng đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, mưu sinh trên mọi nẻo đường.