Eden Hazard sẽ không thi đấu trong màu áo đội tuyển Bỉ nữa. Tiền đạo câu lạc bộ Real Madrid đã đưa ra quyết định này sau World Cup và sẽ không thay đổi để trở lại. Anh khẳng định điều đó trong buổi phỏng vấn với đài phát thanh và truyền hình Bỉ, RTBF.
“Tôi không thể nhìn thấy việc bản thân mình nếu không chơi cho Real Madrid nhưng sau đó lên đội tuyển quốc gia và thi đấu”, Hazard loại trừ khả năng trở lại như Zinedine Zidane, Leo Messi hay Zlatan Ibrahimovic từng làm.
"Điều đó sẽ không xảy ra với tôi, tôi chắc chắn 100%. Tôi không thấy mình ở hoàn cảnh đó và nó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nghĩ họ cũng như tôi đã dừng lại... Có miễn cưỡng không ư? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thấy điều đó khi chúng tôi rời đội tuyển quốc gia theo cách này. Đặc biệt là với lịch sử cá nhân của tôi. Họ vẫn thi đấu ở các câu lạc bộ, còn tôi chơi ít hơn nhiều".
Hazard còn tiết lộ, cả Nhà vua Bỉ cũng gọi để thuyết phục nhưng anh vẫn từ chối. "Vua Philippe đã gọi điện cho tôi, nhưng những gì chúng tôi nói tôi xin được giữ bí mật.
Trong bóng đá, bạn không bao giờ nên nói không bao giờ, nhưng tôi có nhiều điều nên làm, chẳng hạn như dành nhiều thời gian hơn cho con cái, cho gia đình. Tôi không thay đổi quyết định của mình".
Hazard giải thích lý do chia tay đội tuyển: "Tôi bắt đầu nghĩ đến điều đó sau EURO. Khi đó, tôi đã làm việc rất nhiều, rồi dính chấn thương, không thể ra sân đấu với Italia.
Điều đó làm tôi tổn thương, nhưng còn nhiều thứ nữa. Đồng đội của tôi, Toni Kroos đã rời đội tuyển quốc gia Đức 2 năm trước và nói rằng khi các cầu thủ khác khoác áo đội tuyển quốc gia, anh ấy có thể tận hưởng niềm vui với các con của mình".
Cầu thủ người Bỉ khẳng định có "mối quan hệ tốt" với huấn luyện viên Roberto Martinez – người cũng chia tay “Quỷ đỏ” để dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha, và nhấn mạnh rằng, rất ngạc nhiên khi Thierry Henry không kế nhiệm vai trò đó ở đội tuyển Bỉ.
Hazard chia tay tuyển Bỉ cũng một phần bởi ít cơ hội thi đấu tại Real Madrid, nơi huấn luyện viên Carlo Ancelotti không xếp anh vào kế hoạch của mình. Anh còn hợp đồng đến tháng 6.2024, nhưng tương lai sau mùa giải này chưa biết ra sao, dù khẳng định vẫn muốn ở lại sân Bernabeu.
Hazard thú nhận: "Tôi nhớ việc được thi đấu, được ra sân, cảm thấy mình quan trọng. Khi bạn cảm thấy mình quan trọng, bạn có sự tự tin, bạn có người hâm mộ bên mình và khi đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn".
Anh cũng hiểu rằng, hoàn cảnh của mình ở Madrid là "không lý tưởng".
Hazard muốn có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình, nhưng cầu thủ 32 tuổi không thể thuyết phục được Ancelotti, cũng bởi mối quan hệ giữa 2 người đã rạn nứt.
"Giữa chúng tôi có sự tôn trọng nhưng chúng tôi không nói chuyện với nhau... Nhưng tôi khẳng định rằng sẽ luôn có sự tôn trọng, ngay cả khi ông ấy không để tôi thi đấu nữa.
Tôi phải tôn trọng một người như ông ấy, vì những gì ông ấy đại diện cho bóng đá và những gì đã làm được trong sự nghiệp của mình".
Hazard mới chỉ ra sân 3 lần trong mùa giải này (1 đá chính, 2 dự bị) với tổng cộng 98 phút, chỉ nhiều hơn Alvaro Odriozola và Mariano Diaz.