Eden Hazard: Tôi xin lỗi, Madridistas

TAM NGUYÊN (lược dịch) |

Trước ngày tập trung đội tuyển Bỉ để thi đấu tại World Cup 2022, Eden Hazard đã có những chia sẻ với tờ Marca về những khó khăn kể từ ngày khoác áo Real Madrid.

Marca: Bóng đá vẫn làm anh vui chứ?

- Hazard: Khi không được chơi bóng thì thật khó để vui. Bóng đá là cuộc sống của tôi và tôi chỉ muốn là được ra sân.

Cảm giác của anh khi đến Valdebebas mỗi sáng? Hơn 3 năm trước chắc anh không tưởng tượng điều này nhỉ?

- Tôi thích điều đó bởi vì tại đây có những cầu thủ giỏi, những người tuyệt vời. Thật khó khăn khi không được thi đấu thường xuyên, nhưng với những con người tuyệt vời ở đây, tôi muốn tập và chơi bóng cùng họ. Nếu có thể giúp, tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả sức mình.

World Cup này sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ mình vẫn là Hazard?

- Tất nhiên rồi, tôi muốn chứng tỏ với tất cả mọi người rằng tôi có thể chơi bóng. Mọi người có thể nghi ngờ về những gì tôi có thể làm, nhưng bản thân tôi thì không.

Vào vai một người khác và nói về Hazard, anh sẽ nói gì?

- Rằng đó là một chàng trai tốt, nhưng 3 năm qua anh ta chẳng có chút may mắn nào. Và anh ta là một cầu thủ giỏi chỉ đơn thuần muốn được chơi bóng.

Anh có hiểu tại sao mọi người luôn nghi ngờ anh không?

- Tất nhiên! Điều đó là bình thường. Tôi không thi đấu nhiều trong hơn 3 năm qua. Tôi hiểu. Tôi sẽ thể hiện mình khi thi đấu, dù 5 hay 15 phút. Tôi muốn chơi và khi có cơ hội, tôi phải làm tốt.

Bất chấp việc đánh mất vị thế và rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, người ta vẫn nói anh không đánh mất đi nụ cười và chưa từng tạo rắc rối gì.

- Vì tôi may mắn được thi đấu cho câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới, vậy thôi.

Sau mùa giải đầu tiên, anh nói mọi người đánh giá anh ở mùa thứ hai, nhưng đến giờ tình hình vẫn không thay đổi. Anh chấm cho mình mấy điểm kể từ khi ký hợp đồng?

- 0 điểm vì tôi không chơi bóng, nhưng sẽ là 10 điểm cho việc tôi sống với thời điểm này ở đội thế nào. Không thi đấu nhưng việc trở thành cầu thủ của Real Madrid đã là một giấc mơ lớn của tôi khi còn là một đứa trẻ và thực tế là sau năm nay thì tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng. Tôi luôn muốn được thi đấu vì Real Madrid, với màu áo trắng này.

Có lời đề nghị thực sự nào dành cho anh để ra đi trong những năm qua không?

- Không, không.

Chelsea có gọi cho anh không, có thể là khi Marina Granovskaia vẫn còn ở đó chẳng hạn?

- Không hề.

Anh nghĩ vì sao những tin này được phát đi: qua truyền thông, hay câu lạc bộ?

- Tôi không biết.

Anh sẽ rời Real Madrid vào tháng Giêng hay tháng Sáu?

- Tháng Giêng là điều không thể vì tôi vẫn còn gia đình và tôi yêu thành phố này. Nhưng vào mùa hè thì điều đó có thể. Tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng, nhưng nếu câu lạc bộ nói ‘đến lúc cậu phải đi’ thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi vẫn muốn được thi đấu và chứng tỏ cho mọi người thấy tôi là một cầu thủ giỏi.

Anh từng hứa tại quảng trường Cibeles rằng sẽ làm mọi thứ để thành công. Anh đã bỏ lỡ điều gì?

- Số phút thi đấu, chắc chắn là vậy. Và cũng có những cầu thủ tốt hơn tôi ở thời điểm hiện tại.

Đâu là điều khiến mọi thứ chệch hướng? Như việc anh thừa cân trong giai đoạn tập huấn ở mùa giải đầu tiên chẳng hạn?

- Đó là chuyện thường xảy ra. Mùa nào cũng vậy, trong mùa giải tôi phải tập luyện và thi đấu, nhưng khi có 3 tuần nghỉ ngơi, tôi sẽ nghỉ ngơi và điều đó sẽ không thay đổi.

Câu chuyện mà anh nói đã xảy ra từ 4 năm trước, mặc dù đó là sự thật nhưng rõ ràng không thể chối bỏ rằng sau khi hoà nhập với đội, tôi đã có 2 tháng khó tin trước khi dính chấn thương.

Sau đó, thực sự là tôi đã không gặp may vì đại dịch xảy ra và những thứ liên quan khác, chẳng hạn là thêm một chấn thương nặng khác trong năm thứ hai....Trong 10 năm ở Chelsea, tôi đã chơi hơn 500 trận mà không chấn thương hay gặp phải bất cứ vấn đề gì, nhưng 2 năm đầu tại Madrid là đủ loại chấn thương. Đó là điều tôi không thể giải thích nổi.

Mọi người nói rằng anh đã chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc bản thân. Như việc đến phòng gym, điều anh chưa từng làm trước đó?

- Đúng, thật sự là tôi đã thay đổi rất nhiều.

Ngay cả chế độ ăn uống cũng thay đổi?

- Đúng vậy.

Nhìn lại, anh thấy mình đã thất bại ở điều gì?

- Tôi không nghĩ mình thất bại. Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn thiếu may mắn một chút... và bạn phải hiểu cách sống của mình. Tôi có thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống để bản thân tốt lên, nhưng tôi nghĩ phần lớn là do không may.

Anh nói rằng luôn gặp vận xui với chấn thương, nhưng tại sao anh lại phải mất nhiều thời gian đến thế để phẫu thuật?

- Lần đầu là sau trận gặp Paris St Germain, lần thứ hai sau đó 3 tháng, 2 vết rạn xương.

Ý tôi nói là lần gần nhất?

- Lần này vết thương còn nghiêm trọng hơn khi miếng đệm kim loại trong mắt cá đã bị nhiễm trùng. Tôi đã rất muốn phẫu thuật vào cuối mùa giải thứ hai vì khi đó tôi dính quá nhiều chấn thương và tôi thực sự nghĩ có gì đó không ổn trong cơ thể mình. Tôi muốn tháo cái miếng kim loại đó lắm, nhưng...

Nhưng tại sao?

- CLB nói với tôi: "Không, không được như thế, cậu phải bình tĩnh. Chúng tôi đã nói chuyện với bác sĩ, chấn thương của cậu không phải là do miếng đệm đâu".

Anh có nghĩ điều đó đến từ vấn đề tâm lý?

- Tôi nghĩ vậy. Nhưng đến mùa giải thứ ba, tình hình vẫn thế với những chấn thương. Tôi không nói là lỗi của câu lạc bộ, bác sĩ hay việc phẫu thuật. Ý tôi là rất nhiều thứ.

Đâu là khoảng thời gian mà anh thấy khó khăn nhất?

- Đó là tại EURO năm ngoái. Tôi đã có 1 tháng để chuẩn bị và không thể sẵn sàng hơn cho giải đấu và rồi trong trận đấu ở vòng 1/8, với Bồ Đào Nha, tôi dính chấn thương.

Anh đánh giá về đội tuyển Bỉ tại World Cup lần này?

- Chúng tôi là một tập thể mạnh, có nhiều kinh nghiệm hơn so với 4 năm trước tại Nga. Nhưng tôi không thi đấu, Lukaku thì chấn thương... Chúng tôi không nghi ngờ bản thân mình, nhưng có những đội mạnh hơn chúng tôi.

Đó là những đội nào?

- Brazil, chắc rồi, Pháp, Argentina...

Còn Tây Ban Nha?

- Họ là một đội rất mạnh với những cầu thủ tốt, biết làm thế nào để chơi bóng cùng một huấn luyện viên giỏi. Tôi phải nói thế vì tôi có mấy ông bạn người Tây Ban Nha trong đội thôi (cười), nhưng thực sự họ là đội bóng tuyệt vời.

Anh sẽ gửi thông điệp gì đến Madridistas, những người đã bỏ rất nhiều tiền vì anh và giờ đã hết kiên nhẫn với anh?

- “Tôi xin lỗi, mọi người. Tôi đang cố gắng hết sức, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Tôi không được chơi nhiều, nhưng tôi vẫn muốn được thi đấu thêm. Thực lòng xin lỗi các bạn về những thứ đã xảy ra”.


TAM NGUYÊN (lược dịch)
TIN LIÊN QUAN

Thua trận đầu tiên, Real Madrid mất luôn ngôi đầu La Liga

TAM NGUYÊN |

Real Madrid đã nhận thất bại đầu tiên tại La Liga mùa giải 2022-2023.

Eden Hazard: Thời thế tạo anh hùng?

Nguyễn Văn An |

Thời gian gần đây, Eden Hazard đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong màu áo của Real Madrid.

Eden Hazard phải chơi "số 9 ảo" tại Real Madrid: Khó khăn là thật

TÌNH LÂM |

Ở tuổi 31, Eden Hazard đã được Real Madrid trao cơ hội cuối cùng để tỏa sáng trong mùa tới. Vậy liệu cựu sao Chelsea có thể hồi sinh trong vai trò “số 9 ảo”?

Đà Nẵng: 3 nữ quái dàn cảnh bán thuốc tiên, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khánh Ngọc |

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với 2 trong số 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều tối qua - 23.3.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Thua trận đầu tiên, Real Madrid mất luôn ngôi đầu La Liga

TAM NGUYÊN |

Real Madrid đã nhận thất bại đầu tiên tại La Liga mùa giải 2022-2023.

Eden Hazard: Thời thế tạo anh hùng?

Nguyễn Văn An |

Thời gian gần đây, Eden Hazard đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong màu áo của Real Madrid.

Eden Hazard phải chơi "số 9 ảo" tại Real Madrid: Khó khăn là thật

TÌNH LÂM |

Ở tuổi 31, Eden Hazard đã được Real Madrid trao cơ hội cuối cùng để tỏa sáng trong mùa tới. Vậy liệu cựu sao Chelsea có thể hồi sinh trong vai trò “số 9 ảo”?