Nghị lực phi thường của người phụ nữ chạy xe ôm

LƯƠNG HẠNH |

Mất nhà, chồng mù một bên mắt,... một mình chống đỡ xoay xở để nuôi con đến mua được nhà - nghị lực phi thường của chị Nguyễn Lệ Giang (SN 1986) trú tại Ngõ 36, Lương Định Của, phường Phương Mai, TP. Hà Nội khiến cho nhiều người phải khâm phục.

"Oằn mình" trả món nợ không phải của mình

Quê gốc tại Cẩm Khê (Phú Thọ), học hết cấp 2, gia cảnh quá nghèo nên chị Giang nghỉ học, sau đó được họ hàng giới thiệu lên Hà Nội làm giúp việc. Thời điểm ấy, chị được trả lương 300 ngàn đồng/tháng. Chị Giang làm giúp việc suốt 6 năm để mưu sinh.

Số phận đưa đẩy, chị quen chồng mình bây giờ. Năm 2008, hai vợ chồng chị kết hôn và sinh được 2 người con. Từ khi kết hôn, chị và chồng chủ yếu làm công việc trông xe ngay gần nhà. Cuộc sống trôi qua êm đềm...

Năm 2013, một người họ hàng của chồng chị Giang - với nghề nghiệp là công chức nhà nước - đã “rủ” vợ chồng chị góp vốn kinh doanh cửa hàng ăn. Năm 2016, mọi chuyện mới “vỡ lở” khi căn nhà mà cả gia đình chị gồm bố mẹ chồng, vợ chồng chị và 2 đứa con đang trú ngụ đã bị người họ hàng mang đi thế chấp để vay ngân hàng. Người đứng tên toàn bộ số tiền vay nợ không phải ai khác mà chính là chồng chị Giang.

Nỗi đau đớn quá lớn, chị không giữ được bình tĩnh đến lúc này, lau vội dòng nước mắt không kìm được khi nói chuyện với PV. Ảnh: Lương Hạnh.
Nỗi đau đớn quá lớn, đôi lúc chị Giang không kiềm chế được, nước mắt lăn dài. Ảnh: Lương Hạnh.

Chị Giang ngậm ngùi: “Số tiền vay ban đầu tôi biết là 200 triệu đồng. Ngân hàng liên tục gửi giấy báo lãi đến cho gia đình tôi với mức 5 triệu đồng/tuần. Tôi đã phải nhờ bên ngoại bán đất để trả nợ. Anh em họ hàng mỗi người cứu giúp một chút, nhưng cuối cùng gia đình tôi vẫn mất trắng căn nhà đó”.

Mất nhà, công ăn việc làm không có, cả gia đình 6 người già trẻ phải sang ở nhờ nhà hàng xóm. Căn nhà hàng xóm định bán nhưng chưa có người mua, cả gia đình chị Giang tá túc ở đó suốt 3 tháng. Từ có một cuộc sống êm đềm gia đình chị Giang phải "oằn mình" trả số nợ từ "trên trời rơi xuống".

“Vì con mà tiếp tục sống”

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi mất nhà cửa, đôi lúc chị Giang chán nản muốn từ bỏ cuộc sống. Trong cuộc đời của người phụ nữ 35 tuổi đầy nhọc nhằn, chị đã bị phản bội, bị lừa lọc, dối trá nhưng chị cũng nhận được sự cưu mang cứu giúp của rất nhiều người. Trong đó, phải kể đến vợ chồng anh chị cả bên chồng chị - người đã bỏ 600 triệu đồng vừa trả số tiền nợ hơn 2 tỷ, vừa giúp chị mua được căn nhà hiện tại với giá hơn 1 tỷ đồng.

Nhìn hai con thơ nheo nhóc, đang tuổi ăn tuổi lớn, chị Giang không dám nghĩ đến cái chết. “Nếu mà chết thì mình hèn quá, rồi con mình sẽ ra sao”, chị Giang nói.

Để mưu sinh, chị Giang bắt đầu chạy xe ôm và đi giao đồ ăn từ năm 2017. Hiện tại, thu nhập chính của cả gia đình chị phụ thuộc vào công việc chạy xe ôm của chị. Chồng chị mới được nhận vào làm bảo vệ tại một công ty với mức lương 5 triệu đồng bao gồm cả tiền ăn.

Buổi sáng đưa con đến trường, tranh thủ chụp với con tấm ảnh lưu niệm cũng là khoảnh khắc ít ỏi hai mẹ con gần nhau. Ảnh: NVCC.
Buổi sáng đưa con đến trường, chị Giang tranh thủ chụp với con tấm ảnh lưu niệm. Đây cũng là khoảnh khắc ít ỏi hai mẹ con được gần nhau. Ảnh: NVCC.

Công việc chính là chạy xe ôm, chị Giang bắt đầu làm việc từ 7h sáng sau khi đã đưa các con đi học và về nhà lúc 11h đêm. Thời gian dành cho con không có, chị chỉ có thể gọi điện về giục con học bài.

Anh Trần Khắc Hà (SN 1971) - chồng chị Giang, tâm sự, bản thân anh sức khỏe yếu, một mắt bị hỏng hoàn toàn, một mắt thì chỉ thấy mờ nhạt. Mọi gánh nặng dồn lên vai vợ nhưng không biết phải làm sao. Cũng theo thói quen mà những sinh hoạt như ăn uống, đi lại anh không phải phụ thuộc vào vợ, đỡ phần nào khó khăn cho vợ mình.

Chia sẻ với PV, chị Giang cho hay mong muốn lớn nhất hiện tại của chị chỉ là có thật nhiều sức khỏe để kiếm tiền nuôi con. Gần đây, người phụ nữ đáng thương ấy lại phát hiện mình mắc căn bệnh suy tĩnh mạch hai chi dưới. Ngày nào chạy xe về chị cũng bị phù nề hai bàn chân, đau nhức đến mức không đi được. Nhưng dù có chuyện gì xảy đến với cuộc đời, chị Giang cũng đều sẽ mạnh mẽ vượt qua. "Tôi chỉ nghĩ về con, chỉ mong các con có điều kiện thuận lợi nhất để lớn lên. Vì con mà tôi tiếp tục sống", chị tâm sự.

Tâm sự với PV trong một buổi chiều mưa lạnh, chị Giang nhiều lần không ngăn được giọt nước mắt lăn dài trên gò má sạm vết thời gian. Đôi lúc, nghĩ lại quãng thời gian khó khăn nhất đã vượt qua được, mắt chị ánh lên niềm hy vọng và càng có động lực tiếp tục sống...

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Những bộ phim Việt tôn vinh sự kiên cường của người phụ nữ

Tuấn Đạt |

3 bộ phim điện ảnh Việt Nam dành được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ nội dung đặc sắc, tôn vinh người phụ nữ kiên cường.

“Kiều @” và nỗi đau của người phụ nữ thời 4.0

Việt Văn |

Lấy cảm hứng từ thân phận nàng Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đạo diễn trẻ Đỗ Thành An đã phóng tác tạo nên một “Kiều @” thể hiện nỗi đau của người phụ nữ thời 4.0. Phim là một tác phẩm đương đại khi pha trộn nhiều thủ pháp của điện ảnh và cả sân khấu, với câu chuyện giàu kịch tính bằng kỹ thuật hiện đại một cú máy (one-shot).

Tránh người phụ nữ chở con nhỏ sang đường, xe container lao xuống ruộng

Anh Tuấn |

Để tránh người phụ nữ đi xe máy chở theo cháu nhỏ bất ngờ lao sang đường, tài xế container đã phải phanh gấp, đồng thời đánh lái để tránh xảy ra va chạm.

Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Song An |

Dù đã bước qua tuổi 60, song không chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, một phụ nữ ở Điện Biên vẫn bền bỉ mỗi ngày “vác tù và” đi phòng chống dịch.

Những người phụ nữ dành trọn tình yêu nghề để đô thị luôn sạch đẹp

Đức Thiệm |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mấy ngày hôm nay, nhóm công nhân vệ sinh đô thị mới được sum họp đoàn viên cùng gia đình.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những bộ phim Việt tôn vinh sự kiên cường của người phụ nữ

Tuấn Đạt |

3 bộ phim điện ảnh Việt Nam dành được nhiều thiện cảm của khán giả nhờ nội dung đặc sắc, tôn vinh người phụ nữ kiên cường.

“Kiều @” và nỗi đau của người phụ nữ thời 4.0

Việt Văn |

Lấy cảm hứng từ thân phận nàng Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đạo diễn trẻ Đỗ Thành An đã phóng tác tạo nên một “Kiều @” thể hiện nỗi đau của người phụ nữ thời 4.0. Phim là một tác phẩm đương đại khi pha trộn nhiều thủ pháp của điện ảnh và cả sân khấu, với câu chuyện giàu kịch tính bằng kỹ thuật hiện đại một cú máy (one-shot).

Tránh người phụ nữ chở con nhỏ sang đường, xe container lao xuống ruộng

Anh Tuấn |

Để tránh người phụ nữ đi xe máy chở theo cháu nhỏ bất ngờ lao sang đường, tài xế container đã phải phanh gấp, đồng thời đánh lái để tránh xảy ra va chạm.

Hơn 60 tuổi, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn hàng ngày “vác tù và” chống dịch

Song An |

Dù đã bước qua tuổi 60, song không chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, một phụ nữ ở Điện Biên vẫn bền bỉ mỗi ngày “vác tù và” đi phòng chống dịch.

Những người phụ nữ dành trọn tình yêu nghề để đô thị luôn sạch đẹp

Đức Thiệm |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mấy ngày hôm nay, nhóm công nhân vệ sinh đô thị mới được sum họp đoàn viên cùng gia đình.