Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Sáng 29.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Đặng Văn Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Điện Biên cho biết: “Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả bước đầu cho thấy thông tin Báo Lao Động phản ánh là hoàn toàn chính xác”.

Ông Đặng Văn Tuấn cũng cho biết, qua công tác đo đạc, kiểm đếm cho thấy toàn bộ diện tích nghĩa trang 2,6 ha đều thuộc phần đất đã được khoanh để xác định làm nghĩa trang theo bản đồ năm 1994. Tuy nhiên, từ năm 1994 đến nay đã có nhiều người tự ý lấn chiếm, sử dụng đất nghĩa trang để làm đất nông nghiệp, và hiện nay một số người đã xây tường bao quây lại không trồng lúa nữa.

Một số diện tích trồng lúa cũng đã được quây lại bằng tường bao.
Một số diện tích trồng lúa cũng đã được quây lại bằng tường bao.

Đối với các ngôi mộ giả, ông Tuấn cho biết: “Một số người tự ý khoanh đất để chiến chỗ, xây mộ giả đúng như Báo Lao Động phản ánh. Hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh về đối tượng, động cơ và mục đích của việc xây mộ giả, lấn chiến đất nghĩa trang để báo cáo UBND huyện và đề xuất hướng xử lý”.

Trước đó, văn bản số 1369/UBND-TNMT ngày 19.7.2021 của UBND huyện Điện Biên về việc kiểm tra, xác minh, giải quyết thông tin báo chí phản ánh đã giao cho Phòng TNMT chủ trì phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng và UBND xã Noong Hẹt kiểm tra, xác minh làm rõ và đề xuất phương án xử lý, khắc phục, báo cáo UBND huyện trước ngày 30.7.2021.

Nhiều diện tích được xây thành những khu mộ rộng
Một số người tự ý khoanh đất để chiếm chỗ, xây thành những ngôi mộ giả.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh ngày 12.7.2021, có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đến nay đã có hàng chục ngôi mộ, khu mộ không có tên tuổi được xây mới. Một khu vực ruộng lúa ở gần đó cũng được quây lại bằng 1 bức tường khép kín.

Ngày 12.7, trao đổi với phóng viên, ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: "Qua phản ánh của người dân, xã đã nắm được vấn đề và đã tiến hành kiểm tra xác minh. Tuy nhiên, việc xác định mộ thật hay mộ giả là rất khó vì không thể khai quật lên để xác minh vì đây là vấn đề tâm linh".

Về câu hỏi: Có việc “đầu cơ đất nghĩa trang” để bán lại cho người dân hay không? Ông Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt - Lê Duy Hưng khẳng định: "Chúng tôi sẽ giao cho cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh, làm rõ."

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Giải mã tục "gọi hồn" con cháu, đón Tết mưa ở cực Tây A Pa Chải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tết mùa mưa là 1 trong 2 cái tết lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây - A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Trước ngày tết chính, mỗi gia đình đều phải đi "gọi hồn" con cháu về ăn Tết. Đây là 1 phong tục độc đáo mà đồng bào dân tộc Hà Nhì còn gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.


Khẩn trương làm cầu tạm để giáo viên không phải vượt lũ đến trường

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Lao Động phản ánh “Giáo viên Điện Biên bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đến trường trên bè tự chế”, chiều 26.7 chính quyền địa phương đã huy động lực lượng làm cầu tre để giáo viên, học sinh và người dân qua lại tạm thời.

Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chỉ sau mỗi đêm đã có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giải mã tục "gọi hồn" con cháu, đón Tết mưa ở cực Tây A Pa Chải

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tết mùa mưa là 1 trong 2 cái tết lớn nhất trong năm của dân tộc Hà Nhì ở cực Tây - A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Trước ngày tết chính, mỗi gia đình đều phải đi "gọi hồn" con cháu về ăn Tết. Đây là 1 phong tục độc đáo mà đồng bào dân tộc Hà Nhì còn gìn giữ nguyên vẹn cho đến ngày nay.


Khẩn trương làm cầu tạm để giáo viên không phải vượt lũ đến trường

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Lao Động phản ánh “Giáo viên Điện Biên bất chấp hiểm nguy, vượt lũ đến trường trên bè tự chế”, chiều 26.7 chính quyền địa phương đã huy động lực lượng làm cầu tre để giáo viên, học sinh và người dân qua lại tạm thời.

Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chỉ sau mỗi đêm đã có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...