Trước đó, chiều 25.7, nhiều giáo viên ở xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã phải bất chấp nguy hiểm để vượt lũ đến trường trên dòng nước xiết.
Nhiều đoạn video và hình ảnh được người dân đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sự sợ hãi khi chứng kiến cảnh các thầy giáo phải vượt qua dòng nước lũ bằng một chiếc bè tre do người dân tự chế.
Địa điểm xảy ra sự cố giao thông nằm trên tuyến đường nối xã Chà Cang - Xã Nậm Tin – Nà Khoa (huyện Nậm Pồ). Tại khu vực này trước đây vốn có cầu nhưng bị hư hỏng từ năm 2018. Sau đó chính quyền địa phương đã làm tạm một ngầm tràn, cống bi để người dân qua lại.
Tuy nhiên, cứ vào mùa mưa ngầm tràn bằng đất này lại bị nước lũ cuốn trôi. Những người dân địa phương phải làm bè tre và tổ chức đưa người cùng phương tiện qua suối, có thu phí.
Sau khi nắm được thông tin Báo Lao động và người dân phản ánh, ngay trong chiều 25.7, chính quyền 2 xã Chà Cang và Nậm Tin đã huy động khoảng hơn 40 đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân tự vệ bắc cầu tạm tại khu vực cầu cũ đã hư hỏng cách ngầm tràn khoảng gần 50m để người dân có thể đi lại tạm thời.
Trao đổi với phóng viên ông Lèng Văn Viện - Chủ tịch UBND xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: “Việc làm cầu tạm đã được hoàn thiện ngay trong chiều 26.7 để phục người dân qua lại, đặc biệt là học sinh và giáo viên đến trường khi chuẩn bị bước vào năm học mới.”
Ông Viện cũng cho biết thêm, tại vị trí cầu bêtông cũ bị hư hỏng nhiều năm nay nhưng không được sửa chữa do hiện tại trên tuyến đường nối tiếp có nhiều đoạn bị sạt lở. Đặc biệt vị trí xảy ra sạt lở lại nằm trong quy hoạch 3 loại rừng nên phải chọn phương án đi qua ngầm tràn.
Về phương án khắc phục ngầm tràn, ông Lèng Văn Viện cho biết: “Do năm nào ngầm đất cũng bị lũ cuốn trôi nên xã đã trình UBND huyện Nậm Pồ để xin phương án khắc phục. Tuy nhiên do huyện chưa bố trí được kinh phí nên việc sửa chữa, nâng cấp chưa được thực hiện.”
Được biết, theo kế hoạch thì ngày 1.8 các trường mới triển khai kế hoạch năm học. Tuy nhiên một số giáo viên phải đến trường từ ngày 25.7 để tham gia các lớp tập huấn (môn Địa lý và Âm nhạc) nên đã phải đi bè tự chế của người dân để đến trường vào chiều 25.7.