"Ngậm ngùi" sống cùng rác thải
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, dọc các tuyến kênh rạch ở quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận 12,... dòng nước chuyển màu đen kịt, tràn ngập các loại rác thải, túi nilong từ trên bờ xuống dưới mặt nước.
Cụ thể, tại rạch Xuyên Tâm dài 6,2km (ở phường 15, quận Bình Thạnh) đang được xem là nơi ô nhiễm nhất của thành phố.
Trước đây, rạch Xuyên Tâm nằm trong dự án trọng điểm được UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2002. Tuy nhiên cho đến nay, dự án này liên tục đội vốn lên đến gần 9.000 tỉ đồng và vẫn dậm chân tại chỗ.
Bà Lê Thị Năm (sinh năm 1960) sống cạnh rạch Xuyên Tâm cho hay: “Chúng tôi đã chịu cảnh ô nhiễm hôi thối này lâu lắm rồi. Trời nắng còn đỡ, trời mưa nước bẩn và rác thải tràn cả lên đường, trôi vào nhà. Gia đình lại có trẻ con nên chúng tôi rất lo lắng, rất mong chính quyền sớm giải quyết cho người dân bớt khổ”.
Tại kênh Sáu Sửu (ở khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12) dài khoảng 2 km cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nhiều năm nay, do rác từ chợ tự phát ven kênh, phân gia cầm, nước thải sinh hoạt đổ trực tiếp xuống dòng kênh mỗi ngày.
Theo người dân sinh sống dọc tuyến kênh Sáu Sửu, sau mỗi cơn mưa, rác thải nơi khác trôi về đây và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngoài ra, nước kênh đen ngầu, đặc quánh, có khi nổi bọt tràn lên mặt đường bê tông do không chảy kịp.
Cần nâng cao trách nhiệm cộng đồng
Còn tại rạch Bà Tiếng nối liền 3 phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) hiện đang bị bức tử bởi đủ loại rác và nước thải, làm con kênh hôi thối nặng dù đứng cách xa hàng chục mét.
Chủ một tiệm cơm nằm sát rạch Bà Tiếng chia sẻ: “Vào những ngày nắng nóng, nước từ kênh bốc lên mùi hôi thối không thể chịu được, khách vào ăn cơm đôi khi phải vừa bịt mũi vừa ăn. Nếu tình trạng hôi thối còn kéo dài, có khi nhà tôi dẹp quán cơm để chuyển sang nghề khác”.
Tương tự, tại con rạch giáp ranh giữa xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) với xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) hiện đang tồn đọng đầy rác thải từ nơi rác đổ về, nhất là khu vực khu vực cầu giáp ranh đường Vĩnh Lộc và đường Phan Văn Đối.
Chị Nguyễn Thu Trang (sinh năm 1985), sinh sống tại đây nói: "Mùi thối từ nước kênh đã chịu không thấu, đằng này thêm rác và xác chết động vật phân hủy ở nơi khác trôi về nên càng ùn ứ, ô nhiễm hơn. Nhưng đáng sợ nhất là muỗi và ruồi nhặng, đêm đến là nỗi ám ảnh bởi giấc ngủ không tròn".
Thông tin với báo chí, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Về lâu dài, thành phố phải tập trung đẩy mạnh tiến độ giải tỏa nhà ven kênh rạch. Đây là một chủ trương lớn của thành phố trong việc triển khai xây dựng nhà ở”.
Vị lãnh đạo cho biết thêm, nếu xử lý được vấn đề này sẽ giúp thông thoáng môi trường, phát triển du lịch đường thủy. Các trường hợp nhà hợp pháp sẽ có hướng bố trí nhà ở mới cho dân, trường hợp nhà lấn chiếm thì phải giải quyết dứt điểm sớm.
Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, các quận, huyện, phường, xã phải xử phạt thật nặng những cá nhân, tổ chức xả rác trên kênh rạch. Cùng với đó, người dân phải có ý thức hơn về vấn đề này vì lợi ích cộng đồng.