Những người phụ nữ nặng gánh mưu sinh ngày 20.10

MỸ LY |

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, đâu đó trên những con phố của Cần Thơ, không ít người vẫn đang lặn lội mưu sinh kiếm từng đồng trang trải cuộc sống.

Một ngày bình thường như mọi ngày

Ở cái tuổi 70 nhưng không con cái, chỉ sống thui thủi một mình, bà Lê Thị Tâm (bán vé số dạo) chưa từng 1 lần tận hưởng Ngày 20.10 như bao người khác. Bởi với bà, đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Vẫn trên chiếc xe thô sơ chạy dọc theo các con đường ở TP Cần Thơ để mưu sinh.

“Từ trước đến giờ tôi không ăn mừng lễ 20.10, cũng không được nhận quà. Có những lúc nhìn người khác có người thân, có quà, tôi cũng có chút chạnh lòng. Nhưng năm này qua năm nọ, nhìn riết cũng quen. Với tôi, nó như một ngày bình thường. Hôm đó, tôi vẫn nhận vé và đi bán, thậm chí bán nhanh hết vì nhà nhà đi chơi”, bà Tâm chia sẻ.

Với bà Tâm, ngày 20.10 không được nhận quà cũng không sao, vì bà đã quá quen. Nhưng nếu hôm đó bà không đi bán thì đồng nghĩa sẽ không có thu nhập. Tuy không nhiều, chỉ vài chục tờ vé số mỗi ngày nhưng ít ra bà Tâm vẫn có cái ăn.

Ngày 20.10 của bà Hòa vẫn nặng gánh mưu sinh. Ảnh: Mỹ Ly
Ngày 20.10 của bà Hòa vẫn nặng gánh mưu sinh. Ảnh: Mỹ Ly

Ngồi lặng lẽ gần một con hẻm trên đường 3 Tháng 2 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), bà Trần Thị Bích Hòa (bán bánh dạo) đưa mắt nhìn phố xá đông vui và mong cho bánh của mình bán mau hết.

“Sáng nào tôi mang bánh bán dạo dọc các con đường hoặc vào trong chợ, tối đến thì ngồi ở cạnh hẻm này. Nhưng gần đây bán chậm do mọi người đều chi tiêu tiết kiệm, có hôm 2 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Riêng những ngày lễ như 20.10 tôi càng phải bán. Một phần vì kinh tế khó khăn, tôi cũng không thiết tha nghĩ đến chuyện lễ lộc, một phần vì hôm đó đường phố đông đúc, bánh bán cũng được hơn”, bà Hòa tâm sự.

Chỉ cần có sức khỏe là đủ

Không được hưởng một ngày 20.10 đúng nghĩa vì gánh nặng mưu sinh, song, bà Tâm, bà Hòa và nhiều nữ lao động tự do khác vẫn lạc quan mỗi ngày.

Một mình ở tuổi xế chiều, dù đôi lúc không khỏi chạnh lòng nhưng bà Tâm luôn tìm niềm vui trong công việc mưu sinh hàng ngày của mình: “Dù có hôm hết sớm, có hôm về trễ nhưng mỗi ngày đi bán, tôi có thu nhập lo cho bản thân, không cần dựa dẫm vào ai. Chưa kể, đi bán tôi có thể trò chuyện với những bạn vé số, có chỗ tâm sự và lắng nghe nên cũng thấy đỡ cô đơn hơn”.

Với những niềm vui giản dị ấy, bà Tâm chỉ mong bản thân khỏe mạnh để lao động, kiếm thu nhập, tự nuôi sống bản thân và hơn nữa là được gặp những bạn hàng và các cháu sinh viên, được ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp: “Tôi chỉ cần sức khỏe tốt để đi bán mỗi ngày là quá đủ, không mong gì hơn”.

Bà Tâm chỉ mong có sức khỏe tốt để đi bán vé số, tự nuôi sống bản thân. Ảnh: Mỹ Ly
Bà Tâm chỉ mong có sức khỏe tốt để đi bán vé số, tự nuôi sống bản thân. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, bà Hòa cũng lạc quan và thấy vui khi được khách hàng ủng hộ. Với bà, mỗi cái bánh được bán đi, mỗi lời khen được nhận lại là niềm an ủi rất lớn. Mong ước của bà đơn giản là bản thân có thể khỏe mạnh mỗi ngày.

“Thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, ai cũng chật vật chứ không chỉ riêng tôi. Cho nên, tôi chỉ mong mình có sức khỏe tốt để tiếp tục gắn bó với nghề, nuôi sống bản thân”, bà Hòa nói.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Mưu sinh qua ngày nơi bãi rác ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Hiện tại, bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long có hơn 50 người kiếm sống qua ngày bằng công việc nhặt phế liệu.

Lao động tự do ở Cần Thơ nhọc nhằn mưu sinh trong những ngày triều cường

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường tại TP Cần Thơ hiện đã vượt mức báo động 3, mực nước dâng cao gây khó khăn, trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân. Đặc biệt, đối với những lao động tự do như bán hàng rong, bán vé số,... họ lại càng vất vả hơn.

Người già, người khuyết tật "đội mưa" bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…

Bên trong mỏ đất hiếm khiến nhiều sếp doanh nghiệp vướng lao lý

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Trữ lượng đất hiếm ở huyện Văn Yên khoảng 20.000 tấn trong khi Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.000 tấn.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Tỷ giá USD áp sát mốc 25.000 đồng và kịch bản cho kinh tế cuối năm

LAN HƯƠNG |

Bất chấp nỗ lực liên tục hút ròng tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước thời gian gần đây, tỷ giá bán USD tại ngân hàng có thời điểm vọt lên gần 24.800 đồng/USD. Giới phân tích cho rằng, nếu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mạnh tay, câu chuyện tỷ giá vẫn sẽ căng thẳng. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Huỳnh Minh Tuấn - Nhà sáng lập và là Tổng giám đốc Công ty Đầu tư FIDT - về vấn đề này.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

Mưu sinh qua ngày nơi bãi rác ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Hiện tại, bãi rác ở tỉnh Vĩnh Long có hơn 50 người kiếm sống qua ngày bằng công việc nhặt phế liệu.

Lao động tự do ở Cần Thơ nhọc nhằn mưu sinh trong những ngày triều cường

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường tại TP Cần Thơ hiện đã vượt mức báo động 3, mực nước dâng cao gây khó khăn, trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán của người dân. Đặc biệt, đối với những lao động tự do như bán hàng rong, bán vé số,... họ lại càng vất vả hơn.

Người già, người khuyết tật "đội mưa" bán vé số mưu sinh ở Cần Thơ

Tạ Quang - Yến Phương |

Trời mưa dầm kéo dài cả buổi chiều, ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn đồng hồ điểm 16h20, chị Nguyễn Thị Đẹp (36 tuổi, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) khóc nức nở. 30 tờ vé số ế còn trong tay, tức hôm nay chị phải bù vào 300.000 đồng, không còn tiền để ăn nữa…