"Nhà báo quốc tế" chính thức bị xoá tên hội viên Hội Nhà báo

Trần Tuấn |

Sau khi nhận được văn bản đề nghị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 8.5, Hội Nhà báo Việt Nam đã ra quyết định chính thức xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo.

Trước đó, chiều 7.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Hữu Minh - Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Sau khi rà soát, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có văn bản đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”.

Theo ông Minh, sau khi rà soát, Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét thấy “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn chỉ là giáo viên thỉnh giảng, không ăn lương, nên không đủ điều kiện để kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam.

Văn bản chính thức của Hội Nhà báo Việt Nam.
Văn bản chính thức của Hội Nhà báo Việt Nam.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã chính thức xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách giáo viên thỉnh giảng của nhà trường.

Trao đổi với PV Lao Động sáng 8.5, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau 3 tháng học khoá nghiệp vụ báo chí ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ông quen với Viện trưởng Viện báo chí (thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Đỗ Thị Thu Hằng. Sau đó, "nhà báo quốc tế" nhận được giấy mời thỉnh giảng từ phía Giám đốc Học viện Báo chí  và Tuyên truyền Trương Ngọc Nam.

"Tôi có giảng dạy tại một số lớp đại học và cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và được sinh viên khá yêu thích", ông Lê Hoàng Anh Tuấn nói với PV Lao Động.

Trong khi đó, nhiều sinh viên thông tin đến báo Lao Động:  Cách dạy của "nhà báo quốc tế" rất lạ khiến sinh viên khó hiểu.

Sáng nay, ông Lê Hoàng Anh Tuấn cho biết vẫn chưa nhận được thông báo về việc bị xoá tên khỏi danh sách giáo viên thỉnh giảng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và  hội viên Hội Nhà báo.

Trao đổi với PV Báo Lao Động về việc không đủ điều kiện trở thành hội viên Hội Nhà báo nhưng vẫn được Học viện báo chí và Tuyên truyền đề xuất và Hội Nhà báo chấp thuận, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn cho rằng vấn đề này PV nên hỏi Học viện báo chí và Tuyên truyền và Hội Nhà báo Việt Nam.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bị trường báo xoá tên thỉnh giảng, "nhà báo quốc tế" nói chưa biết

Trần Tuấn |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết đã xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách thỉnh giảng, nhưng ông Tuấn cho biết vẫn chưa nhận được thông báo này.

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!

Không đủ điều kiện, "nhà báo quốc tế" vẫn thành hội viên Hội Nhà báo?

Trần Tuấn |

Dù không đủ điều kiện nhưng không hiểu lý do gì, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn được kết nạp thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị trường báo xoá tên thỉnh giảng, "nhà báo quốc tế" nói chưa biết

Trần Tuấn |

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết đã xoá tên "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn khỏi danh sách thỉnh giảng, nhưng ông Tuấn cho biết vẫn chưa nhận được thông báo này.

Được "nhà báo quốc tế" dạy nhưng sinh viên báo chí nói "không hiểu gì"

Trần Tuấn - Đình Trường |

Dù được người xưng danh "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn dạy nguyên một học phần về nghiệp vụ báo chí, nhiều sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trả lời với PV Lao Động rằng "không hiểu thầy nói cái gì"!

Không đủ điều kiện, "nhà báo quốc tế" vẫn thành hội viên Hội Nhà báo?

Trần Tuấn |

Dù không đủ điều kiện nhưng không hiểu lý do gì, "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn vẫn được kết nạp thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.