Nghệ An: 5 người chết, 2 người mất tích không phải do bão lụt gây ra

ANH ĐỨC |

Thông tin báo cáo ngày 23.7, của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An lên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, có 5 người chết, 2 người mất tích nhưng không phải do bão lụt gây ra.

Theo báo cáo (số 43 /BC.VP-PCTT ngày 23.7.2018) của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, từ ngày 13 – 19.7.2018 đã có 5 người chết, 2 người mất tích, nhưng theo các địa phương xác định nguyên nhân không phải do bão lụt gây ra.

Cụ thể: Huyện Anh Sơn mất tích 2 người (từ ngày 17.7 khi đang đánh bắt cá trên sông Lam); TP Vinh chết 1 người (bị đuối nước trên kênh Bắc ngày 17.7); huyện Diễn Châu chết 2 người (1 người chết ngày 17.7, bị điện giật khi đang sửa chữa mạng điện trong nhà giúp hàng xóm; 1 người  chết ngày 19.7, bị điện giật khi đang kê đồ đạc trong nhà); TX. Hoàng Mai bị chết 2 người (1 người chết ngày 17.7, do bị ngã chấn thương sọ não; 1 người chết ngày 19.7 do đi tắm bị đuối nước).

Về nhà cửa, tài sản, bão số 3 khiến 1.369 ngôi nhà bị ngập. Đến cuối ngày 22.7 còn khoảng 160 nhà của huyện Yên Thành đang bị ngập; 23 nhà bị sập; 1 nhà bị cuốn trôi; 70 nhà bị sạt lở, hư hỏng; 62 nhà bị sạt lở phải di dời; 26 nhà phải di dời khẩn cấp; 7 nhà bị tốc mái; 127 máy phát điện bị cuốn trôi…

Về giáo dục, có 15 điểm trường bị ảnh hưởng; 2 phòng học, 2 nhà ăn bị cuốn trôi; 3 phòng học bị hư hỏng; 150m2 mái tôn bị tốc mái.

Bão số 3 gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông, lâm nghiệp với 20.644,31ha lúa, 5,5ha mạ, 5.743,81ha ngô, rau màu các loại, 1.676,73ha cây trồng hàng năm, 3.226,08ha thủy sản bị ngập bị ngập; 20 trâu, bò, nghé, 26 con lợn, 7.027 con gia cầm bị chết; 17 lồng cá bị cuốn trôi.

nước lũ làm sạt lỡ nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh
Nước lũ làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nhiều công trình, hạ tầng giao thông, hồ đập bị hư hỏng và ảnh hưởng bởi bão số 3. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 645,21 tỷ đồng.

Hiện Nghệ An đang triển khai các phương án ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, gia đình chính sách, neo đơn; huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa lại nhà cửa, cây cối, thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường; nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Nỗi buồn đám cưới ngày lũ: Vợ ơi, anh không đón vợ được rồi!

Hà Phương- Phan Anh |

“Nhà nó đi hướng kia kìa, thương quá con ơi! Mới năm trước lợn mất giá, năm nay tổ chức cưới, chuẩn bị cả trăm mâm cỗ thì lũ về, mất tất. Khổ thân thằng bé quá, vì nước lớn nên chưa qua hỏi thăm nó được”, lau nước mắt, người phụ nữ bất lực nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn, nơi tấm ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ trôi về nơi nào tìm chưa thấy.

Bi kịch mùa lũ: Chẳng còn gì bên cầu Bó Siu

Thành Trung - Sơn Tùng |

“Trời mưa như thác đổ, chồng không có nhà, chị lao ra ngoài đi tìm người giúp, quay lại thì không thấy hai ông cháu đâu nữa rồi”, chị Đặng Thị Mấy (trú thôn Bó Siu, xã Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái) nói nhát gừng xen giữa những tiếng nấc.

Phó Bí thư bị lũ cuốn ở Yên Bái: Cứ qua đi, có anh đây rồi!

Thành Trung - Sơn Tùng |

“Ngày ấy, đường về Bó Siu còn chưa có, toàn đường mòn men theo những con đồi thôi. Từ trường về nhà phải đi qua con suối lớn, chị thì không biết bơi, anh Tài bảo, cứ qua đi,... có anh đây rồi”, chị Đặng Thị Lưu nghẹn ngào.

Cristiano Ronaldo: Sang Châu Á không có nghĩa là bằng phẳng

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo có nhận ra việc ngay cả đến Châu Á cũng không dễ dàng với anh ở lứa tuổi này?

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Nỗi buồn đám cưới ngày lũ: Vợ ơi, anh không đón vợ được rồi!

Hà Phương- Phan Anh |

“Nhà nó đi hướng kia kìa, thương quá con ơi! Mới năm trước lợn mất giá, năm nay tổ chức cưới, chuẩn bị cả trăm mâm cỗ thì lũ về, mất tất. Khổ thân thằng bé quá, vì nước lớn nên chưa qua hỏi thăm nó được”, lau nước mắt, người phụ nữ bất lực nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn, nơi tấm ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ trôi về nơi nào tìm chưa thấy.

Bi kịch mùa lũ: Chẳng còn gì bên cầu Bó Siu

Thành Trung - Sơn Tùng |

“Trời mưa như thác đổ, chồng không có nhà, chị lao ra ngoài đi tìm người giúp, quay lại thì không thấy hai ông cháu đâu nữa rồi”, chị Đặng Thị Mấy (trú thôn Bó Siu, xã Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái) nói nhát gừng xen giữa những tiếng nấc.

Phó Bí thư bị lũ cuốn ở Yên Bái: Cứ qua đi, có anh đây rồi!

Thành Trung - Sơn Tùng |

“Ngày ấy, đường về Bó Siu còn chưa có, toàn đường mòn men theo những con đồi thôi. Từ trường về nhà phải đi qua con suối lớn, chị thì không biết bơi, anh Tài bảo, cứ qua đi,... có anh đây rồi”, chị Đặng Thị Lưu nghẹn ngào.