Đắk Nông mở lớp xóa mù chữ cho 530 học viên

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban chỉ đạo xóa mù chữ huyện Đắk Glong đã phối hợp với các địa phương tổ chức 17 lớp xóa mù chữ cho 530 học viên, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo xóa mù chữ huyện Đắk Glong, đợt này, đơn vị tổ chức khai giảng 17 lớp xóa mù chữ, với hơn 530 học viên tại tất cả 7 xã trên địa bàn huyện tham dự.

Theo đó, có 7 lớp học hoạt động bằng kinh phí kêu gọi từ nguồn xã hội hóa; 10 lớp tổ chức từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của Trung ương và địa phương.

Tại các lớp học, học viên sẽ được truyền thụ, làm quen với kiến thức, kỹ năng cơ bản trong giai đoạn 1 của chương trình xóa mù chữ. Giai đoạn này có kiến thức tương đương trình độ lớp từ 1 đến lớp 3. Sau đó, các học viên sẽ tiếp tục học giai đoạn 2, tương đương trình độ từ lớp 4 đến lớp 5.

Các học viên tham gia lớp xóa mù chữ có tuổi đời từ 30 đến 70 tuổi. Phần lớn các học viên đều trong độ tuổi lao động, là trụ cột gia đình nên lớp học được tổ chức vào các buổi tối để bà con có thời gian lên rẫy và lao động.

Lớp học nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Qua đó, giúp người dân biết đọc, biết viết và tính toán những phép tính đơn giản phục vụ trực tiếp việc mua bán, trao đổi hàng hóa, giao tiếp bằng tiếng phổ thông ở ngoài xã hội. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người dân.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh |

Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lớp học xóa mù chữ mở cửa khi đêm xuống ở vùng biên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đêm đến, khi các mẹ, các chị xong xuôi việc nương rẫy, bếp núc thì lớp học xóa mù của các thầy giáo mang quân hàm xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị mới được diễn ra. Trải qua những buổi học ban đầu với nhiều khó khăn, bây giờ nhiều học sinh tóc đã điểm bạc đã bắt đầu biết đọc, biết viết.

Văn hóa của bà lão mù chữ và câu chuyện khiến tôi lặng đi

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng |

Câu chuyện về văn hóa lại đang được đặt ra hơn bao giờ hết, khi cuộc sống biến động, khi những trào lưu, tư duy sống chịu tác động mạnh mẽ từ văn hóa lai tạp, xâm lăng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lớp học xoá mù chữ cho những người phụ nữ ở bản vùng cao Sui Thầu

Khánh Linh |

Lớp học xóa mù chữ của các thầy cô giáo ở thôn vùng cao Sui Thầu đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lớp học xóa mù chữ mở cửa khi đêm xuống ở vùng biên

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đêm đến, khi các mẹ, các chị xong xuôi việc nương rẫy, bếp núc thì lớp học xóa mù của các thầy giáo mang quân hàm xanh ở vùng biên tỉnh Quảng Trị mới được diễn ra. Trải qua những buổi học ban đầu với nhiều khó khăn, bây giờ nhiều học sinh tóc đã điểm bạc đã bắt đầu biết đọc, biết viết.

Văn hóa của bà lão mù chữ và câu chuyện khiến tôi lặng đi

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng |

Câu chuyện về văn hóa lại đang được đặt ra hơn bao giờ hết, khi cuộc sống biến động, khi những trào lưu, tư duy sống chịu tác động mạnh mẽ từ văn hóa lai tạp, xâm lăng.