Cô gái kể về những ngày tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

"Không hiểu vì ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì của những người truyền đạo trong "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" mà lúc nào tôi cũng như ở trên mây, không giữ được mình" - chị Lê Thị H (ở Kiến Xương, Thái Bình) chia sẻ.

Theo chị H, những ngày đầu tháng 10.2017, chị đi làm cho một doanh nghiệp trên địa bàn huyện An Lão (Hải Phòng). Trong một lần gặp chuyện buồn, chị về nhà một người bạn ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) chơi thì gặp Nguyễn Văn Minh.

"Tại đây, Minh và tôi nói chuyện với nhau, thấy anh ta ăn nói hiểu biết, có duyên, lại khuyên bảo tôi những điều tốt nên cả hai đã lấy số điện thoại và nick facebook để liên lạc với nhau" - chị H nói.

Từ đó, tối nào tôi và Minh cũng nói chuyện với nhau qua facebook. Ban đầu là những câu chuyện phiếm rất bình thường, nhưng sau đó, Minh bắt đầu hướng tôi tới những câu chuyện về  giải cứu thế giới, giải cứu con người khỏi những khổ ải trong cuộc sống.

Lúc đầu, tôi không tin vào lời Minh nói, còn cho đó là nhảm nhí. Tuy nhiên, Minh rất biết đo lòng người khác, thường khoét sâu vào những chuyện buồn của tôi, khiến tôi siêu lòng bao giờ không hay.

Đầu năm 2018, tôi theo Minh đến một gia đình ở quận Kiến An. Tại đây, có khoảng 10 người cũng đang chờ sẵn. Sau đó, chúng tôi được phổ biến một số loại kinh thánh của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" rồi cách thức giải cứu thế giới. Theo đó, người truyền đạo ra sức khuyên chúng tôi, muốn làm được điều này thì phải rời xa người thân, không quan tâm đến thế giới thực tại, ăn uống kham khổ mới sớm được lên thiên đàng...

Ở những buổi truyền đạo như vậy, tôi cùng những người khác đều được đưa cho một cốc nước có màu đỏ - gọi là nước thánh - để uống. Thấy mùi vị bình thường, lại có hương thơm nên không ai nghi ngại, tất cả đều uống hết.

Cứ thế, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tôi đều theo Minh đi học đạo. Sau một vài lần như vậy, chúng tôi phải đóng 200 nghìn đồng, cho vào một phong bì có sẵn, được cho là tiền phụng chúa.

"Không hiểu sao đầu óc tôi thiếu minh mẫn vậy, không thể nghĩ được gì hơn, lúc nào cũng ong ong, khó chịu, bản thân xa lánh gia đình, xa lánh người thân và cuối cùng là bỏ việc không lý do" - H cho biết.

Cũng theo H, rất may, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các tụ điểm truyền đạo trên địa bàn, tôi được tuyên truyền, nhắc nhở mới hiểu ra, sau đó phải mất gần một tháng, tôi được người thân trong gia đình giúp đỡ mới trở lại trạng thái bình thường.

Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ... - H chia sẻ. 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nước thánh" nghi có chất hướng thần

TX |

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.5, trả lời câu hỏi về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Ban Tôn giáo Chính phủ đã có 4 văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ”

HÀ PHƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Sau nhiều lần khuyên nhủ, tranh cãi, thậm chí là xung đột về việc chồng đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ, cuộc hôn nhân gần 10 năm của vợ chồng chị M đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Những người thoát khỏi “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với những người vừa thoát khỏi "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Họ chia sẻ những gì?

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nước thánh" nghi có chất hướng thần

TX |

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3.5, trả lời câu hỏi về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Ban Tôn giáo Chính phủ đã có 4 văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ”

HÀ PHƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Sau nhiều lần khuyên nhủ, tranh cãi, thậm chí là xung đột về việc chồng đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ, cuộc hôn nhân gần 10 năm của vợ chồng chị M đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Những người thoát khỏi “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chúng tôi đã gặp gỡ trao đổi với những người vừa thoát khỏi "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Họ chia sẻ những gì?