Cựu Phó Tổng thư ký VFF ra tự truyện: Bóng đá lại dậy sóng?

Phi Phi |

Giữa lúc cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh đang gây xôn xao thì một lần nữa, giới bóng đá lại nhận thêm một cuốn tự truyện khác.

Đó là cuốn “Vì một ngôi sao” của cựu Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi.

Giống như “Phút 89”, cuốn sách của ông Dương Nghiệp Khôi cũng đề cập đến những vấn đề nhạy cảm của bóng đá Việt Nam như trọng tài, tiền bạc, mối quan hệ trong giới. Dù không gây ra quá nhiều tranh cãi dữ dội như cuốn sách của cựu danh thủ xứ Nghệ, nhưng hồi ký “Vì một ngôi sao” của cựu Phó Tổng thư ký VFF cũng tạo nên những ấn tượng bất ngờ.

Cuốn sách là những dòng hồi ký về cuộc đời gắn liền với sự nghiệp bóng đá, chứng kiến cả những vinh quang và thất bại của trái bóng tròn.

Tuy nhiên, khác với việc chỉ mặt điểm tên các nhân vật liên quan của Lê Công Vinh khi viết về tự truyện, ông Dương Nghiệp Khôi đã lựa chọn cách nói tránh, đổi tên khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm.

 
 "Vì một ngôi sao", cuốn tự truyện thứ 2 gây xôn xao về bóng đá Việt Nam.

Trong cuốn tự truyện, ông Dương Nghiệp Khôi cho hay, cuộc sống hay tự truyện không nên phê phán ai. Vì thế, ông cũng chọn cách tiếp cận vấn đề an toàn. Tác giả quan điểm, ai cũng có sai lầm trong cuộc đời. Cho nên, hồi ký không phải là nơi để gợi lại những thất bại của người khác.

Dương Nghiệp Khôi được đánh giá là con người tâm huyết, có chuyên môn và gắn bó hơn nửa đời người với bóng đá Việt Nam.

Ông chứng kiến nhiều “sự thật” và “vùng cấm” trong giới bóng đá nhưng có nhiều lý do khiến ông không muốn sa đà quá nhiều vào các nhân vật mà chỉ tập trung vào câu chuyện của chính mình.

Sự nghiệp bóng đá của ông bắt đầu từ công việc của một người điều phối viên trên sân Thống Nhất vào ngày 25.5.1997 đến khi là ông trưởng đoàn U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup.

Dương Nghiệp Khôi cho hay, ông đã may mắn thực hiện được mong muốn hát quốc ca Việt Nam tại một kỳ World Cup do FIFA tổ chức.

Tháng 1.2017, ông Dương Nghiệp Khôi gây bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc tại VFF. Ông đưa ra ký do về tuổi tác và gia đình nhưng nhiều người tin rằng, đằng sau lời chia tay này còn có nhiều lý do khác liên quan đến nội bộ phức tạp của VFF.

Nhà báo Phan Đăng là người viết lời dẫn cho cuốn tự truyện "Vì một ngôi sao". Anh bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi nhiều sự thật trong cuốn hồi ký đã không thể đi đến cùng.

Cuốn tự truyện “Vì một ngôi sao” dài 271 trang kể về cuộc đời thăng trầm trong sự nghiệp làm bóng đá, được ông hoàn thành trong hơn 3 tháng, từ giữa tháng 1 đến tháng 4.2017.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Tự truyện của Công Vinh và những điều nhạy cảm “ai nhịn được thì cứ nhịn”

Thế Lâm |

Lần đầu tiên trong làng bóng đá có một cuốc tự truyện - “Phút 89” của Lê Công Vinh - gây ra phản ứng nhiều như vậy mà đa phần là không vui, phản ứng vì đụng đến nhiều cá nhân cầu thủ, HLV…

Phan Thanh Bình "nổi đóa" với tự truyện của Lê Công Vinh

Phi Phi (T/H) |

Trả lời về những thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký Phút 89 của cựu danh thủ xứ Nghệ, Thanh Bình cho hay, Công Vinh không thể so sánh với anh và Văn Quyến ở thời điểm năm 2005.

Những bí mật không được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện?

Đào Bích |

Ngoài những ồn ào về các thông tin trong “vùng cấm” của giới bóng đá được hé lộ, tự truyện của Lê Công Vinh đang gây bức xúc vì bị cho rằng, có nhiều bí mật đã không được anh công bố hết hoặc công bố không trọn vẹn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tự truyện của Công Vinh và những điều nhạy cảm “ai nhịn được thì cứ nhịn”

Thế Lâm |

Lần đầu tiên trong làng bóng đá có một cuốc tự truyện - “Phút 89” của Lê Công Vinh - gây ra phản ứng nhiều như vậy mà đa phần là không vui, phản ứng vì đụng đến nhiều cá nhân cầu thủ, HLV…

Phan Thanh Bình "nổi đóa" với tự truyện của Lê Công Vinh

Phi Phi (T/H) |

Trả lời về những thông tin được tiết lộ trong cuốn hồi ký Phút 89 của cựu danh thủ xứ Nghệ, Thanh Bình cho hay, Công Vinh không thể so sánh với anh và Văn Quyến ở thời điểm năm 2005.

Những bí mật không được Công Vinh nhắc đến trong tự truyện?

Đào Bích |

Ngoài những ồn ào về các thông tin trong “vùng cấm” của giới bóng đá được hé lộ, tự truyện của Lê Công Vinh đang gây bức xúc vì bị cho rằng, có nhiều bí mật đã không được anh công bố hết hoặc công bố không trọn vẹn.