Chiều 22.11, họp báo phim “Hôn nhân hợp đồng” (The Story of Park’s Marriage Contract) diễn ra tại Hàn Quốc.
Chuyện phim kể về Park Yeon Woo (Lee Se Young) - người phụ nữ xuyên không từ thế kỉ 19 ở triều đại Joseon đến hiện tại. Cô vướng vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) - người đàn ông lạnh lùng, sống thiên về lí trí hơn là cảm xúc.
Tại đây, khi nhận được câu hỏi về cảm xúc khi mặc lại hanbok sau phim “Cổ tay áo màu đỏ”, nữ diễn viên nói: “Tôi thực sự không muốn mặc hanbok. Tôi không thích mặc hanbok vào mùa hè, vì nó không phù hợp với tôi. Thật thoải mái khi mặc hanbok vào mùa đông, nhưng việc quay phim trong trang phục này vào mùa hè thực sự rất khó khăn”.
“Vì vậy, ấn tượng của tôi khi mặc lại hanbok là: “Tôi không có lựa chọn nào khác vì đây là trang phục mặc vì công việc, nhưng nó lại hợp với tôi một cách đáng kinh ngạc” - nữ diễn viên thành thật.
Trong khi đó, đạo diễn Park Sang Hoon tiết lộ, ngay từ khi đọc kịch bản, ông không thể nghĩ ra diễn viên nào khác ngoài Lee Se Young đảm nhận vai nữ chính.
“Tôi nghĩ nếu chúng tôi hợp tác cùng nhau thì thật tuyệt. Vì vậy, tôi đã rất nỗ lực để thuyết phục cô ấy tham gia. Lee Se Young có nhiều điểm tương đồng với nhân vật từ vẻ ngoài, cho đến tính cách. Se Young là diễn viên đã làm tốt hơn sự mong đợi của cá nhân tôi” - đạo diễn nói.
Trong khi đó, tiết lộ thêm về nhân vật của mình, Lee Se Young cho rằng, Park Yeon Woo là một người linh hoạt, nhưng luôn thành thật với cảm xúc của mình và có niềm tin vững chắc.
“Yeon Woo là người nghĩ rằng, xã hội Joseon ở thế kỉ 19 là nơi mà phụ nữ không thể đạt được nhiều thành tựu - một nơi không công bằng hay có thể có những ước mơ lớn. Thế nên, khi bất ngờ được sống ở thế kỉ 21, cô ấy sẽ không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện những mong muốn chưa thể thực hiện trước đó”.
Phim “Hôn nhân hợp đồng” sẽ ra mắt vào tối 24.11. Cùng ngày, cùng khung giờ sẽ có tác phẩm “My Demon” (Chàng ác ma của tôi) do Kim Yoo Jung, Song Kang đóng chính.