Chuyện thợ móc cống nhặt được bào thai gây sốc với các nhà văn

Phạm Huyền |

Đem đến Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn, tập truyện ngắn gồm 8 tác phẩm, nhà văn Vũ Đảm để lại ấn tượng sâu sắc với “Thợ móc cống”.

Nhà văn Y Ban và nhà văn Lê Minh Khuê chia sẻ, họ đã sốc với tình tiết nhân vật Cai nhặt được bào thai dưới cống ngầm trong tác phẩm “Thợ móc cống”. Tình tiết khiến ban giám khảo ám ảnh.

Truyện ngắn mở ra ngày thường của một thợ móc cống bỗng đảo lộn vì một cái bọc nilon được vớt lên từ dòng nước thải. Quyết định không do dự của thợ Cai - nhân vật chính - quả thực khiến người đọc phải chậm lại để ngẫm nghĩ về thế thái nhân tình.

Vũ Đảm tâm sự, ông lấy cảm hứng sáng tác từ thực tiễn, khi ngày thường vẫn bắt gặp những người thợ cống ngầm trên đường phố. “Thấy họ lam lũ, vất vả quá nên mình viết nên câu chuyện này để tôn vinh họ” - ông nói.

Nhà văn cho biết, đây là một tác phẩm trong tuyển tập truyện ngắn dự thi về đề tài công nhân, công đoàn. Tập truyện của ông gồm 8 tác phẩm, viết về những công nhân lao động bình thường giữa đời thường.

Ngôn ngữ truyện giản dị, chân thật nhưng không thô, dù khắc họa chân thực về những người thợ, người lao động chân tay mà xã hội vốn định kiến là trình độ học vấn thấp.

Những công nhân vẫn hàng ngày lội, chui xuống cống, hố ga đầy rác thải, đối mặt với nguy hiểm về sức khỏe để dọn dẹp, khơi thông lòng cống, đảm bảo việc thoát nước của Thủ đô. Chuyện nghề của những công nhân thoát nước đã đem đến cảm hứng sáng tác cho nhà văn Vũ Đảm. Ảnh: Thái Hà
Những công nhân cống ngầm vẫn hàng ngày lội, chui xuống cống, hố ga đầy rác thải, đối mặt với nguy hiểm về sức khỏe để dọn dẹp, khơi thông lòng cống, đảm bảo việc thoát nước của Thủ đô. Chuyện nghề của những công nhân thoát nước đã đem đến cảm hứng sáng tác cho nhà văn Vũ Đảm. Ảnh: Thái Hà

Thợ may, thợ móc cống, thợ đóng quan tài, thợ đóng giày… mỗi người lao động lại đem đến một góc nhìn rất đời, rất thường nhưng khiến người đọc phải “ồ”, “à” vì cách họ sống, cống hiến cho xã hội.

Đôi khi, không ngại nhận phần thiệt về mình, “làm cho thiên hạ được thơm tho” - như cách Vũ Đảm hài hước kể về chuyện thợ móc cống Cai cưa đổ cô chủ xinh xắn của tiệm nước hoa đầu ngõ thế nào.

Với truyện viết về người thợ đóng giày, Vũ Đảm có ấn tượng đặc biệt về những người thợ tỉ mỉ đóng giày cho bệnh nhân phong. Hay thợ đóng quan tài lại khiến người đọc cảm động vì tặng quan tài miễn phí cho những gia đình khó khăn có người qua đời vì COVID-19.

“Những công nhân, người thợ… đều là người bình thường, nhưng âm thầm đóng góp những giá trị lớn cho xã hội. Dù là trí thức, lãnh đạo… hay bất kỳ ai đều không nên quên ơn những công nhân bình dị đứng sau chúng ta” - nhà văn Vũ Đảm bày tỏ.

Ông đánh giá công đoàn, công nhân là một đề tài hay trong dòng chảy văn học, nhưng ít người quan tâm. “Cuộc thi sáng tác mở ra một hành trình mới cho nhiều nhà văn tham gia viết về đề tài công nhân, công đoàn. Tôi nghĩ rằng, không chỉ tôi mà sau này sẽ có nhiều nhà văn tiếp xúc và viết nhiều hơn nữa về mảng đề tài này” - nhà văn Vũ Đảm khẳng định.

Chân dung nhà văn Vũ Đảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chân dung nhà văn Vũ Đảm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà văn Vũ Đảm sinh năm 1966 tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Cử nhân văn chương, Thạc sĩ văn hoá. Nhà văn Vũ Đảm hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Ông là một tác giả có trình độ cao, hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam.

Phạm Huyền
TIN LIÊN QUAN

Thành quả của cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn vượt xa tưởng tượng

Hào Hoa |

Sau 2 năm kể từ khi khởi động, lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn và người lao động sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay, ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Nhà văn viết truyện từ tư liệu sống ngồn ngộn về nghề thợ mỏ

Anh Trang (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với phóng viên Lao Động về những chất liệu đã giúp anh viết truyện ngắn “Một gia đình thợ mỏ” - tác phẩm tạo ấn tượng trong cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Công nhân móc cống qua góc nhìn của cô gái trẻ chỉ có thể nằm để viết văn

Tô Thế - Vũ Linh |

Không có được một đôi chân khỏe mạnh để đi như bao người bình thường khác, nhưng cô gái trẻ Viên Nguyệt Ái lại được bay bổng trong trí tưởng tượng của mình. Mới đây nhất tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất" nói về thợ móc cống của Viên Nguyệt Ái đã đoạt giải cuộc thi viết văn về Công nhân, công đoàn giai đoạn 2021 - 2023.

Ám ảnh câu chuyện về thợ móc cống của tác giả đặc biệt đã nằm viết 20 năm

Huyền Chi |

Dù sức khỏe yếu, không thể đi lại, tác giả Nguyễn Phương Thúy vẫn nghị lực vượt lên nghịch cảnh, sáng tác 2 truyện ngắn về chủ đề công nhân, công đoàn, trong đó gây ấn tượng với tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất".

Hiện trạng nơi dự kiến mở rộng lối rẽ, giải phân cách để Ngã Tư Sở bớt khổ

TÔ THẾ - BÍCH NGỌC |

Hà Nội - Dự kiến trong quý IV năm 2023, UBND thành phố sẽ triển khai kế hoạch cải tạo xén hè, nghiên cứu bổ sung các tuyến rẽ đảm bảo khoa học, phù hợp thực tế góp phần làm giảm ùn tắc giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở.

Chỉ đạo rà soát chuyển xếp lương kế toán trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Ngày 27.11, Phòng Nội vụ - UBND huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội vừa có công văn gửi Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập yêu cầu rà soát, lập danh sách, hồ sơ viên chức có nhu cầu chuyển xếp lương ngạch kế toán viên trung cấp trên địa bàn huyện.

Dự án Vành đai 3 hơn 41.000 tỉ đồng qua TPHCM chậm tiến độ

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng đang chậm cả tiến độ thi công lẫn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Loạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất lên đến 14%/năm

Thanh Giang |

Tính đến tháng 11.2023, tổng giá trị hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 233.000 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm trước. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất lên đến 14%/năm.

Thành quả của cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn vượt xa tưởng tượng

Hào Hoa |

Sau 2 năm kể từ khi khởi động, lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn và người lao động sẽ chính thức diễn ra vào 19h30 tối nay, ngày 26.11, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Nhà văn viết truyện từ tư liệu sống ngồn ngộn về nghề thợ mỏ

Anh Trang (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thanh Bình chia sẻ với phóng viên Lao Động về những chất liệu đã giúp anh viết truyện ngắn “Một gia đình thợ mỏ” - tác phẩm tạo ấn tượng trong cuộc thi Sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn.

Công nhân móc cống qua góc nhìn của cô gái trẻ chỉ có thể nằm để viết văn

Tô Thế - Vũ Linh |

Không có được một đôi chân khỏe mạnh để đi như bao người bình thường khác, nhưng cô gái trẻ Viên Nguyệt Ái lại được bay bổng trong trí tưởng tượng của mình. Mới đây nhất tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất" nói về thợ móc cống của Viên Nguyệt Ái đã đoạt giải cuộc thi viết văn về Công nhân, công đoàn giai đoạn 2021 - 2023.

Ám ảnh câu chuyện về thợ móc cống của tác giả đặc biệt đã nằm viết 20 năm

Huyền Chi |

Dù sức khỏe yếu, không thể đi lại, tác giả Nguyễn Phương Thúy vẫn nghị lực vượt lên nghịch cảnh, sáng tác 2 truyện ngắn về chủ đề công nhân, công đoàn, trong đó gây ấn tượng với tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất".