LD 23068: Người mẹ tật nguyền vượt lên số phận để nuôi con nhỏ

NGUYÊN ANH |

Chồng mất, con nhỏ thơ dại, bao nhiêu khổ cực đổ lên người mẹ tật nguyền. Bế tắc cuộc sống có lúc khiến chị nghĩ quẩn, nhưng rồi chị kịp kéo mình lại cố gắng vượt qua vì đứa con trai hiếu thảo...

Cơ thể không lành lặn đã theo chị Võ Thị Tươi (ngụ xã Hoà Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) hơn 50 năm qua. Khi lên 3 tuổi, căn bệnh sốt bại liệt đã lấy đi một phần cuộc đời chị khiến đôi chân teo tóp, việc đi lại vô cùng khó khăn.

Ngậm ngùi sống trong tự ti, mặc cảm, chị Tươi chưa bao giờ dám mơ ước một cuộc sống hôn nhân cho bản thân. Mãi đến năm 42 tuổi, chị tìm được cho mình một mối tình muộn nhưng rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa khi 3 năm sau, vợ chồng chị lại vui mừng chào đón đứa con trai ra đời.

14 năm gắn bó, vợ chồng đồng lòng, chồng gánh gồng, đỡ đần mọi việc nặng nhọc. Do lớn tuổi và có bệnh trong người nên sau sinh, cơ thể chị yếu hơn, đôi chân càng khó kiểm soát phải dùng 2 tay di chuyển, rồi kéo lê đôi chân theo sau. Những ngày nắng quá không phơi nổi lục bình đem bán thì có chồng phụ giúp vác lục bình lên bờ phơi khô bán lấy tiền mưu sinh.

Nhưng hạnh phúc không lâu thì bất hạnh ập đến với gia đình. Tháng 8.2023, chồng chị bị xuất huyết não rồi qua đời. Hạnh phúc vụt tắt ở tuổi 56 để lại hiện thực là cuộc sống nghèo khổ, một số nợ trước đó lo thuốc thang chữa bệnh và gánh nặng mưu sinh.

Từ 10h tối đến tờ mờ sáng là khoảng thời gian chị Tươi tất bật với việc cắt lục bình trên sông để sáng ra đem phơi. Từ ngày chồng mất, em gái gần nhà cũng tới lui, hỗ trợ việc bưng bê, đỡ đần phần nào việc nặng nhọc cho 2 mẹ con.

“Đêm hôm đi nguy hiểm cũng cực lắm nhưng biết sao giờ, không làm thì sống bằng gì đây. Trước kia có chồng phụ giúp cực khổ vẫn thấy vui giờ còn lại một mình, nỗi buồn không thể chia sẻ, cũng không sao vơi đi”, chị Tươi thở dài tâm sự.

Cắt lục bình vất vả ngày đêm thế nhưng thu nhập ít ỏi, chỉ 300 đến 400 nghìn đồng/tháng, vậy mà chị Tươi cũng cố gói ghém để chi tiêu cho đủ. “Bình thường là vậy còn những ngày mưa gió phơi không kịp gom hoặc mưa làm ẩm mốc, lục bình hư thì bao nhiêu công đành bỏ hết. Những lúc đó, 2 mẹ con chỉ có cơm trắng để ăn cầm cự qua ngày”, chị Tươi kể.

Nhà nghèo, thiếu thốn đủ điều nên việc ăn uống cũng không đầy đủ khiến con trai của chị dù đã học lớp 6 nhưng chỉ nặng hơn 20kg, thể trạng khá yếu, hay bệnh.

Chị Tươi nghẹn ngào: “Tới thương mẹ, có hiếu lắm. Ngoài lúc đi học thì thôi chứ ở nhà là xách nước, giặt giũ, quét dọn nhà cửa... Nhỏ xíu người mà ráng làm giúp mẹ nên mình vừa thương vừa tủi, làm mẹ nhưng chưa tròn để con nó phải khổ như vậy”.

Chiếc xe đạp cũ bị hư phải sửa liên tục nhưng đó là phương tiện duy nhất giúp cháu Tới vượt chặng đường 24km mỗi ngày đến trường. Ảnh: Diệu Hiền
Chiếc xe đạp cũ bị hư phải sửa liên tục nhưng đó là phương tiện duy nhất giúp cháu Tới vượt chặng đường 24km mỗi ngày đến trường. Ảnh: Diệu Hiền

Cháu Phan Văn Tới (con trai chị Tươi) ứa nước mắt khi kể về gia đình, cha mất, mẹ bệnh, rất nhiều thứ phải lo, cần tiền trang trải. Ngày 4 lượt đi về từ nhà tới trường (hơn 24km) cậu bé thân người mảnh khảnh vẫn lộc cộc đạp xe và nuôi mơ ước về tương lai trong nghèo khó.

“Con thương mẹ lắm vì mẹ vất vả lo cho con. Ở nhà con phụ mẹ làm việc nhà, cho gà, vịt ăn để đỡ cho mẹ một chút. Con ráng học giỏi mai mốt làm bác sĩ để trị bệnh cho mẹ và nhiều người khó khăn như gia đình mình”, bé Tới tâm sự.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Bí thư, Trưởng ấp Voi Sơn, xã Hòa Thuận, cho biết: “Hoàn cảnh chị Tươi ở đây ai cũng biết, cũng thương. Dù rất khó khăn nhưng chị luôn cần mẫn mưu sinh để lo cho con cái. Căn nhà tiền chế được hội từ thiện cất cho, phía trước còn ở được, phía sau giờ đã xiêu vẹo, trời mưa thì dột. Bà con, lối xóm và đoàn thể, chính quyền địa phương cũng quan tâm giúp đỡ nhưng cũng mong sao sẽ có thêm sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để chị Tươi có tiền cất lại nhà và lo cho con ăn học”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23068 - chị Võ Thị Tươi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp về cho chị Võ Thị Tươi số điện thoại: 0335537396. Địa chỉ: ấp Voi Sơn, xã Hoà Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

LD 23048: 5 năm chống chọi với ung thư, cô học trò lớp 9 mong hết bệnh về đi học

NGUYÊN ANH |

15 tuổi, đang cái tuổi ăn tuổi học với bao ước mơ, hoài bão của cô bé học sinh lớp 9 thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cuộc sống của bé N.T.L đảo lộn. L đang phải chống chọi cùng những tế bào u ác, những lần hóa trị đau đớn, rụng hết tóc...

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

Mắt xích nào bị điều tra trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ của ông trùm Nguyễn Minh Thành?

Việt Dũng |

Ngoài làm rõ hành vi của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm và 42 người khác, một số đối tượng liên quan đã được tách rút, xử lý sau.

Bác sĩ căng mình làm 4 ca, bệnh nhân nằm ghế đá trắng đêm chờ xạ trị

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại khoa Điều trị tia xạ của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, các y bác sĩ, nhân viên y tế, kỹ thuật viên phải căng mình xuyên đêm để xạ trị cho các bệnh nhân. Trong khi đó, người bệnh cũng phải thức trắng, nằm ở ghế đá mòn mỏi chờ đợi tới lượt.

Cà phê muối, bánh đồng xu sớm nở, tối tàn ở TPHCM

NHƯ QUỲNH |

Khoảng vài tháng trước, hàng loạt cửa hàng tại TPHCM kinh doanh theo “cơn sốt” cà phê muối, bánh đồng xu… khiến nhiều người không ngại xếp hàng đợi mua. Nay, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí có thể đóng cửa.

Giá nhà thuê tăng, nhà đầu tư trúng lớn, người đi thuê méo mặt

ANH HUY |

Căn hộ cho thuê là phân khúc được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong những năm qua với tỷ suất sinh lời kép từ lãi vốn (giá trị tài sản tăng) và lợi nhuận cho thuê. Tuy nhiên, giá thuê cao khiến những người đi thuê gặp nhiều bất lợi, thậm chí, nhiều người rời khu vực nội thành Hà Nội tìm nhà thuê ở xa trung tâm để tiết kiệm chi phí.

Nhiều người không còn mặn mà vì hiểm họa từ những "hộp ngủ"

Anh Tú - Mỹ Lệ |

TPHCM - Tin vào những lời quảng cáo về mô hình "hộp ngủ" tọa lạc ở trung tâm có giá rẻ, không phát sinh bất cứ chi phí nào nhưng sau khi trải nghiệm, nhiều người đã tá hỏa phải chuyển đi nơi khác vì mô hình này chứa nhiều rủi ro, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

LD 23063: Xót lòng người mẹ ung thư nuôi con gái 8 tuổi bại não

NGUYÊN ANH |

2 tháng tuổi, con gái bị xuất huyết não, viêm xương khớp nên không thể phát triển bình thường, sau đó, người mẹ lại phát hiện bị ung thư, khiến gia đình khó khăn càng chồng chất khó khăn.

LD 23048: 5 năm chống chọi với ung thư, cô học trò lớp 9 mong hết bệnh về đi học

NGUYÊN ANH |

15 tuổi, đang cái tuổi ăn tuổi học với bao ước mơ, hoài bão của cô bé học sinh lớp 9 thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cuộc sống của bé N.T.L đảo lộn. L đang phải chống chọi cùng những tế bào u ác, những lần hóa trị đau đớn, rụng hết tóc...

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.