LD 23048: 5 năm chống chọi với ung thư, cô học trò lớp 9 mong hết bệnh về đi học

NGUYÊN ANH |

15 tuổi, đang cái tuổi ăn tuổi học với bao ước mơ, hoài bão của cô bé học sinh lớp 9 thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã khiến cuộc sống của bé N.T.L đảo lộn. L đang phải chống chọi cùng những tế bào u ác, những lần hóa trị đau đớn, rụng hết tóc...

“Con muốn về đi học, bây giờ chắc các bạn vô học hết rồi hả cha?”, anh Nguyễn Minh Ty (cha của L) nghẹn ngào thuật lại lời con nói khi đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Năm 2019, em L (ngụ xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) phát hiện mắc căn bệnh bướu nguyên bào thần kinh. Sau khi phẫu thuật lần 2 từ kinh phí hỗ trợ của thầy Dương Văn Bình (Tổng phụ trách Đội, Trường THCS thị trấn Kiên Lương 1) với số tiền 72 triệu đồng từ giải thưởng mà thầy đã tham gia 1 chương trình giúp sức, sức khỏe của em đã tốt hơn. Nhưng từ tháng 5.2023 trở lại đây, căn bệnh tiếp tục di căn và em phải nằm lại điều trị ở bệnh viện.

2 chân của L đã bị tế bào u ác chèn ép dẫn đến bị liệt làm em nằm 1 chỗ, tạo ra thêm vết thương lở. Mỗi tuần, tiền thuốc mua thêm ở ngoài cho L gần 4 triệu đồng, 2 vợ chồng anh Ty đều nghỉ làm túc trực ở bệnh viện để lo cho con.

Trước đây khi L chưa bệnh, 2 vợ chồng gửi con cho nhà ông bà chăm giúp để đi làm công nhân ở Bình Phước, thu nhập cũng tạm trang trải cuộc sống. Khi L phát bệnh, 2 vợ chồng bỏ việc về quê lo cho con. Bao nhiêu tiền tiết kiệm được đều đổ vào trị bệnh, thậm chí căn nhà được mạnh thường quân hỗ trợ mới cất năm 2022 cũng đã đem cầm cố để có tiền điều trị cho con.

Lúc sức khỏe của con ổn, anh Ty và vợ thay nhau đi làm thuê, ai thuê gì làm đó, hết đi phụ hồ lại đi hái dừa. Số tiền ít ỏi kiếm được cũng không thể lo nổi chi phí điều trị và cuộc sống. L còn 1 người em hiện đang học lớp 7 cũng phụ giúp cho cha mẹ việc nhà khi chị bị bệnh.

Anh Ty cho biết: “Theo chỉ định cùa bác sĩ, L có dấu hiệu kháng thuốc điều trị ung thư. Mặc dù tế bào ung thư có dấu hiệu được kiểm soát nhưng cần phải tiếp tục vào thuốc lần 3 mạnh hơn mới có hiệu quả. Thế nhưng gia đình cũng không thể nào gồng gánh lo nổi nữa, dù đã cố gắng đi làm, cầm cố gia tài duy nhất là ngôi nhà đang ở”.

Thầy Dương Văn Bình - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS thị trấn Kiên Lương 1 - cho biết, thấy hoàn cảnh gia đình em L không đủ khả năng để tiếp tục điều trị cho em nên nhà trường đã có làm thư ngỏ trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Đồng đội các cấp được phép phát động phong trào “Cùng bạn đến trường”, “Giúp bạn vượt khó” trong các trường học trên địa bàn huyện, các Liên đội thuộc hệ thống Hội Đồng đội tỉnh Kiên Giang nhằm hỗ trợ giúp đỡ em L trên hành trình giành lại sự sống. Nhà trường rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, chung tay giúp sức của tất cả mọi người để điều trị hết bệnh cho L, để mong muốn đi học trở lại của em có thể thực hiện.

Anh Ty tâm sự: “Bản thân là trụ cột gia đình mà không lo được cho con tôi cảm thấy rất khổ tâm. Giờ đi làm việc cực khổ gì cũng được, mong là có tiền cho con trị bệnh thôi. Bé L rất ngoan, hiếu thảo ở nhà làm hết mọi việc phụ cha mẹ, tôi thấy thương con quá vì nó rất ham học mà giờ phải nằm 1 chỗ như vậy”.

Theo anh Ty, L có tâm sự với cha mẹ là con thích vẽ, thích học thiết kế thời trang.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23048 - bé N.T.L xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cho cha của bé N.T.L - anh Nguyễn Minh Ty, số điện thoại: 0981672934. Địa chỉ: Tổ 8, ấp Song Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 8.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 50.168.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 8.2023.

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

LD 23027: Bé trai 19 tháng tuổi ở Kiên Giang cần tiền ghép tủy, chữa bệnh hiếm gặp

NGUYÊN ANH |

Bé P.G.P (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi sinh ra đã không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ định phải ghép tủy mới có cơ hội cứu sống nhưng chi phí hơn 1 tỉ đồng khiến gia đình rơi vào bế tắc.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Điền kinh thi đấu không thành công

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Thành phố Thủ Đức sẽ phát triển đột phá với cơ chế đặc thù

MINH QUÂN |

TPHCM - Với 16 phòng ban chuyên môn, cùng với 4 trung tâm mới, bộ khung của thành phố Thủ Đức cơ bản được hình thành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển, giải quyết nhanh những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Nữ sinh 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 1 năm vẫn chưa có lời giải đáp

Khánh Linh |

Công an TP Hà Nội vừa thông tin vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi) mất tích bí ẩn hơn 1 năm qua.

Chạm vào nét đẹp của sông nước Cần Thơ bằng năm giác quan

Đức Anh |

Về thăm Cần Thơ gạo trắng nước trong, du khách như có thể cảm nhận nét đẹp của cảnh sắc, văn hoá, ẩm thực, nghệ thuật… trọn vẹn bằng cả năm giác quan.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các cảnh đời tháng 8.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 50.168.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 8.2023.

LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

LD 23027: Bé trai 19 tháng tuổi ở Kiên Giang cần tiền ghép tủy, chữa bệnh hiếm gặp

NGUYÊN ANH |

Bé P.G.P (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi sinh ra đã không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ định phải ghép tủy mới có cơ hội cứu sống nhưng chi phí hơn 1 tỉ đồng khiến gia đình rơi vào bế tắc.