LD 23040: Bé trai 5 tuổi 33 lần vào hóa chất chống chọi với khối u ác của bể thận

NGUYÊN ANH |

Lên 2 tuổi, bé Đ được phát hiện mắc u ác của bể thận, gia đình chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị nhưng không đủ, đứa trẻ ngây thơ phải sống cùng chiếc ống xông suốt 3 năm nay.

Mới 5 tuổi, bé L.C.Đ (ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang) đã trải qua cuộc sống mà nhiều người thốt lên là không dành cho một đứa trẻ. Trải qua 33 lần vào hoá chất và 20 tia xạ nhưng nỗi đau đớn vẫn chưa dừng lại ở đó. Mỗi tuần, Đ phải vào hóa chất 1 lần để kiểm soát tình trạng khối u.

Nhìn đứa con thơ phải chịu bao nỗi đau vì căn bệnh quái ác, chị Nguyễn Thị Thêm - mẹ của bé Đ - lặng người trong nước mắt. Như bao nhiêu người mẹ khác, chị Thêm mong mỏi con mình được sống khỏe mạnh, vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa chứ không phải hàng ngày phải sinh hoạt, duy trì cuộc sống với chiếc ống xông từ ổ bụng ra ngoài.

2 tuổi, phát hiện những biểu hiện bất thường của Đ nên chị Thêm đưa bé đi khám. Sau khoảng thời gian theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, bé Đ được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u ác của bể thận.

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, cha Đ là anh Lương Minh Phụng phải làm thuê nhiều công việc để kiếm tiền lo chi phí điều trị cho con. Chị Thêm (mẹ Đ) cũng bỏ mọi thứ để chăm sóc con ở bệnh viện.

Trước kia, 2 vợ chồng có 1 chiếc ghe nhỏ để chở thuê đồ nhưng lúc Đ bệnh, cả 2 đã tạm gác lại việc chở thuê để lo cho con, lâu dần chiếc ghe cũng hư hỏng không sử dụng được. Chị Thêm có nghề làm móng tay, mỗi khi có khách thì anh Phụng ở nhà chăm con để chị Thêm đi làm và ngược lại, khi anh Phụng đi làm thì chị Thêm phải trông coi con nhỏ. Dù tất bật ngược xuôi nhưng thu nhập kiếm được ít ỏi, không thể trang trải cho cuộc sống chứ chưa nói đến điều trị.

Bé Lương Công Vỹ - anh trai của bé Đ - năm nay 9 tuổi nhưng đã biết chia sẻ khó nhọc với cha mẹ. Thương em trai bị bệnh nên hàng ngày ngoài việc học, Vỹ tranh thủ thời gian chăm sóc em để cha mẹ đi làm kiếm tiền.

Bé Đ sống cùng chiếc ống đâm ra ngoài suốt 3 năm nay. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ xã
Bé Đ sống cùng chiếc ống truyền dịch ra ngoài suốt 3 năm nay. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh

Chị Thêm cho biết: Sau thời gian điều trị (hoá trị, phẫu thuật và xạ trị) tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán khối u đã di căn và làm tụ dịch ở thận do bướu hoại tử toàn bộ hạ vị. Sau khi phẫu thuật, Đ phải truyền ống ra phía ngoài để truyền dịch tụ.

Vì ống xông truyền dịch ra ngoài nên lúc nào cũng cần có người lớn trông coi. Mỗi lần ống bị rớt ra, chị Thêm phải đưa con lên TP Hồ Chí Minh để cắm ống vào lại, đến nay cũng đã đi lại 8 lần.

Ông Vũ Hải Dương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông Thạnh, huyện An Minh - cho biết: “Hiện nay, gia đình chị Thêm không còn đủ khả năng để lo cho Đ. Địa phương cũng có những hỗ trợ giúp cho gia đình chị Thêm, hàng xóm xung quanh cũng thấy thương hoàn cảnh nên gom góp mỗi người một ít giúp bé Đ. Tuy nhiên, khả năng của địa phương cũng có hạn nên rất mong các nhà hảo tâm gần xa có thể cùng giúp sức, hỗ trợ cho bé Đ chi phí điều trị bệnh”.

Chị Thêm chia sẻ: “Vì hoại tử thận phải cắm ống xông để dịch ra ngoài nên hàng tháng, tôi phải đưa bé đi tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, mỗi lần đi chi phí khoảng 3-4 triệu đồng. 2 vợ chồng đã vay mượn khắp nơi, cố gắng làm kiếm tiền nhưng vẫn không đủ, bất lực nhìn con chịu khổ. Tôi chỉ ước mong cho Đ được giúp đỡ có tiền điều trị trong thời gian tới”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23040 - bé L.C.Đ xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cho cha của bé L.C.Đ - anh Lương Minh Phụng, số điện thoại: 0943993227. Địa chỉ: ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang).


NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các Cảnh đời tháng 7.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 16.230.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 7.2023.

LD 23027: Bé trai 19 tháng tuổi ở Kiên Giang cần tiền ghép tủy, chữa bệnh hiếm gặp

NGUYÊN ANH |

Bé P.G.P (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi sinh ra đã không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ định phải ghép tủy mới có cơ hội cứu sống nhưng chi phí hơn 1 tỉ đồng khiến gia đình rơi vào bế tắc.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển hơn 26 triệu đồng tới các cảnh đời

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 26.472.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước.

Trung ương cách tất cả chức vụ trong đảng nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến

Vương Trần |

Ông Trịnh Văn Chiến - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá - bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Xử phạt đầu bếp Võ Quốc 7,5 triệu đồng vì xúc phạm báo chí

ĐÔNG DU |

TPHCM - Đầu bếp Võ Quốc (người sử dụng Facebook tên Vo Quoc) bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (Sở TTTT TPHCM) xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Dự án Nhà máy nước 540 tỉ đồng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ gần 4 năm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được tỉnh Quảng Ngãi tạo mọi điều kiện thuận lợi, tuy nhiên Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi vẫn chậm tiến độ gần 4 năm.

Người đấu giá trúng biển số 51K-888.88 vẫn chưa nộp tiền

Việt Dũng |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng chuyển tiền tới các Cảnh đời tháng 7.2023

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 16.230.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước tháng 7.2023.

LD 23027: Bé trai 19 tháng tuổi ở Kiên Giang cần tiền ghép tủy, chữa bệnh hiếm gặp

NGUYÊN ANH |

Bé P.G.P (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi sinh ra đã không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ định phải ghép tủy mới có cơ hội cứu sống nhưng chi phí hơn 1 tỉ đồng khiến gia đình rơi vào bế tắc.

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chuyển hơn 26 triệu đồng tới các cảnh đời

Ly Đỗ |

Chương trình Cảnh đời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tiếp nhận và chuyển 26.472.000 đồng ủng hộ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình các cảnh đời khó khăn trên cả nước.