LD 23059: Gần 10 năm nằm liệt, vợ con bỏ đi, sống lay lắt nhờ cha già yếu

HOÀNG LỘC |

Bị gãy xương sống từ một vụ tai nạn dẫn đến nằm liệt một chỗ gần 10 năm, vợ bỏ đi, tất cả sinh hoạt, ăn uống đều dựa vào người cha già yếu đã gần 80 tuổi...

Tìm đến ngôi nhà của anh Hà Minh Phải (sinh năm 1987, ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi không khỏi xót xa khi vừa bước vào cửa đã cảm nhận được mùi hôi từ các vết lở loét trên cơ thể của anh do nhiều năm nằm liệt một chỗ.

Ông Hà Công Hiến (78 tuổi, cha ruột anh Phải) ngập ngừng kể, cuối năm 2014, khi đang hái trái cây trước nhà, anh Phải không may bị ngã gãy xương sống và phải nằm liệt một chỗ từ đó đến nay.

Theo ông Hiến, gia đình đã vay mượn người thân, lối xóm hơn 100 triệu đồng để đưa anh Phải đi điều trị ở bệnh viện nhưng không khỏi. Hiện nợ cũ vẫn chưa trả hết, còn gia đình thì không thể vay mượn tiếp, dù chỉ để mua thuốc uống hàng ngày.

Ông Hiến cho biết thêm, 3 năm sau vụ tai nạn, không chịu nổi cảnh túng quẫn, vợ anh Phải dắt con trai 4 tuổi bỏ đi. Từ đó, mọi việc lo cho anh Phải chỉ còn dựa vào một mình ông Hiến.

Anh Hà Minh Phải bị gãy xương sống nằm liệt một chỗ gần 10 năm qua.Video: Hoàng Lộc

Ông Hà Thanh Bình (54 tuổi, hàng xóm của anh Phải) cho hay, bản thân ông Hiến đã lớn tuổi lại mang nhiều chứng bệnh còn phải lo cơm nước, thuốc thang và vệ sinh cá nhân cho anh Phải. Ông Hiến già yếu hơn thì không biết anh Phải sẽ trông cậy vào ai.

“Trước cảnh tình khó khăn này, bà con lối xóm chúng tôi thường xuyên giúp đỡ tiền thuốc, hỗ trợ gạo, mì, nhu yếu phẩm để phần nào giúp cho gia đình ông Hiến, anh Phải giảm bớt khó khăn” - ông Bình cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Văn Hai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, anh Phải là bệnh nhân đặc biệt nặng, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo không còn khả năng lao động. Chỉ riêng tiền mua tã, mua thuốc uống cầm chừng hàng ngày cũng phải tốn khoảng 50.000 đồng. Chưa kể, người cha 78 tuổi đã già yếu, phải dùng thuốc uống hàng ngày để chữa trị các bệnh lao phổi, viêm khớp...

“Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, trong đó luôn ưu tiên cho gia đình anh Phải sớm đủ tiền điều trị xương sống” - ông Hai nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23059 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ ông Phan Văn Hai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0386.383.609.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...

LD 23056: Bị bỏ rơi từ nhỏ lại mang bệnh hiểm, nam thanh niên cạn kiệt sau 6 lần phẫu thuật

HOÀNG LỘC |

Sống cảnh không cha không mẹ, thanh niên 28 tuổi thuộc hộ nghèo tại thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị bệnh hoại tử ruột phải phẫu thuật nhiều lần với số tiền hơn 100 triệu đồng từ vay mượn. Hiện anh không còn khả năng chi trả cho những lần phẫu thuật tiếp theo.

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Đề nghị tặng Huân chương cho Giám đốc, Phó Giám đốc công an

Quang Việt |

Trong tuần qua, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cùng một số cá nhân được Bộ Công an đề nghị tặng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xét xử Thảo "lụi" và đàn em vụ án Hủy hoại tài sản

PHẠM DUY |

Bình Thuận - An ninh được thắt chặt quanh Toà án Nhân dân TP Phan Thiết - nơi diễn ra phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thảo (biệt danh Thảo “lụi”) cùng các đồng phạm trong vụ án “Hủy hoại tài sản”.

Sau 13 năm, Công ty Sông Đà - Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

Nhận lại tượng Nữ thần Durga từ nước ngoài và câu hỏi cho quản lý di sản văn hóa

Trung Hiếu |

Cho đến khi Văn phòng Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ (HSI) phối hợp cùng Cảnh sát London phát hiện và trao trả lại, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước ta, cũng như Quảng Nam là nơi xuất xứ của cổ vật mới hay, tượng đồng nữ thần Durga đã bị kẻ gian đánh cắp từ năm 2008, và rao bán trót lọt ở nước ngoài.

LD 23057: Chồng không việc làm, vợ trẻ nằm liệt vì bệnh hiểm nghèo

HOÀNG LỘC |

Cô gái ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) không ruộng đất, mắc bệnh viêm tủy cột sống nằm liệt một chỗ hơn 6 tháng qua. Chi phí thuốc thang đã hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không giảm, hiện gia đình không còn tiền điều trị...

LD 23056: Bị bỏ rơi từ nhỏ lại mang bệnh hiểm, nam thanh niên cạn kiệt sau 6 lần phẫu thuật

HOÀNG LỘC |

Sống cảnh không cha không mẹ, thanh niên 28 tuổi thuộc hộ nghèo tại thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị bệnh hoại tử ruột phải phẫu thuật nhiều lần với số tiền hơn 100 triệu đồng từ vay mượn. Hiện anh không còn khả năng chi trả cho những lần phẫu thuật tiếp theo.

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.