LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1972, ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Có mặt tại nhà bà Vân, chúng tôi chỉ nghe tiếng ho, thở dốc do mệt của ông Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1964) - chồng bà Vân.

Bà Vân tâm sự, trước đây, vợ chồng đi làm thuê mỗi ngày thu nhập được khoảng 300.000 - 400.000 đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Nhưng đến 2018, cơn bạo bệnh khối u não ập đến với ông Lợi, nên gia đình bà Vân phải bán ngôi nhà để có tiền điều trị bệnh cho chồng.

“Đến năm 2022, bệnh khối u não, trở nặng và tai biến khiến chồng tôi nằm liệt một chỗ không tự chủ vệ sinh cá nhân. Cũng trong khoảng thời gian này, con gái bỏ đi biệt tích giao lại 4 cháu để tôi nuôi” - bà Vân cho biết thêm.

Gia đình 6 nhân khẩu ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long sống phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ việc phụ hồ của bà Nguyễn Thị Vân U60. Video: Hoàng Lộc

Nói đến công việc hàng ngày, bà Vân tâm sự thêm, bà đi làm từ lúc 6 giờ sáng, nhưng bà phải thức dậy vào khoảng 2 giờ để vệ sinh, nấu cơm cho ông Lợi và các cháu. Hiện tại, cháu gái lớn 14 tuổi phải nghỉ học để chăm sóc ông ngoại và trông giữ 3 em nhỏ.

“Hơn 5 năm điều trị bệnh của chồng tôi với số tiền trên 400 triệu đồng. Số tiền này có được là do tôi bán ngôi nhà và vay mượn người thân, nhưng bệnh tình của chồng ngày càng nặng, hiện chỉ dùng thuốc cầm chừng hàng ngày” - bà Vân nghẹn ngào cho hay.

Bà Vân tâm sự thêm, với mức lương khoảng 200.000 đồng/ngày, bà phải thắt chặt chi tiêu để có đủ số tiền trên 500.000 đồng mua thuốc cho ông Lợi sử dụng trong một tuần.

Sống cách nhà bà Vân chưa đến 100 mét, bà Nguyễn Thị Lài (42 tuổi) xúc động cho biết, bà thường xuyên mang bánh ngọt, trái cây cho các cháu nhỏ và một ít gạo cho để gia đình bà Vân có bữa cơm ăn hàng ngày.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Văn Ẩn - Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình (Tỉnh Vĩnh Long) - thông tin, xã Phú Thịnh hiện có 35 hộ nghèo, 84 hộ cận nghèo, ngoài nhận các chính sách hỗ trợ còn được nhận quà từ các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.

Theo ông Ẩn, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi là hộ nghèo, tạm thời sinh sống trên phần đất công của xã (do phần đất này chưa có kế hoạch sử dụng). Kinh phí cất nhà cũng được mạnh thường quân địa phương hỗ trợ.

“Ông Nguyễn Văn Lợi là người bệnh, bà Nguyễn Thị Vân người nuôi bệnh được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng 1.080.000 đồng, giúp gia đình bà Vân trang trải chi phí trong cuộc sống”, - ông Ẩn cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp bà Nguyễn Thị Vân qua số điện thoại 0945.761.410 ở Khu dân cư Phú Hữu Đông, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

LD 23038: Bỏ học để chăm sóc cha bị ung thư gan, mẹ bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Một em gái 16 tuổi phải dừng việc học để chăm sóc cha và mẹ bị bệnh ung thư, tai biến mất sức lao động.

LD 23033: Nhói lòng bé gái 3 tuổi bị u não ác tính

Khánh Linh |

Trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh u não ác tính, từ một bé gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay hát, hay cười, giờ đây, cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh (3 tuổi, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) nằm bất động một chỗ với chằng chịt thiết bị, dây truyền, ống thở xung quanh người.

LD 23030: Con trai U70 không nghề nghiệp nuôi mẹ già bị tai biến trong căn nhà xiêu vẹo

HOÀNG LỘC |

Mẹ già 86 tuổi bị bệnh tai biến nằm liệt một chỗ được con trai 66 tuổi không nghề nghiệp nuôi trong căn nhà xiêu vẹo cất nhờ trên đất người thân.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

LD 23038: Bỏ học để chăm sóc cha bị ung thư gan, mẹ bị tai biến

HOÀNG LỘC |

Một em gái 16 tuổi phải dừng việc học để chăm sóc cha và mẹ bị bệnh ung thư, tai biến mất sức lao động.

LD 23033: Nhói lòng bé gái 3 tuổi bị u não ác tính

Khánh Linh |

Trải qua 3 lần phẫu thuật vì bệnh u não ác tính, từ một bé gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hay hát, hay cười, giờ đây, cháu Mai Ngọc Quỳnh Anh (3 tuổi, xã Xuân Thuỷ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) nằm bất động một chỗ với chằng chịt thiết bị, dây truyền, ống thở xung quanh người.

LD 23030: Con trai U70 không nghề nghiệp nuôi mẹ già bị tai biến trong căn nhà xiêu vẹo

HOÀNG LỘC |

Mẹ già 86 tuổi bị bệnh tai biến nằm liệt một chỗ được con trai 66 tuổi không nghề nghiệp nuôi trong căn nhà xiêu vẹo cất nhờ trên đất người thân.