LD 23056: Bị bỏ rơi từ nhỏ lại mang bệnh hiểm, nam thanh niên cạn kiệt sau 6 lần phẫu thuật

HOÀNG LỘC |

Sống cảnh không cha không mẹ, thanh niên 28 tuổi thuộc hộ nghèo tại thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị bệnh hoại tử ruột phải phẫu thuật nhiều lần với số tiền hơn 100 triệu đồng từ vay mượn. Hiện anh không còn khả năng chi trả cho những lần phẫu thuật tiếp theo.

Tìm đến ngôi nhà nhỏ ở khóm 6, thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), chúng tôi không khỏi xót xa trước hình ảnh anh Hồ Quốc Sang (sinh năm 1995) phải nằm một chỗ vì ruột bị hoại tử và túi phân treo ở ngoài bụng.

Ông Hồ Ngọc Tâm (sinh năm 1975, cậu ruột của anh Sang) cho biết, anh Sang thuộc hộ nghèo, không cha, mẹ khù khờ bỏ rơi từ lúc 3 tuổi. Chính ông Tâm là người đã cưu mang anh Sang đến năm 18 tuổi, sau đó anh đi làm ở Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Thanh niên 28 tuổi ở thị trấn Long Hồ đã phải phẫu thuật 6 lần vì ruột bị hoại tử với số tiền trên 100 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Lộc
Anh Sang đã phải phẫu thuật 6 lần vì ruột bị hoại tử với số tiền trên 100 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Lộc

“Năm 2015, cháu Sang bị đau bụng thường xuyên. Gia đình không tiền nên chỉ mua thuốc uống cho qua. Cũng vì không được khám, chữa bệnh ngay từ sớm nên bệnh tình càng trở nặng”, ông Tâm cho biết thêm.

Ông Tâm cho biết, đến năm 2022, Sang xuất hiện ngày càng nhiều cơn đau ở vùng bụng nên phải đi cấp cứu và được tiên đoán hoại tử ruột.

“Từ đó đến nay Sang đã trải qua 6 lần phẫu thuật, cắt bỏ phần ruột bị hoại tử và đeo túi phân phía ngoài bụng. Hiện gia đình đã cạn kiệt nên chưa đủ tiền và Sang cũng không đủ sức khỏe để phẫu thuật đưa phần ruột trở lại vào bụng”, ông Tâm cho biết thêm.

Là người hàng xóm góp sức nuôi dưỡng anh Tâm từ lúc nhỏ, nhất là thời gian phát bệnh, bà Nguyễn Thị Xàng (sinh năm 1955, thị trấn Long Hồ) cho biết, từ lúc phát bệnh đến nay anh Sang phải vay, mượn tiền hơn 100 triệu đồng của người thân, lối xóm để chữa trị.

“Sang hiền lành, sống hòa đồng, vui vẻ với nhiều người nên khi phát bệnh cũng được nhiều người giúp đỡ, cho mượn tiền chữa trị không tính lãi”, bà Xàng cho biết thêm.

Ngày 11.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Long Hồ - thông tin, trên địa bàn thị trấn hiện nay còn 60 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

Theo bà Nhung, trong số những hộ nghèo thì trường hợp anh Hồ Quốc Sang thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được MTTQ thị trấn và các ban, ngành địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ chi phí, nhu yếu phẩm để anh sinh sống và điều trị bệnh.

“Được biết, số tiền anh Sang cần để thực hiện phẫu thuật lần tiếp theo khoảng gần 100 triệu đồng. MTTQ thị trấn tiếp tục vận động mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ anh Sang sớm đủ kinh phí thực hiện phẫu thuật, giúp anh trở lại lao động để có tiền sinh sống qua ngày”, bà Nhung cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23056 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ trực tiếp ông Hồ Ngọc Tâm (cậu ruột của anh Hồ Quốc Sang) tại địa chỉ khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0334157680.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân 31 tuổi khó thở, tức ngực phải điều trị bằng cách rửa phổi

Hương Giang |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân 31 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp gây khó thở, tức ngực khi gắng sức, phải điều trị bằng cách rửa phổi.

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

LD 23034: Người phụ nữ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật

Lương Hà |

Thái Bình - Hơn 30 năm nay, bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi chồng khuyết tật bẩm sinh và người con trai bị di truyền từ bố, ốm yếu thiểu năng trí tuệ.

Chuyện hài hước về "nỗi khổ" của anh Tây khi ăn sáng tại Việt Nam

Ninh Phương |

Không ít người Việt cũng phân vân với câu hỏi "Sáng nay ăn gì". Nathan, một người Anh sống tại Việt Nam, chia sẻ góc nhìn hài hước về chuyện ăn sáng ở Việt Nam.

Bệnh viện gặp khó, hàng trăm y, bác sĩ khốn đốn vì bị nợ lương

Hoàng Bin |

Từ một bệnh viện đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) thuộc hàng đầu của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam nợ lương, BHXH của hàng trăm NLĐ.

Một chút sức khoẻ, một chút nhan sắc để 1.000 tấn rác được dọn sạch

NGUYỄN HÀ |

Một trong 20 gương mặt Thanh niên sống đẹp 2023 Nguyễn Ngọc Ánh đã có một hành trình sống đẹp theo cách của mình, cô cùng Xanh Việt Nam đã tổ chức và dọn sạch cả nghìn tấn rác thải trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tuyển Việt Nam và lộ trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026

NHÓM PV |

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu với Uzbekistan và Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Troussier cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực Châu Á. Góc nhìn thể thao số 132 cùng bình luận viên Quang Tùng đưa ra những vấn đề của tuyển Việt Nam.

Doanh nghiệp vượt khó, đảm bảo việc làm cho người lao động

Cường Ngô |

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chắt chiu từng đơn hàng cũ để có những kết quả kinh doanh ấn tượng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Bệnh nhân 31 tuổi khó thở, tức ngực phải điều trị bằng cách rửa phổi

Hương Giang |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân 31 tuổi mắc bệnh lý hiếm gặp gây khó thở, tức ngực khi gắng sức, phải điều trị bằng cách rửa phổi.

LD 23051: Nỗi thống khổ của người phụ nữ nuôi chồng bị khối u não

HOÀNG LỘC |

Với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ, một người phụ nữ trên 50 tuổi phải lo trị bệnh u não và tai biến cho người chồng cùng 4 người cháu nhỏ có bữa cơm sinh sống hàng ngày.

LD 23034: Người phụ nữ gần 70 tuổi nuôi chồng, con bệnh tật

Lương Hà |

Thái Bình - Hơn 30 năm nay, bà Ngô Thị Nuận (68 tuổi) một mình gánh vác công việc gia đình, nuôi chồng khuyết tật bẩm sinh và người con trai bị di truyền từ bố, ốm yếu thiểu năng trí tuệ.