LD 21168: Vợ ôm con bệnh tật xin chồng: "Anh đừng chết, về với mẹ con em"

Hồng Phúc |

Con gái Quỳnh Anh (1 tuổi) khóc đến tím tái mặt mày vì bú mẹ, sữa trào ra khỏi miệng, tràn qua cả mũi... cùng lúc chồng đang cấp cứu vì bệnh tim khiến chị Hảo nước mắt giàn giụa cầu xin chồng đừng chết.

Con gái bị hở vòm, đang trên viện thì phải về vì bố đi cấp cứu

Giữa trưa hè oi bức, chúng tôi về thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thăm gia đình chị Vũ Thị Hảo theo lá đơn cầu cứu. Trên chiếc võng được đặt ở một góc nhà, chị đang cố ru con ngủ nhưng cô bé khóc ngằn ngặt đến thắt lòng.

Bé Quỳnh Anh (1 tuổi) bị dị tật hở vòm rất sâu và rộng.
Bé Quỳnh Anh (1 tuổi) bị dị tật hở vòm rất sâu và rộng.

Hoảng hốt và sợ hãi, nhận ra sữa lại trào ra khỏi miệng và mũi con, chị Hảo bế thốc con lên và vỗ cho con hết sặc. Chân tay luống cuống, chị thở gấp: “Con sinh ra bị hở vòm sâu lắm bác ạ nên mỗi lần bú mẹ và uống nước là sợ nơm nớp. Nếu không xử lí ngay không biết có chuyện gì xảy ra nữa”.

Nhìn sang Quỳnh Anh, con gái vẫn nguyên nét mặt sợ hãi, đang nép vào ngực mẹ như tìm một chốn an toàn. Ngắm con lúc này tội lắm, cô bé mới 1 tuổi nhưng đã quen dần với những lần sặc sữa và nước khiến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Xót con, chị Hảo đã cho con lên viện nhưng lại bế con về vì cùng thời điểm chồng chị bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp.

Chị Hảo mệt mỏi và kiệt quệ vì chồng đang cấp cứu trên bệnh viện.
Chị Hảo mệt mỏi và kiệt quệ vì chồng đang cấp cứu trên bệnh viện.
"Con đang ở bệnh viện thì ở nhà bố đi cấp cứu. Giờ chồng tôi đang trên Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ bảo phải mổ gấp vì bệnh tim nguy kịch quá rồi. Tôi bất lực không biết lo đâu ra cả trăm triệu để anh ấy mổ” – chị Hảo ngồi sụp xuống nền nhà, kiệt quệ tâm sự khi vẫn đang ra sức dỗ dành con.

Chồng chị được chẩn đoán bị suy tim mức độ nặng, cần phải phẫu thuật gấp nên cả nhà đang rối như tơ vò. Con còn quá bé, không thể tách mẹ nên chị đành ngậm ngùi nhờ anh trai chồng lên chăm, còn chị chạy đi chạy lại giữa Hà Nội và Hải Dương. Kiệt quệ sức lực vì phải di chuyển nhiều khiến chị mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng của nhiều đêm không ngủ.

Chờ đợi ca phẫu thuật… trong hi vọng mong manh

Tính mạng của chồng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chị Hảo lại đứt ruột vì con. Bác sĩ cho biết con sẽ phải phẫu thuật vá vòm nhưng lấy tiền đâu ra thì chị bất lực.

Chị Hảo thương con, xót chồng. Chị khao khát con được đi phẫu thuật nhưng không có tiền.
Chị Hảo thương con, xót chồng. Chị khao khát con được đi phẫu thuật nhưng không có tiền.
Chị Hảo khóc cạn cả nước mắt thương chồng, xót con.

Bản thân chị Hảo cũng không khỏe mạnh gì, những cơn đau kéo đến với chị ngày một dồn dập hơn vì chị bị sỏi thận. Vén vạt áo đã cũ và sứt chỉ, chị Hảo cho chúng tôi xem một vết sẹo to ở ngang sườn, dấu tích của cuộc phẫu thuật sỏi thận cách đây không lâu.

Chị ngượng ngùng tâm sự: “Tôi giờ sao cũng được, chỉ lo cuộc mổ cho con gái sắp tới thôi. Giờ tiền lấy ở đâu ra cho con đi viện, tôi không biết nữa. Còn bố cháu, anh ấy vẫn đang nằm phòng cấp cứu, chẳng biết có qua được không. Anh ấy mà có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi cũng chết theo anh ấy luôn”.

Nói đến đây nước mắt chị lại giàn giụa. Giọng nghẹn đặc lại, chỉ còn cái cúi đầu lầm lũi bởi mọi cánh cửa đều đã đóng sập trước mặt chị. Tính mạng của chồng, của con đều bị đe dọa từng ngày mà chị thì bất lực.

Chị cầu xin chồng đừng chết, cầu xin cho con có tiền phẫu thuật.

Đang nói chuyện, chị Hảo phải ngồi thụp xuống nền nhà, đầu dựa vào tường vì đau. Trên chiếc võng đang đung đưa, con gái Quỳnh Anh cũng tỉnh giấc. Cô bé bắt đầu khóc vì giật mình khi rời vòng tay mẹ khiến chị lạ ra sức dỗ con. Chứng kiến cảnh này, thật tình chúng tôi không cầm lòng được. Bế Quỳnh Anh để chị được ngồi nghỉ một chút nhưng con không chịu, lại càng khóc to hơn.

“Vì con cứ bú hay uống nước là sặc nên tôi có dám để ai bế cháu đâu. Tôi chỉ mong cháu sớm được phẫu thuật vá hở vòm lại thôi, chứ không cứ nơm nớp thế này suốt...” – chị Hảo ngước đôi mắt lên nhìn, cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Hảo xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21168, chị Vũ Thị Hảo. Địa chỉ: Thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. ĐT: 0969860331.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Gạo cứu đói tiếp tục đến với người lao động nghèo Cần Thơ

Trân Trân |

Sau khi Lao Động đưa tin về những hoàn cảnh người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 1.8, Báo Lao Động đã đến trao tặng những phần quà hỗ trợ các do mạnh thường quân gửi đến người lao động nghèo gặp khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Câu chuyện cổ tích bước ra đời thực với em Nhâm muốn hiến tạng

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, tiếp tục nhận được 21.580.000, em Nhâm từng muốn được hiến tạng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Mọi niềm vui và may mắn gõ cửa, với em như một giấc mơ mà em không bao giờ dám nghĩ đến.

LD 21166: Ám ảnh 3 đứa trẻ đói khát khóc ngặt trước di ảnh bố

Hồng Phúc |

Ngước đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lên nhìn tấm di ảnh của bố, 3 đứa trẻ ngây ngô khóc ngằn ngặt đòi mẹ mang bố về. Nhìn con, Trang chỉ biết câm nhín, không tin chồng đã ra đi.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Gạo cứu đói tiếp tục đến với người lao động nghèo Cần Thơ

Trân Trân |

Sau khi Lao Động đưa tin về những hoàn cảnh người lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chiều ngày 1.8, Báo Lao Động đã đến trao tặng những phần quà hỗ trợ các do mạnh thường quân gửi đến người lao động nghèo gặp khó khăn trên địa bàn TP Cần Thơ.

Câu chuyện cổ tích bước ra đời thực với em Nhâm muốn hiến tạng

Hồng Phúc |

Xúc động nghẹn ngào, tiếp tục nhận được 21.580.000, em Nhâm từng muốn được hiến tạng gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm. Mọi niềm vui và may mắn gõ cửa, với em như một giấc mơ mà em không bao giờ dám nghĩ đến.

LD 21166: Ám ảnh 3 đứa trẻ đói khát khóc ngặt trước di ảnh bố

Hồng Phúc |

Ngước đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lên nhìn tấm di ảnh của bố, 3 đứa trẻ ngây ngô khóc ngằn ngặt đòi mẹ mang bố về. Nhìn con, Trang chỉ biết câm nhín, không tin chồng đã ra đi.

LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

LD 21139: Vợ ngủ hành lang, nhịn cơm cầu xin mọi người cứu chồng bệnh tim

Hồng Phúc |

Đang chạy xe ôm, anh Tuấn đau ôm ngực, ngã quỵ xuống đường và được chuyển đi cấp cứu. Người vợ nghèo đi rửa bát thuê phải chấp nhận ngủ hành lang, nhịn cơm gom góp được mấy triệu đồng để cứu chồng nhưng bất lực bởi số tiền điều trị cho anh lên đến 200 triệu đồng.