Nhận thông tin từ em Nguyễn Thị Nhâm – nhân vật trong bài viết: “Con muốn được hiến tạng trước khi chết mẹ ơi”, chúng tôi ai cũng phấn khởi khi thấy em khỏe hơn nhiều. Tinh thần thoải mái, em khoe: “Em đã nhận được số tiền 21.580.000 đồng của Báo Lao Động tiếp tục giúp đỡ em rồi ạ. Em biết ơn mọi người và sẽ dùng số tiền này vào việc chữa bệnh”.
Vốn là một cô gái xinh xắn, thông minh, ai cũng tưởng Nhâm sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, nhưng sóng gió bắt đầu ập đến khi em sinh con gái đầu lòng. Từ những cơn đau đầu tiên, em có dấu hiệu yếu dần và đôi chân không đi lại được nữa. Cùng thời điểm đó, cuộc hôn nhân của em cũng tan vỡ, Nhâm rời nhà chồng ở Hưng Yên về tá túc nhà mẹ đẻ tại Nam Định.
Thấm thoắt cũng vài năm trôi qua, bố mẹ vì không có điều kiện nên không thể cho con lên viện thường xuyên được. Các triệu chứng càng ngày càng nặng lên khi em không thể ngồi vững được, cả cơ thể cứ run lên và giật liên hồi. Sợ hãi mình có thể chết bất cứ khi nào nên ước nguyện cuối cùng của em đó là được làm đơn xin hiến tạng để sau khi qua đời giúp đỡ cho những người khác bằng chính những bộ phận trên cơ thể mình.
Cảm động trước ước muốn của Nhâm, nhiều tấm lòng bạn đọc đã được gửi về giúp đỡ em. Mọi người còn tạo điều kiện, hỗ trợ em hết mức để em lên viện điều trị nhưng vì dịch đang bùng phát nên em tạm thời chưa đi. Nói về điều này, Nhâm kể: “Theo đúng lịch em đã lên bệnh Viện Châm cứu TW để điều trị rồi nhưng vì đúng đợt Hà Nội đang giãn cách nên em tạm thời ở nhà. Em được các bác, các chú động viên là lên điều trị sẽ có hi vọng đi lại được nên em đang hi vọng và chuẩn bị tinh thần tốt nhất đi chữa bệnh".
Nghe Nhâm tâm sự, chúng tôi đều thờ phào, yên tâm phần nào. Từ một cô gái đã chờ sẵn cái chết đến với mình, Nhâm bắt đầu những hi vọng sống mới và mơ ước về cuộc đời tươi sáng hơn. Tình yêu, sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người thật sự đã mang lại điều kì diệu mà với Nhâm nó còn hơn cả một giấc mơ cổ tích.