LD 21163: Đau đớn cảnh 2 mẹ con ung thư nhường nhau bát cháo loãng

Hồng Phúc |

Gắng gượng, Tùng lấy cốc nước cho mẹ đang nằm rên rỉ vì đau. Em bị ung thư trung thất, mẹ bị ung thư dạ dày. Hoàn cảnh bi đát, không có ai bấu víu, hai mẹ con nhường nhau đến từng bát cháo loãng cầm cự cho qua ngày.

Con bị ung thư trung thất, liền sau đó mẹ phát hiện ung thư dạ dày

Căn nhà nhỏ, tuềnh toàng ở cuối con hẻm nhỏ tại số 15, phố Giếng Chằm, khu dân cư số 3, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là nơi tá túc của mẹ con em Mai Xuân Tùng, người viết lá đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng – Báo Lao Động. Sức khỏe kém khiến em phải nằm nghỉ trong một gian buồng nhỏ nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy để chăm mẹ.

Bị ung thư trung thất khiến tính mạng của em Mai Xuân Tùng như ngàn cân treo sợi tóc.
Bị ung thư trung thất khiến tính mạng của em Mai Xuân Tùng như ngàn cân treo sợi tóc.
Em vẫn cố gắng gượng chăm mẹ bị ung thư dạ dày.
Em vẫn cố gắng gượng chăm mẹ bị ung thư dạ dày.

Nằm gần đó, cô Đỗ Thị Làn (mẹ của em Tùng) đang thở dốc một cách khó nhọc. Thấy có người đến thăm, cô nhờ con trai đỡ ngồi dậy, thều thào tâm sự: “Tùng bị ung thư trung thất từ năm 2014. Bao lần tưởng là con bỏ mẹ mà đi, nhưng lần nào nó cũng vượt qua được. Đến năm 2015, cô bị xuất huyết dạ dày nặng lắm nên phải đi viện cấp cứu. Đến năm 2016 thì cô đau dữ dội, bác sĩ cho biết cô bị ung thư dạ dày mất rồi”.

Nói đến đây thì cô Làn kiệt sức, nước mắt cứ thế trào ra không ngăn lại được. Nhìn mẹ, Tùng đau đớn, bặm chặt môi đến bật cả máu. Thân là con trai, trụ cột trong gia đình, em hiểu điều đó hơn bất cứ ai nhưng căn bệnh hiểm nghèo chọn đúng mình để hành hạ khiến em không thể làm gì khác được.

Tùng bất lực, em còn cả một tương lai phía trước với nhiều công việc dự định phải làm nhưng căn bệnh hiểm nghèo đột ngột ập đến.
Tùng bất lực, em còn cả một tương lai phía trước với nhiều công việc dự định phải làm nhưng căn bệnh hiểm nghèo đột ngột ập đến.
Em vì thương mẹ nên cố gắng sống để chăm mẹ được ngày nào hay ngày đó.
Em vì thương mẹ nên cố gắng sống để chăm mẹ được ngày nào hay ngày đó.

“Ngày nhận tin em bị ung thư, em đã tưởng là mọi nỗi đau đớn của gia đình này em gánh là đủ. Nào ngờ ông trời lại bắt tội mẹ của em… Giờ hai mẹ con nằm đây, em không biết là còn cầm cự được đến bao giờ chị ạ”- Tùng gục đầu xuống gối, bất lực nói với tôi khi hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống cổ.

Nhường nhau bát cháo loãng...

Tùng có cha, cô Làn có chồng, bình thường chú sẽ là chỗ dựa cho hai mẹ con để phần nào đỡ tủi. Nhưng người đàn ông ấy lại chậm chạp, khờ khạo không thể làm được gì cả. Nhìn chồng, cô Làn nghèn nghẹn trong cổ họng. Những chuyện sâu kín cô cố giấu cho riêng mình nhưng ở làng này ai cũng biết. Cô vốn là người kém sắc với gương mặt chi chít những mụn thịt, chấp nhận lấy chú để mong sinh được đứa con làm chỗ dựa lúc tuổi già. Nào ngờ, cơ sự đến ngày hôm nay.

Cô Làn là người đàn bà kém sắc với chi chít mụn thịt mọc khắp cơ thể.
Cô Làn là người đàn bà kém sắc với chi chít mụn thịt mọc khắp cơ thể.

“Cô ấy nhận đi dọn rác cho cả khu để kiếm vài đồng về chăm chồng, chăm con. Cũng chính vì cố làm, đến lúc chảy máu cả dạ dày, đau quá mới đi viện, thành ra bệnh mới nặng như thế. Ở đây chúng tôi thương mẹ con cô ấy lắm nhưng chỉ giúp được phần nào thôi”- Bác Hiền, hàng xóm nhà cô Làn ái ngại kể cho chúng tôi nghe.

Hai mẹ con nhường nhau bát cháo loãng để cầm cự cho qua ngày.
Hai mẹ con nhường nhau bát cháo loãng để cầm cự cho qua ngày.

Không có ai để bấu víu, cũng không có bất cứ nguồn thu nhập nào, thành ra những lần lên viện của cả hai mẹ con cứ thưa dần. Để cầm cự cuộc sống cho qua ngày, hai mẹ con đều phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà con chòm xóm. Người cho bơ gạo, người cho quả trứng hay mớ rau… Đói lòng, Tùng xem ở góc nhà chỉ còn một chút gạo nên lấy ra nấu cháo loãng rồi bê lên cho mẹ. Nước mắt vẫn giàn giụa, thương con, cô Làn nói dối “mẹ không đói” để giục Tùng ăn trước. Chứng kiến cảnh này, không ai cầm lòng được. Thương em quá Tùng ơi, em có muốn nghèo khổ thế đâu nhưng sức tàn, lực kiệt, em còn biết làm gì hơn ngoài việc nhịn đói để ép mẹ ăn bát cháo loãng kia???

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Mai Xuân Tùng xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21163, Em Mai Xuân Tùng. Địa chỉ: Số 15, phố Giếng Chằm, khu dân cư số 3, thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Số ĐT: 0393062592. Số TK: 2310205162823, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Gia Lộc, Hải Dương. Chủ TK: Mai Xuân Tùng.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Hàng triệu công nhân, lao động mất việc làm, cầm cự… giữa tâm dịch COVID-19

Nhóm PV |

COVID -19 như một thảm họa ập đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống của công nhân, lao động nghèo. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2021 có khoảng 59.800 doanh nghiệp đóng cửa kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh ăn bữa nay, chạy lo bữa mai… Họ đều đang cầm cự, mong được bình an giữa tâm dịch COVID -19 nguy hiểm này.

LD 21152: Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng sửa căn nhà nát

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, bà Duyên mắt mờ, chân chậm, cầm cự sống qua ngày. Căn nhà bà dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối… nên ước mơ cả đời bà Duyên chỉ mong có khoảng 10 triệu đồng sửa chữa nó.

LD 21148: Vợ chồng cùng bị ung thư, tương lai ba con mịt mù

LƯƠNG THIỆN |

Có mặt tại Phòng Hồi sức cấp cứu (Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương), chúng tôi được chứng kiến hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Nguyễn Vũ Điểm (SN 1990) ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Cậu bé Tiến Anh mơ có 20 triệu đồng… đã phẫu thuật cắt lách thành công

Hồng Phúc |

Không giấu nổi sự xúc động, chị Mai khoe với chúng tôi: “Cháu đã phẫu thuật cắt lách xong, ca mổ thành công. Gia đình muốn gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu”.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

LD 21160: Mẹ xin con đừng chết con ơi!

Hồng Phúc |

Bà Thanh khóc ngất, nghẹn lại ở cổ họng rồi ngã vật xuống nền nhà. Trên chiếc giường cũ, tối om, con trai đang vật vã trong những cơn đau đến xé da, xé thịt. Không cầm lòng được, bà van xin: “Mẹ xin con đừng chết con ơi!”.

Công nhân là F0, trăn trở lo cho gia đình không có cái ăn

Đình Trọng - Hồng Phúc |

Hai anh em ruột Nguyễn Văn H (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn H (sinh năm 2003) là công nhân Công ty TNHH Yong Hao Việt Nam (TP.Thuận An, Bình Dương) đều trở thành F0 trong đại dịch COVID-19. Hàng ngày trong khu cách ly, hai anh em đều nóng ruột ngóng ngày khỏi bệnh trở ra để được tiếp tục làm việc, phụ giúp bố mẹ.

Hàng triệu công nhân, lao động mất việc làm, cầm cự… giữa tâm dịch COVID-19

Nhóm PV |

COVID -19 như một thảm họa ập đến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống của công nhân, lao động nghèo. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2021 có khoảng 59.800 doanh nghiệp đóng cửa kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh ăn bữa nay, chạy lo bữa mai… Họ đều đang cầm cự, mong được bình an giữa tâm dịch COVID -19 nguy hiểm này.

LD 21152: Cụ bà cô đơn cả đời mơ có 10 triệu đồng sửa căn nhà nát

Hồng Phúc |

Ngoài 70 tuổi, bà Duyên mắt mờ, chân chậm, cầm cự sống qua ngày. Căn nhà bà dột nát, xập xệ, cứ mưa đến là ngập lênh láng đến tận gối… nên ước mơ cả đời bà Duyên chỉ mong có khoảng 10 triệu đồng sửa chữa nó.

LD 21148: Vợ chồng cùng bị ung thư, tương lai ba con mịt mù

LƯƠNG THIỆN |

Có mặt tại Phòng Hồi sức cấp cứu (Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương), chúng tôi được chứng kiến hoàn cảnh éo le của bệnh nhân Nguyễn Vũ Điểm (SN 1990) ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Cậu bé Tiến Anh mơ có 20 triệu đồng… đã phẫu thuật cắt lách thành công

Hồng Phúc |

Không giấu nổi sự xúc động, chị Mai khoe với chúng tôi: “Cháu đã phẫu thuật cắt lách xong, ca mổ thành công. Gia đình muốn gửi lời cám ơn đến Báo Lao Động và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu”.