LD 21101: Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi!

Hồng Phúc |

Mẹ vừa từ bệnh viện trở về, ngay lập tức cậu bé Phát lao vào ôm chầm lấy rồi òa khóc nức nở cầu xin: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ chúng con đi”.

Tiếng khóc của cậu bé 9 tuổi Nguyễn Gia Phát khiến cho những người dân ở vùng quê nghèo thôn 3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam không cầm lòng được.

Mẹ của em là chị Đỗ Thị Hà vừa sinh con được vài ngày thì phải nhập viện cấp cứu bởi chứng suy thận trên nền bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Tình trạng quá nặng khiến chị phải thở máy, lọc máu và truyền huyết tương trong sự nơm nớp lo sợ của người nhà.

Sinh con được mấy ngày, chị Mai phát hiện bị lupus ban đỏ hệ thống với biến chứng suy thận nên phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
Sinh con được mấy ngày, chị Hà phát hiện bị lupus ban đỏ hệ thống với biến chứng suy thận nên phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

“Em con ở nhà đói vì không được bú mẹ nên khóc to lắm. Bà ngoại con phải bế em đi xin sữa. Hai anh em con thì sợ mẹ chết vì mọi người bảo mẹ con bị bệnh nặng lắm”. Giọng nghẹn lại, Phát khóc ướt đẫm chiếc khẩu trang. Đôi bàn tay em vẫn nắm chặt tay mẹ không rời.

Nhìn con, chị Hà nghẹn lại không nói nên lời. Phần vì sức khỏe còn quá yếu, phần vì mọi ngôn từ dường như đều bất lực. Đi viện khi chị mới sinh được vài ngày, giờ trở về, con gái Kim Ngân đã được gần 4 tháng tuổi.

Cô bé Kim Ngân chưa 1 ngày được bú sữa mẹ.
Cô bé Kim Ngân chưa 1 ngày được bú sữa mẹ.

Không còn sức lực để bế ẵm được con, nằm trên giường, với đôi mắt đỏ hoe, chị Hà chỉ khóc ngậm ngùi. Chị ước vòng tay mình có thể ôm ấp được con để mà hít hà, cưng nựng, nhưng chị bất lực. Chốc chốc, Kim Ngân lại khóc đòi ăn khiến chị càng nóng ruột… Thương con đến thấu tận tim gan nhưng chị chỉ biết nhìn, chứng kiến đứa lớn bế ẵm đứa nhỏ trong những tiếng ru em bập bõm, câu được câu chăng.

“Nhìn gia đình chị ấy tội lắm các cô các chú ạ. Trời nắng nóng như đổ lửa thế này, chú Mão (chồng chị Hà) chắc là lại tranh thủ đi bốc vác hoặc xe ôm để kiếm cái ăn cho 3 đứa trẻ rồi. Chúng tôi ở đây, thi thoảng lại chạy qua xem bọn nhỏ đã được ăn gì chưa, thì mang cho chúng bát cơm”.

Vừa lấy chiếc khăn thấm những giọt mồ hôi đọng đầy trên gương mặt, bác Loan (hàng xóm) kể cho chúng tôi nghe chuyện gia đình chị Hà rồi lại vội vã đi vào trong hỏi han mấy đứa trẻ. Trời nóng hầm hập, 3 anh em mồ hôi nhễ nhại, bụng đói trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc quạt.

Căn bệnh của chị Hà kéo dài, vì không có tiền nữa nên chị xin bệnh viện về nhà
Căn bệnh của chị Hà kéo dài, vì không có tiền nữa nên chị xin bệnh viện về nhà.

Cúi xuống, cô bé Kim Ngân vẫn đang quấy khóc, đôi bàn tay non nớt giơ ra như muốn được mẹ ẵm bồng nhưng mẹ thì không còn sức lực. Đôi mắt đỏ hoe, chị Hà lại bật khóc, xót con đến thắt ruột mà không biết làm sao. Con gái ở ngay gần mình đây thôi mà chị cũng không thể gần hơn nữa….

Chốc chốc, chị lại lên cơn đau khiến người lả đi. Bên cạnh, 2 anh em Phát hốt hoảng, sợ hãi liên tục cầu xin mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết mẹ ơi” trong giàn giụa nước mắt. Căn phòng nhỏ, dưới cái nắng nóng hầm hập của trưa hè… Tất thảy chúng tôi đều lặng người đi khi cậu bé Phát chạy lại gần, giọng nghẹn lại: “Xin các bác cứu mẹ cháu, đừng để mẹ cháu chết”.

Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi... Tiếng những đứa trẻ lạc cả đi
"Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi...". Tiếng những đứa trẻ lạc cả đi.

Mọi sự giúp đỡ gia đình Chị Đỗ Thị Thanh Hà xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD , ủng hộ Chị Đỗ Thị Thanh Hà

Số ĐT: 0823695340

Địa chỉ: Thôn 3 Mai Xá, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21099: Bố mẹ mắc bạo bệnh, hai cậu bé học giỏi cần nâng bước tới trường

LƯƠNG THIỆN |

Hai anh em Trịnh Minh Quang (SN 2006) và Trịnh Quang Vinh (SN 2009) ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang, Hải Dương) là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng có nguy cơ phải bỏ học vì bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đang gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng…

Hành trình chiến đấu chống COVID-19 của nữ bác sĩ nơi tuyến đầu

THANH CHÂN |

Suốt hành trình chiến đấu chống COVID-19 hơn 1 năm qua, ThS.BS. Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy TPHCM) đã cống hiến hết mình nhưng với chị điều đó luôn nhỏ bé và bình thường.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

Mẹ nghèo khao khát mua máy thở cho con được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Khao khát có tiền mua máy thở cho con, chị Hường vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kết nối để được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng.

LD 21095: Hãy cứu cháu bé 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Lâm Phúc Vinh (SN 2017) trú tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Bình Thới, tỉnh Cà Mau mới phát hiện căn bệnh ung thư máu, giảm tiểu cầu biến chứng nhiễm trùng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LD 21099: Bố mẹ mắc bạo bệnh, hai cậu bé học giỏi cần nâng bước tới trường

LƯƠNG THIỆN |

Hai anh em Trịnh Minh Quang (SN 2006) và Trịnh Quang Vinh (SN 2009) ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang, Hải Dương) là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng có nguy cơ phải bỏ học vì bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đang gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng…

Hành trình chiến đấu chống COVID-19 của nữ bác sĩ nơi tuyến đầu

THANH CHÂN |

Suốt hành trình chiến đấu chống COVID-19 hơn 1 năm qua, ThS.BS. Võ Ngọc Anh Thơ (Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy TPHCM) đã cống hiến hết mình nhưng với chị điều đó luôn nhỏ bé và bình thường.

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc |

Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

Mẹ nghèo khao khát mua máy thở cho con được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Khao khát có tiền mua máy thở cho con, chị Hường vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kết nối để được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng.

LD 21095: Hãy cứu cháu bé 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu

LƯƠNG HẠNH |

Cháu Lâm Phúc Vinh (SN 2017) trú tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Bình Thới, tỉnh Cà Mau mới phát hiện căn bệnh ung thư máu, giảm tiểu cầu biến chứng nhiễm trùng.